Tìm kiếm bài viết theo id

Hôm nay, nhà mình gọi hồn người thân, anh em cùng bàn luận

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuanvu89pleiku, 27/11/10.

ID Topic : 2544392
Ngày đăng:
27/11/10 lúc 23:30
  1. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    về chuyện này thì mình cũng có nghe nhìu người nói... và mình cũng thấy rồi. nhưng mà ko phải là do mấy ông thầy này , mà là thầy chùa kêu mấy vong theo người. nhập vô người mà nó theo để nói lên nỗi oan ức. lúc đầu mình ko tin lắm! nhưng mà chứng kiến tận mắt thì mình mới tin sái cổ lun!!! mình có dẫn mấy chị đi theo.. lúc đầu mấy chị này ko tin. sau này tin gần chết! còn tin hơn mình luôn!!! sau khi kêu vong đó nhập vào người mà nó theo, nói hết nỗi lòng tâm sự , oan ức của mình thì sư kêu nó vô chùa tu để được siêu thoát. như vậy là làm theo phép của chùa chứ ko phải là lên đồng. nếu bạn nào mún coi thì qua chùa Linh Quang bên quận 4., qua cầu Ông lãnh.tới Đường Hoàng Diệu.tới Bến Vân Đồn hỏi chùa Linh Quang ở đâu là người ta chỉ. chuyên chữa bệnh vong nhập nè. hằng ngày mọi người tới đây xin nước chú nguyện ak.mình cũng hay qua, vì chùa này cũng rất nổi tiếng nên ngày thường chùa này cũng đông.Hôm nay, nhà mình gọi hồn người thân, anh em cùng bàn luận
    mà mình cũng có vong theo. là vong mẹ mình. do mình quy y rồi ( tức là con của Phật. có pháp danh) nên mẹ mình tuy theo nhưng ko phá mình. mình lại còn hay đi chùa nữa..mình đi coi bói chỗ nào cũng nói là có người theo đỡ hết.nên mình mún hỏi bạn địa chỉ của ông thầy này coi sao..cho mẹ mình nhập vào nói coi sao..hihihihi. lâu lâu thử coi ak mà. mà nghe nói là phép của mấy ông người Chăm này ghê lắm!!!! mình cũng hơi sợ. có gì bạn liên hệ vô số này cho mình nhá. 0129 774 9093. do chuyện này là chính bạn thấy, với lại là chuyện của gia đình nên mình mới dám nhờ bạn...
    có gì bạn comment lại cho mình sớm nhá! hay nt vô mail cho mình cũng được.thanks bạn hiền!
     
  2. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Việc mượn xác nhập hồn là có thật. Tình là phật tử, mình theo đạo phật, mình tin tưởng nhân quả, ác báo, tin tưởng vào phật, nhưng những gì thuộc về mê tín, xem bói, lên đồng, mượn xác mình không tin, mặc dù mình nghe rất nhiều người kể, và trong xóm mình ở cũng có những trường hợp bị ma nhập rồi bổng khù khờ điên dại, vậy mà mình vẫn không tin lắm, bán tín bán nghi, nhưng rồi gần đây trong một lần tình cờ, mình thấy tận mắt và mình thật sự mới tin. Trăm nghe không bằng mắt thấy, nếu thật sự thấy rồi thì muốn không tin cũng không được.
    Hôm nay, nhà mình gọi hồn người thân, anh em cùng bàn luận
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Thu mua rượu ngoại cũ mới,
  3. wifeboss,
  4. compositekkp
Tổng: 599 (Thành viên: 6, Khách: 567, Robots: 26)