Vào forum này chơi, tình cờ thấy cái quảng cáo vậy. Gọi đt hỏi lại cho chắc ăn thì dc thằng này nó trả lời như đinh đóng cột, máy zin 4G-32G luôn,hẹn ở ngay cổng bệnh viện 175 Nguyễn Thái Sơn GV, gần nhà ông bà già, sẳn chiều 18h chở mấy đứa cháu về trả bên đó, OK hẹn nó 18h. 18H có mặt trước cổng bệnh viện chờ nó ra đón, trước khi nó ra nó còn gọi đt hỏi anh đi xe gì ? đi mấy người...!!?? Trả lời AB đỏ, một mình và ngồi móc Ipod ra chơi xếp kim cương sẳn làm 1 pô hình này bằng Ipod. Lát sau có 2 thằng chạy ra, hỏi anh có phải người hẹn mua Iphone không? Gật đầu xong nó móc máy ra cho xem, sàng tới sàng lui, ngó trước, ngó sau, test cảm ứng, quay phim, chụp hình, wifi, gọi nghe thử...đủ các kiểu. Trong quá trình đó nó cũng cầm máy, khi thì mình cầm, lúc nó cầm chỉ cái này chỉ cái kia, khi thì mình cầm test, có lúc đt nó réo nó móc ra nghe và đại khái như ba nó hối nó về làm cái gì đó, tốc độ mua bán lúc này có vẻ như gấp rút lắm, đoạn đường này trời tối thui không nhìn rỏ, mình bảo để đi mua cái sim khác gắn vào xem sao, nó kêu thằng kia chờ ở đó, còn nó lên xe mình chở đi mua cái sim cách đó không bao xa, mua cái sim 50K cắt xong bỏ vào...search...lên mạng ngay. OK Chở nó về chổ củ lúc này nó cầm máy mà tắt nguồn rồi, mình lại lấy máy nó mở nguồn lên xem lại lần cuối, xem cái hộp trong đó có sạc, tai nghe OK. Mình nói dc rồi để tao lấy tiền, nó lấy lại máy trong khi đó mình thò tay vào balo trước ngựa móc tiền, đang xoè...xoè đếm thì thấy nó có động tác giống như lấy cái gì từ trong túi sau ra, do trời tối tối nó cũng chẳng biết mắt mình để ở đâu trong khi tay thì đếm tiền. Nó bảo cái hộp đâu? đồng thời thò tay lấy cái hộp mình kẹp giửa 2 chân trong tư thế còn ngồi trên xe, làm động tác nhét đt vào hộp chuẩn bị..giao hàng. Mình chặn lại nói "mày mở nguồn cho tao xem", nó giựt phắt lại nói " ông mua bán lèng èng quá tui không bán nửa" và bỏ đi, đến đây thì lộ nguyên con, tay trái mình chộp vai áo tay phải dzố cái bộp vào mặt là la lớn " đm mày lừa đảo hả?" la rất to, vì nếu có chuyện lớn bà con đi đường mới biết mà can thiệp hổ trợ, nó dùng hết sức bình sinh tung một cái hất tay mình văng ra vội vả lên xe thằng kia nổ máy chạy mất, mình cũng đuổi theo nhưng nó chạy bán mạng mà mình thì ko dám chạy, đành nhìn theo ...mất mẹ cái sim 50K. Hiện giờ nó đăng cái này nhiều forum lắm, anh em nào rãnh có tý máu me, tương kế tựu kế chơi nó đi. Nếu cần phụ một tay về cái khoản đánh nhau call mình ra tiếp sức, khu vực Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức thì call mình (098 9393 242 Hiếu). Lúc 18h ngày 4/3/2012
like mạnh!!!!!! like mạnh!!!!!!!!!!!! Nãy mới đọc thấy em nào cũng bị lừa iphone 4s y chang. Lúc đó bác mà túm dc 1 thằng đập nó chết mẹ đi. Kiểu lừa đảo này hay gặp lắm rồi, Kêu công an làm một mẻ lưới cũng đâu khó. chỉ do mấy thằng cớm đó chỉ khoái ăn tiền của dân thôi chứ mấy việc này nó không ham. DM mấy đứa đó sao không chết mẹ đi cho rồi. Mai mốt con tụi nó sinh ra vừa bê đê lại ??????????????? có lỗ đít.
Như mình có nói, trước khi nó tới nó gọi đt hỏi đi xe gì? mấy người...? chắc trước khi vào nhận diện giao dịch nó cũng đảo qua đảo lại xem tình hình rồi mới dám vào, phương châm của tụi nó lúc nào cũng thủ....chạy trước.
UI bài cũ rích Mà đời đâu có gì thơm giá rẻ đâu Nếu gặp trường hợp này...Đi 1 người và 4 người 4 hướng chuẩn bị sẳn, 1 người Test hàng...sau đó mua hàng...và nếu có chạy thì 4 phía áp vào mịa nó còn về cồn haha - Chỉ có cách này là mua đc giá rẻ Chắc cú 100%
mấy bửa trước cũng như bạn.mà nó hẹn ngay chổ đào duy anh phú nhuận.nó đi chiếc lx màu đỏ bản số 72 x2 .anh em cảnh giác nha.d0 không nhớ hết chỉ nhớ nhiêu đó
Có nguyên tắc thì ko bao giờ bị lừa: Ko mua hàng quá rẻ so với mức bình thường. Hàng Ifone thì quá hót. Mấy đứa học sinh cấp 1 giờ còn bít giá trị nó nữa là, làm gì có của mà rẻ nửa giá được. rẻ hơn 1tr đổ lại thì còn tin Xem máy tại nhà, hoặc tại quán wifi sáng sủa. Xem máy mà hối là nghỉ chơi.
trời cái này rủ bạn bè đứng xa xa giống đi đường, canh me mà thấy lừa đảo la lên múc tụi nó thế là lời cái dt xịn, dư tiền bao bè bạn đi ăn nhậu matxa.
Đâm chết mẹ mấy thằng đó đi anh 5, thằng nào xl cứ xọt dao Thái vào hông nó...,cái trò lừa đó đi mà lừa con nít,mẹ mấy thằng gian manh
nói chung là ko nên tham rẻ, thấy nhìu thằng bán rao 4s mà có 5-6tr là ko tin dc rồi, kiểu nào nó cũng kím cách lừa mình, ko lừa dc thì nó bùng
thích nhất là câu, tát vô mặt cái bốp, đệch mệ mài lừa tao hả ), phải đánh cho lũ lừa đảo chết hết đi