Chào mọi người, 8/3 ai cũng tất bật chuẩn bị quà rùi hoa cho bạn gái, còn mình thì ngồi đây tự kỷ, muốn chia sẻ với mọi người cho vơi nỗi cô đơn...haizz Em có người bạn gái quen trước Tết, Em và cô ấy rất hợp nhau và có những ngày vui vẻ bên nhau nhưng đùng một cái cô ấy đòi chia tay em vì lý do hai đứa đến với nhau sẽ hok hạnh phúc vì hok hợp tuổi, tình yêu đến với nhau sao lại có thể như vậy, tình yêu do mình tạo dựng mà. Em biết nguyên nhân từ mẹ cô ấy, cô ấy được mẹ lo lắng cưng chiều từ nhỏ nên tất cả đều nghe lời mẹ mình. Mẹ cô ấy không muốn con gái mình yêu trước khi ra trường. Tụi em chia tay được một tuần rồi, buồn lắm, lại đến ngày 8/3 ai cũng dắt nhau đi chơi mình thì cô đơn. Em biết cô ấy còn iu em rất nhiều, cô ấy không muốn gặp em để quên em nhưng cô ấy vẫn còn quan tâm em nhiều...có ai thất tình vào chia sẻ tâm sự với em đi
Giờ mới tin là cha này bị bóng lộ. :byebye: Cảm thông cho hoàn cảnh chủ thớt thì đến với nhau luôn cho đủ nếp, tẻ. Đừng buồn bạn à. Bạn gái đã lớn mà còn chưa biết suy nghĩ đúng sai, chưa yêu được đâu, đợi em nó thêm 10 năm nữa rồi tính tiếp. Mình vs GF quen 3 năm rồi mà chưa 1 lần đi chơi lễ tình nhân, chưa 1 lần bên nhau ngày 8.3, chưa 1 lần tổ chức SN cho nhau được gì hết. Mình cũng bận mà GF mình cũng bận, tới dịp gì thì gởi quà kèm lời chúc, còn thời gian bên nhau lại là ngày thường, nhưng cũng chẳng ai trách ai cả.ps:
saz bình thường như cân đường hộp sữa thôi mình hok bị đá, nhưng hok thể gặp nhau dc (đã hok gặp nhau từ trước tết rùi) ngày này năm ngoái còn tay trong tay đi dạo phố, còn ngày mai thì....
ừ, cả bà nội bà ngoại nữa, những người sinh ta ra nuôi nấng ăn học, cho tiền xài, cua gái vậy mà it thấy ai nhắc:too_sad:
Tớ thì mới nhắn tin giận hờn với con gái, vì trong thời gian đang kua, nhưng mình ko chịu được nhắn tin với nó thì nó lâu nhắn lại, giận hờn nên nói ko gặp nó nữa, vậy nó còn xạo là nó ngủ rồi, lấy số khác thì nó trả lời nhanh, hỏi sao xạo nó nói là " anh nhắn tin bực quá nên em xạo" vậy có đáng tin cậy, bao nhiêu đầu tư đã tan thành mây khối, đang bùn ngủ hok được
Còn tớ thì quen bạn gái bình thường,cứ mỗi dịp lễ tết thì bị nó đá,trung bình 1 năm bị đá 2,3 lần vào các dịp lễ lớn