Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 72hours, 6/3/12.

ID Topic : 4654481
Ngày đăng:
6/3/12 lúc 15:04
  1. 72hours Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    15/10/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    766
    Tối hôm qua mình đi học về từ LHP quẹo qua Trần Nhân Tôn, vừa qua ngã tư TNT-Hoà Hảo thì mình chạy xe đạp song song với 1 ông chạy xe máy chạy sát trong lề. Đột nhiên mình nghe phía sau: ê ê chui vô chi, khùng hả pa, á.

    Theo cảnh giác cướp giật,m ình quay lại thì thấy 1 nam chở 1 nữ bằng xe máy đang cố chen lên cái khoảng giữa mình mà ông xe máy dù rất nhỏ, 1 gang rưỡi.

    Mình mới lách nhẹ ra ngoài để nó lên, tưởng chuyện không có gì, thì thằng đó quay lại: Mày muốn chết không?. Còn con nhỏ ngồi đằng sau thì nhìn mình cười(chắc tại mới cạo đầu nhìn lạ), rồi nhỏ đó nói với thằng đó: khùng hả pa, tự nhiên chửi ngta, khùng quá(vừa nói vừa cười). Lúc đó thằng đó vẫn nhìn mình vẻ mặt hất hất chờ câu trả lời của mình.

    Chỉ trong thời gian rất ngắn mà mình có cảm giác bị shock, vì đó giờ ra đường nhiều, mà chưa bao giờ nghe câu shock như vậy: Mày muốn chết không?.

    Định thần lại, mình tổng quát qua thằng đó: cỡ 90 91 là hết date, người ốm, tóc cạo phần ót trở xuống, pát cũng cạo, mái ở trên để dài kiểu vuốt qua 1 bên giống như hồi Tết mấy thằng em mình để. Rút ra kết luận, xuống xe định anh hùng với nó hoặc xin lỗi anh :surrender:

    Mình đành chọn cách mỉm cười Chia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua với nó. Mà tuyệt nhiên không nói 1 câu gì. Và ánh mắt vẫn quan sát từng chỉ động của nó mà nhỏ kia, nhất là đôi bàn tay. Lúc đó thì nhỏ kia quay đầu nó lên đằng trước và nói gì đó miệng vẫn cười cười rồi quẹo vô hẻm phía trên. Mình chạy lên dõi theo nó xem có chạy xa chưa, thấy nó chạy xa rồi thì mình cũng yên tâm mà đạp bon bon tiếp tục trên con đường Trần Nhân Tông.

    Xong câu chuyện 1, với 1 dòng suy nghĩ trong đầu từ lúc đó cho tới khi vừa băng qua ngã tư TNT-Trần Phú.

    2 chú chạy atila màu đỏ vừa quẹo từ ngã tư Trần Phú qua Trần Nhân Tông cùng hướng với mình ra An Dương Vương. Mình vừa băng qua ngã 4 nên chạy phía ngoài 1 chút, song song 1 khoảng cách đủ rộng vừa đủ để vừa lúc đó 2 anh chạy Exciter biển 65 chen giữa lên và cụp đầu xe atila. Không hiểu chuyện gì mình liền thắng xe chống chân nghiên người xuống.

    Lúc đó mình chỉ kịp định hình trong đầu là đánh ghen, thì anh ngồi sau chiếc ex móc cái gì đen đen chĩa lên trời làm cái đùng 1 cái, 1 tiếng chát chúa dội thẳng vô lỗ tai bên phải mà ù ù...

    Tiếp đó là một tràng cầu mệnh lệnh và tra tấn(mình nghĩ đúng là như vậy) ngay tại góc Ngã tư Trần Phú-Trần Nhân Tôn(ngay đó là quán cafe): xuống xe, ngồi xuống bẹp xuống, để chân lên đằng trước, cuối đầu xuống, những câu mệnh lệnh lặp đi lặp lại kèm theo những cú chẻ bằng gót từ trên trời xuống đầu, lưng... những cú sút pananty vào ngực, và cả những cú múa bale từ dưới đất lên mặt của 2 anh đi ex dành cho 2 chú đi Atila. Mình đứng kế bên nghe những âm thanh bình, bình, bình liên tục, sau mỗi mệnh lệnh ngồi xuống hay duỗi chân thẳng ra mà không được thực hiện trong 2s thì lập tức lại nghe âm thanh đáng sợ đó vang lên.

    Trong trận đòn tra tấn đó, liên tục 2 chú đi atila: em đâu có làm gì đâu, em đâu có tộ gì đâu mà đánh em.
    2 anh đi ex: vậy hả, chắc là mày không có làm không?

    1 trong 2 chú bị tra tấn đó hét lên: em cuối cầu rồi, em duỗi chân theo ý anh rồi, em vòng tay ra sau rồi xin đừng đánh em nữa. Miệng chú này bây giờ đã đầy máu do những cú múa bale.

    chú còn lại thì có vẻ ngoan cố hơn, bị tra tấn ác nhất, nhưng vẫn không chịu ngồi bẹp xuống, vẫn giữ thế chồm hổm. Nhưng nhìn thì thấy đuối lắm rồi, mặt mũi lúc này trắng bệnh, 2 chân run run.

    2 anh đi ex móc trong cốp xe ra dây rút, cột tay từng chú lại rồi 1 anh móc đt ra gọi cho ai đó, 1 lúc sau rất nhanh có mấy chú dân phòng chạy lại giải tán đám đông.

    2 anh đi ex tống 2 chú đó lên xe, chiếc ati của 2 chú đó thì 1 anh đi ex qua cầm tài, 2 chú này được bỏ lên baga và vòng đầu xe lại hướng ra LHP, lao vút, bỏ lại đằng sau sự bàng hoàng của bao người đi đường trong đó có mình.

    Lại thêm một suy nghĩ nữa dai dẳng của mình từ đó về đến nhà, giấc mơ làm CSHS đã vỡ tan. Chia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua - 1
    ---------------------
    Bài viết chỉ có tính thực tế, chia sẻ, câu chuyện số 2 một số chi tiết nhỏ đã được mình lược bỏ.
    Cảm ơn ae đã bỏ thời gian ra đọc :haha:
     
  2. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Đọc câu chuyện số 2 thì lại ước muốn CSHS, đập thẳng tay ko thương tiếc tụi trộm cướp
     
  3. Liệt Hỏa Tà Thần Thành Viên Cấp 3

    cái đầu chắc là cà chớn,
    Cái sau thì cà.. cà.. lăm... Chia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua
     
  4. 72hours Thành Viên Cấp 3

    nếu lúc đó bạn chứng kiến thì có lẽ bạn không còn bao % ước muốn nữa đâu. Là con người với nhau hết mà.
     
  5. f_ck_dl Thành Viên Cấp 2

    th1: t cũng từng bị như vậy khi đi làm ngang qua khu ngã 3 vũng tàu. đường thì đông nó cố vượt lên ko đc còn bấm còi ầm ầm. lúc sau vượt lên đc chửi câu còn nặng hơn bác. chắc tui đi xe bs trên núi nên xàm.tui hok im mà cũng hok cười. đang đi làm trưa nắng đã mệt còn gặp mấy thằng đó t đá đểu: dm đi ngu còn chửi c gì. nó nhìn nhìn xong đi luôn. ( trong xe tui lúc nào bake với búa có mà đầyChia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua)
    th2: cái đó như kiểu dằn mặt trấn áp ngay từ đầu thôi. ai biết đc 2 thằng đó phạm tội gì lỡ đâu là giang hồ hay cướp giựt thì saoChia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua - 1
     
  6. CUOI LEN CHO VUI Thành Viên Mới

    TH2: thì mình nghĩ 2 thằng đó bán ma tuý
    TH1: mình nghĩ thằng đó mới đập đá xong
    ^^!
     
  7. spam_web Thành Viên Cấp 5

    cái thứ 2 thứ gần nhà mình có rùi(khu vực gò vấp)
    2 thằng bán ma túy
    CSHS đi có 1 mình thui cầm cây súng rulô nhỏ xíu nhìn như đồ chơi bọc inox thì phải
    chạy lên đạp xe 2 thằng đó cái rầm,1 thằng bị bẻ tay đấm vào mặt túi bụi rùi bị còng lại thằng kia lòm còm chạy vào bụi cỏ,thằng CSHS nói "mày có chui ra ko!?" ảnh tete đi ra tý móc bóp 2 thằng thì 1 bịch gồm nhìu tép nhỏ heroin,thằng này cũng ghê thiệt đi có 1 mình lỡ 2 thằng xì ke có súng là mệt
     
  8. Dj_Sonic _Trance4ever_

    đồng ý là con người với nhau. trừ khi bắt nhầm mình mới xót chứ khi bắt tội phạm C.A hay phủ đầu vậy mới trấn áp đc, hiền hiền tụi nó sợ mới lạ :ah:
     
  9. spam_web Thành Viên Cấp 5

    hiền hiền nó móc hàng nóng ra là "!@#$%^&*( mẹ"
     
  10. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua, khi nào bạn hoặc gia đình bạn là nạn nhân trộm cướp giết thì lúc đó ước muốn là 1000% Chia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua - 1
     
  11. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    2 anh hình sự thiếu lâm tự làm vậy đúng rồi,lỡ bọn cướp có hàng nóng trong người,sơ hở nó rút ra đoàng đoàng xem ai chết
     
  12. travel1 Thành Viên Mới

    Bài viết của bác đọc mãi mà mới hiểu hiểu :matrix:
     
  13. thenaoha Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    CA như vậy hả mấy bác ? Không mặc đồng phục cũng ko nói là CA rút súng ra bắn. Đạn đấy là tiền của dân đóng thuế mà thích bắn thì bắn hả ? Không nói là CA thì 2 thằng kia nó chả bảo " Em đâu có làm gì đâu"
     
  14. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    chắc chủ thớt kể thíu, chứ HS mà muốn bắt ai thì trước tiên phải móc thẻ ngành ra trước , ra mệnh lệnh,chống đối mới đập sau , ủa mà cho em hỏi bất kể cảnh sát nào ( kể cả giao thông,ca phường.. ) cũng có quyền đánh người vậy hả ? tại kì em dí đâm thằng kia ở đường lê thị riêng trước cổng trường nguyễn huệ bị 1 đám dân phòng túm , rồi có 1 thằng dân phòng tên "học" ở phườg bến thành nó bưm em trày con mắt luôn Chia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua sau đó dắt về phường giải quyết.
     
  15. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Dân trộm cướp mà bị bắt lại cũng bị dân chúng dần cho 1 trận tơi bời chứ nói gì tới công an. Có những tội phạm đặc thù như ma túy, cướp của giết người thì bắt buộc cshs phải làm vậy thôi, chẳng có gì lạ cả.
     
  16. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    cái thứ 2 thấy ghê ha, chắc sợ lắm
     
  17. Voica Thành Viên Cấp 2

    Nguyên tắc là vậy nhưng làm theo chết lúc nào ko biết!

    Hinh sự lúc đạp xe và đánh tới tấp vào đầu vào mặt để cho nó hoảng loạn mới dễ khống chế! Còn bắn chỉ thiên khi nó manh động! Ng bình thường nghe tiếng súng là hết hồn, lổ tai nghe ong ong rồi! Mình từng thấy một ông CS Cơ Động giải tán nhóm người quá khích (khoảng năm 97): ổng là sếp ổng cầm súng chĩa vô màn tang và quay ngược lên trời bóp cò, thằng đó tè ra quần, hai chân xụi xuống luôn!
     
  18. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Lúc bắt trộm cướp trên đường thì khác hẳn so vs vô bắt tội phạm kinh tế, và thực tế ngoài đời khác trên film ảnh nhiều bro à, gặp bọn cướp là phải trấn áp ngay để bảo toàn tính mạng cho mình vs ng dân, còn cái vụ đoàng đoàng là trấn áp dư luận và bọn cướp thôi, vì chỉ có CSHS bắt tội phạm mới chỉ thiên mà đoàng thôi, chứ XHD thì nó canh ngay não hok à, đoàng lên trời phí đạn lắm
     
  19. nguyenloc999 Thành Viên Bạch Kim

    nhảy xuống Đề nó
     
  20. 72hours Thành Viên Cấp 3

    mình chứng kiến từ đầu đến cuối, lúc cụp đầu xe ra móc súng ra chĩa lên đoàng 1 cái liền rồi bay vô đạp xe, mần. Lúc đầu tưởng đánh ghen, lúc sau ngờ ngợ HS, lúc sau nữa lỡ dàn cảnh cướp xe sao?! Lúc cuối thấy ông HS lớn tuổi hơn(>40) móc đt ra điện dân phòng tới mới biết là HS Chia sẻ 2 câu chuyện mình mới gặp tối hôm qua

    Từ đầu đến cuối không hề móc thẻ ngành, hay xưng hô gì hết, trấn áp loại tội phạm ma tuý thì cần phải nhanh gọn và quyết liệt, thời gian móc thẻ ngành ra chắc bị nó thọt 1 cái...

    1 chi tiết nữa là có bà kia chạy lại nói mấy ông làm gì quýnh ngta ghê vậy, thì ông HS già chỉ tay vô mặt bà đó: mày biết cái gì? Im cho tao. Bà đó nói gì nữa đó. Ông HS này tiếp: tao nói mày im, IM miẹng lại. Mấy ng kia kéo can bả vô trong luôn.

    @all: chắc hôm wa nghe tiếng súng xong yếu lòng... nếu đúng là tội phạm ma tuý thì cần phải xử nghiêm như vậy.

    Thêm 1 cái nữa là, mấy a đi bão mà bị chộp 1 lần đánh như vầy chắc tởn tới già.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 890 (Thành viên: 0, Khách: 881, Robots: 9)