Bỏ đi,miễn cưỡng ko hạnh phúc,lỡ sau nay có trục trặc gì thế nào cũng nghe câu" biết vậy hồi xưa tui ko miễn cưỡng lấy anh,mẹ tui đã cản rồi,biết vậy tôi lấy anh tỷ phú abc bla bla bla"
Nghỉ đi, nó hắt hủi cậu như vậy vì có thằng khác khoai to hơn săn đón đấy. Chuyện như trên là bình thường ở cái thời đại này. Bọn đàn bà giờ nó khôn lắm. Chưa kể có tí nhan sắc thì độ đong đưa với à ơi kén chọn của chúng nó cứ gọi là hoành tráng. Tư duy chúng nó cũng dễ thay đổi nữa, chưa cưới thì chưa là gì của nhau cả, chưa ràng buộc cũng như chẳng trách nhiệm. -Thù này phải trả, không thể ra đi không kèn không trống được. Chỉ xin chú nhớ cho anh một vài chiêu thế này. Tuyệt đối không đụng chạm một từ nào đến chuyện yêu đương tình cảm của mình với gái. Cố gắng lừa lừa nó là ..cho phép anh được đưa em đi chơi phố tối thứ 6,7, 8 ... hế hế ... Đến đoạn gay cấn thì gái sẽ phun " ... từ trước tới nay nói chuyện với anh, em cảm thấy rất thoải mái, ... nhưng sự đời nó rất đời, chúng ta không hợp nhau nên tụi mình chỉ là bạn, Anh hãy quên em đi ba la bla... ". Chờ có thế, lập tức chú phải phải tung chưởng "Quên là quên thế đé0 nào. Tiền cốc nước mấy chục ngàn ai trả đây (nếu chú đi ăn tiệm thì đổi sang tiền ăn ), và mắng cho nó một trận, " tuởng thế nào hoá ra thế này, em nhận vơ à, em nghĩ anh có tình cảm , yêu em à mà em đòi chia tay với tránh mặt, đkm, mất thời giờ vàng bạc của anh, lỡ bao nhiêu việc lớn sáng nay, ... ." Rồi zông thẳng không tiền nong thanh toán như một vị "anh hùng" trước sự ngỡ ngàng của gái. Cứ thế mà làm cho anh.
Bác Mr.Karamello chơi ác thiệt, :d, thôi cứ mặc em ấy! Sao có nhiều người đồng cảnh ngộ thế này! Nhưng thôi còn nhiều cô gái đang chờ mình mà. Lo gì ế