Số là em đi làm tích góp mãi mới đc 200 chai .... tin tưởng gửi mẹ giữ giúp .... ai ngờ lại đem cho ông anh 2 mượn............. cả tháng nay e bảo đưa lại ........... mà cứ ầu ơ dí dầu ........ ko nhắc thì bơ luôn ....... nhắc thì mặt mũi hầm hầm :canny: .......... nói rất dửng dưng ..... "coi chư cho anh mày mượn đi mày còn nhỏ (27t) mà có công việc tốt ổn định còn nó (ông anh) đã 35 tuổi rồi mà chưa có cái gì trong tay cả" ........... em nghe câu này tức muốn trào máu ........ em có cự lại vài lần ............. Trước đó bạn bè e đã khuyên nên gửi ngân hàng ..... đưa cho người nhà giữ tiền phiền lắm .............. lúc đó e còn giận ko thèm đi nhậu với bạn e luôn .......... giờ e thấy đúng quá hjxx Sao em tức quá mà chẳng biết làm sao dù sao cũng là mẹ mình ......... phải chi thà e bị giựt đi ....... hay thua lỗ gì đó thì ko tức ......... tiền của em mà đem cho người khác mượn không nói hỏi qua e một câu nàohết .......... giờ nói chuyện với e ...... hết sức vô trách nhiệm .......... trong khi lại chẳng làm đc gì. Em dự tính năm 2012 này sẽ làm một số việc mà đùng một cái ........... sao em càng nghĩ càng xì trét
Sax,a 2 j kì vậy,thường thì anh cho em ko hết,đằng này lấy của em. Anh cần gấp lắm hả,kandy cho anh vay,lãi suất 5% thôi,nói thiệt ko nói chơi,vay dưới 500 trieu thì có,thế chấp sổ hồng và giấy tờ nhà là ok...
27t có 200c. mình 24 chỉ có C2 với trà xanh uống hằng ngày. thôi coi như ae trong nhà bỏ qua đi phải chi tui có người em như ông
pro làm được 200 chai , còn mình tích góp tới nay có được 2 chai rồi, pro chán thì mình càng chán hơn
a này cũng bít tận dụng cơ hội ghê. đã là a e thì có j nói thẳng luôn, a nói giờ a có việc làm ăn, cần gấp, 200c k faj 2c đâu ak
trời, 200 chai gửi Nh 1 tháng cũng dc 1 khoản, ai lại để ở nhà,dể ở nhà cũng chẳng an toàn hơn gì, có chém gió ko vậy bác.