Hôm nay chứng kiến cảnh mà lòng không khỏi buồn : Đang đi mua đồ thì thấy có 2 con chim bồ câu đang ăn lặt vặt ở đường. Bỗng dưng có thằng vác súng hơi ra bắn. Một con bị thương không bay được và bị bắt ngay sau đó. Con còn lại bay ngay sau đó nhưng chẳng bay đi đâu cả mà chỉ bay vòng vòng trên bầu trời chỗ đó rất lâu. Nghĩ lại sao thằng đó ác thế không biết ? Có lẽ nó cũng biết người bạn của nó đã bị bắt và sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Hôm nay lại là ngày 08/03 nữa chứ ? Nó lại làm cho mình suy nghĩ thật nhiều chuyện. Trước kia mình cũng chứng kiến cảnh người sắp cưới mà TNGT mất chỉ còn lại 1 người con gái và đứa bạn đi mời thiệp cưới cũng TNGT qua đời. Thật là oái ăm.
Ờ mới đọc tưởng con chim của bác k dc chơi 8.3 ) Có nhìu câu chuyện như trên lắm , đa phần con kia cũng chết theo sau đó k lâu.
biết đâu nó bắn mang về nấu cháo đậu xanh cho vợ hay người yêu nó ăn làm quà 8/3 hôm nay có chị em naof5 giây ăn cháo thì nhớ mặc niệm cho con chim đấy nhé
Bác k vác nỏ thần ra bắn luôn con kia cho nó cùng nhau RIP luôn Lúc đầu đọc tp cũng tg~ chim bác hay chim ai đó chứ