Tìm kiếm bài viết theo id

Chia sẻ về 1 vụ mất xe ở chỗ đá banh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chutieu123, 6/3/12.

ID Topic : 4656374
Ngày đăng:
6/3/12 lúc 21:40
  1. chutieu123 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    15/11/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    299
    Trước giờ e cũng chưa bao giờ viết bài chia sẻ ở bất cứ diễn dàn nào cả. Nhưng bây giờ cảm xúc trong lòng e không nói ra thấy cũng bứt rứt nên chia sẻ với anh em 5s. Vừa để mọi người cùng chia sẻ vừa để anh em thấy chuyện này rút kinh nghiệm.
    Em tự nhận xét về em là một người khá cẩn thận. Bằng chứng là suốt 4 năm đại học ( năm nay là năm cuối ) em chưa từng mất bất cứ thứ gì trong khi nhiều đứa bạn của em hay gần như là toàn bộ đều mất không ít thì nhiều. Thế nhưng hôm nay ( 6/3/2012) em đã phải có 1 phen giật mình. Nếu không phải may mắn hơn người bạn e thì chắc e sẽ là người ôm hận.
    Chuyện là ngày hôm nay lớp e đi đá banh cũng như rất nhiều hôm trước đây, gửi xe tại bãi gửi xe, đồ đạc các thứ để gọn lại một chỗ và có 1 hoặc vài đứa trông coi. Và nếu như mọi người nghĩ như vậy đã là an toàn thì từ nay nên cẩn thận hơn nữa.
    Khi tụi e đang say sưa trong trận bóng. Có 1 đứa bạn khác lớp, nhưng tụi em biết rất rõ nó, đi qua ngồi nói chuyện với thằng trông đồ của lớp em. Và đi cùng với nó là 1 tên lạ mặt ăn mặc khá lịch sự, sơ mi đóng thùng, ngồi nói chuyện 1 lát thằng bạn khác lớp kia đi mất thằng đó vẫn ngồi lại 1 lúc, và lúc nó đi nó cầm xách theo 1 cái bọc đen giống như đựng giày của tụi em.
    Và khi mọi người đá banh xong quay lại phát hiện mất 1 cái quần của thằng bạn e. ban đầu nghĩ chắc đứa nào đá cầm nhầm nhét vào balo. Nhưng sau khi hỏi hết những đứa đá ko thấy. Bắt đầu lo lắng vì quần bạn e có vài trăm k và 1 cái đồng hồ thằng bạn khác gửi khoảng 800k. Rồi e sực nhớ vậy là nó cũng sẽ ko có chìa khóa để về. Và từ từ suy luận thêm mất luôn cái vé xe. Và mất luôn cái xe.
    Lúc đó cả bọn mới tá hỏa tìm thằng bạn lớp kia và hỏi nó. Nó nói người đi cùng nó hồi nãy nó không quen. thằng đó hỏi nó tên 1 thằng lạ hoắc và nhờ thằng bạn lớp khác đó qua hỏi xem bên lớp em có không.
    Và thế là .. tất cả đã biết ai là thủ phạm.
    Mọi người ở đây em chắc là cũng có thói quen để cả chìa khóa xe và thẻ xe ở trong quần dài và cởi nó ra để đó. Vì thế suýt nữa em cũng là nạn nhân nếu nó chọn cái quần của em.
    Lại thêm 1 bài học về trộm cắp, đúng là chả có cái dại nào giống cái dại nào.
     
  2. congbac Thành Viên Cấp 4

    tinh vi thiệt =.=" kiểu đó thì đúng là k ngờ tới được, cứ tưởng quen dây mơ rễ má nên k đề phòng
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cao thủ thiệt!! Nha giữ xe có camera ko ? Check lại xem mặt tg đó thế nào nó cũng quay lại làm ăn nữa...
    Mấy vụ đá banh bị mất xe sao nhìu vậy ta??
     
  4. PKN Thành Viên Vàng

    diễn đạt ko hiểu cái cóc khô gì
     
  5. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    giang hồ quá hiểm ác, cám ơn pro đã chia sẻ để a e cảnh giác hơn
     
  6. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    tui đọc k hỉu cái zì lun. hành văn năm cuối ĐH mà như... @@~ học hành chán thế
     
  7. chutieu123 Thành Viên Cấp 2

    Xin lỗi các a/e nếu e viết khó hiểu quá. E đọc lại cũng thấy hơi lằng nhằng. Tại e có bao giờ viết đâu. mà đúng là văn e giốt thật. Nên giờ mới học CNTT Chia sẻ về 1 vụ mất xe ở chỗ đá banh

    Ý của e là thằng ăn cắp nhờ thằng bạn lớp khác qua lớp e hỏi xem em nó có ở bên lớp em không ( Và nó nói tên em nó là Phú ) 1 cái tên lạ hoắc.
     
  8. ĐăngKhoa Chuyên CONVERSE Original !

    cẩn thận thôi. Dạo này đạo tặc làm việc ghê lắm @.@
     
  9. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    mới đi đá banh zìa lun nè, mệt là ngừ. mà mất xe j zạ prồ ?
     
  10. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    giống như mí vụ vào mí quán đông mà chỉ có 1 người coi xe zi, vd hỏi "sao đồ ăn kiu nãy h` chưa có" ,thằng giữ xe đi vào......20s chiếc xe tay ga ko cánh mà bay.....
     
  11. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Hic ! Sao dám đi đá nữa chài
     
  12. chutieu123 Thành Viên Cấp 2

    xe Wave RS bác ah.
    Buồn cái là thằng bạn mất xe ở cùng phòng với e. Và đây là lần thứ 2 nó mất xe rồi.
    Năm ngoái nó còn mất cả laptop lẫn xe. Xui thật
     
  13. Mưa tây nguyên Thành Viên Cấp 1

    Hehe. vote 1 phiếu cho quần "sịp" có túi. Bỏ vô trong đó ko bao giờ sợ mất
     
  14. hoaison89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ai mà ngờ được trời ! K lẽ đá banh mà cũng phải kè kè đồ đạc thì đấm đá kiểu gì ?
    xã hội giờ loạn quá !
     
  15. tonychutnguyen Thành Viên Cấp 4

    thế rốt cuộc có mất xe k
     
  16. Extra Thành Viên Cấp 2

    Đi đá banh nên đi xe cùi
     
  17. spam_web Thành Viên Cấp 5

    đi đá banh nên đi xe đạp và ko mang theo gì cả(nếu đi chung) =))
     
  18. pé sâu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vụ này cũng đã được đưa lên truyền hình trong chương trình "Phút Giây Cảnh Giác" , thằng nhóc trong xóm mình gửi xe ở bãi xe đá banh cũng bị mất (ko có thẻ do người giữ xe cứ wen mặt , ko cần lấy thẻ) thế là cũng bị 1 thằng wen mặt lấy xe ... toàn mấy thằng trong hội đá banh ko chứ ai (mà dạng bạn của bạn khác lớp hoặc bạn ngoài trường) , các bác cẩn thận hơn , đừng nên chủ wan wa' !
     
  19. quần xà lỏn Thành Viên Cấp 4

    tội nghiệp, chia buồn
     
  20. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    ah bi h thì e đã hỉu Chia sẻ về 1 vụ mất xe ở chỗ đá banh - 1 dương đông kích tây. mà công nhân ban A có khác văn chương sai chính tả nhiều quá:surrender: