Tối chủ nhật đi Cresent Mall Quận 7 tung tăng hí hỡn chạy nhảy quá trời. Nhưng trước đó 4h chiều dẫn đi bộ 2km ra Bến Nhà Rồng..chơi. Sáng thứ 2 dậy thấy người hâm hấp rồi cho cu cậu nghỉ học. Chiều là bắt đầu sốt, Xìu như đại bàng gãy cánh. Dẫn đi Nhi Đồng ngay. Bác sĩ xem nói là Viêm Họng. Về uống thuốc giảm nhẹ rồi, sáng thứ 3 bớt nóng, chơi giỡn lung tung. Chiều lại bắt đầu ấm ấm. 2 ngày chưa tắm. Mang ra tắm cực nhanh rồi cho đi Ị. Thế là mát trở lại Sáng thứ 3 cho đi học vì trường có Party vui mà cu cậu khoẻ rồi nên cho đi. Tối thứ 3 đi tái khám, Cả nhà hí hỡn vào tưởng đâu đã hết bệnh ai nhè. Bác sĩ xem trong miệng phán 1 câu làm 2VC say sẩm. Bé bị tay chân miệng, bác phán mà mặt tỉng queo cười cười.... Sáng nay hết nóng rồi, người không bị nổi gì cả. Chỉ có vài miếng trắng trắng như bác sĩ nói tối qua chắc giống như Lỡ miệng (Mình chuyên gia bị, 1-2 tháng là bị 1 lần). Giờ cũng lo quá... Hị vọng chắc cũng chỉ dừng lại ở mức Nhiệt miệng thôi.... Cho ở nhà hết tuần theo dõi nhưng ngán,,,,vì thằng nhóc quậy quá
nên Tham khảo dấu hiệu tay chân miêng tai link http://www.camnangbenh.com/da-lieu/tay-chan-mieng/trieu-chung-benh-tay-chan-mieng/ kết hợp với triệu chứng của bé ==>ket quả phán của bác sĩ..
Cám ơn ý kiến chia sẽ các bạn, con mình không tiêu chảy hay biểu hiện gì nghiêm trọng cả, lúc sốt thì mệt nằm cong queo thấy mà tội. Hết sốt thì chơi giởn la hét tùm lum. Miệng tuốt bên trong có 1-2 miếng trắng trắng giống nhiệt miệng... Hi vọng sẽ mau hết bệnh, Mấy hôm nay cả nhà đảo lộn vì cu cậu bệnh...
Tay chân miệng có nhiều dạng lắm, con mình cũng mới bị nè, nhưng chỉ ở dạng nhẹ thì nó như bị nhiệt miệng vậy đó, tay chân ko có nổi mụn nước j cả, cái này chỉ cần ở nhà chăm sóc vài ngày là khỏi, cho cháu uống nhiều nước, lúc bệnh thì cháu hơi biếng ăn so với bình thường, nên cho cháu uống sữa và các chất mềm mát như tàu hũ, sữa chua…cháu bỏ ăn thì cũng đừng lo quá. Nếu trở nặng (các triệu chứng trở nặng có ghi trong cuốn sổ khám bệnh của BV nhi đồng đó) thì mới điều trị tại BV
chính xác nè.bạn cũng đừng ỷ y nha,tay chân miêng bị năng mới nằm 1 chỗ,còn dạng nhẹ thì zân chạy nhảy binh thuong nhưng ko có lanh nhu trước lắm,cứ theo pro ở trên mà làm,chịu khó cho uông nhiều nước,nhớ tẩy sạch sẻ nhà cửa hen
chúc con bro mau khỏi...cũng mong là bác sĩ sai xót... nó khỏe là được rồi...nhớ theo dõi thưỡng xuyên.. thương cho tấm lòng của người làm Cha..