Tìm kiếm bài viết theo id

Gf mình không biết nấu ăn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi teddy171, 10/1/12.

ID Topic : 4428073
Ngày đăng:
10/1/12 lúc 18:50
  1. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    Em ấy không biết nấu ăn thì bạn học nấu ăn đi, sau này nấu cho em ấy ăn là khỏi phải ăn ngoài chứ gì.

    Không biết nấu ăn cũng có hai dạng

    Dạng 1 : Không có điều kiện, thời gian học nấu ăn.
    Ví dụ bb ở nhà ba mẹ đi từ sáng sớm tới tối mới về nên không có ai chỉ bb nấu ăn cả, nhưng vì thích nên lên mạng search công thức. Mới đầu nấu cũng gớm nhưng cũng tốt dần, từ cấp 2 đến giờ thì cũng biết nấu ăn rồi.

    Dạng 2 : Không thích nấu. Cái gì mà con người ta đã không thích làm thì bó tay. Chỉ có cách làm công tác tư tưởng cho cô ấy hiểu để cô ấy dần thích nấu ăn. Hai là bạn tự học nấu ăn đi là vừa.
     
  2. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    Ông bà ta có câu : "Con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông là thông qua bao tử."
    Tất nhiên là đi qua mắt trước đã, nhưng dù sao câu đó vẫn đúng.
     
  3. The Unborn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có hơm zị bé bò .. Gf mình không biết nấu ăn .. nghe đồn dạo này câu đó đâu còn đúng nữa.. nấu ăn thì có người júp việc lo, chỉ cần giàu và đẹp là dc òi mà..
     
  4. Sweet.Heart Yêu đời, yêu người

    GF không biết nấu ăn thì được...
    ... nhưng vợ không biết nấu ăn thì..hỏng.