Nói ngắn gọn nhé VExpress: Mang tiếng là của quốc gia, bưu điện Việt Nam, của nhà nước, nhưng đây lại là dịch vụ kém cỏi nhất Mua hàng từ ebay về Việt Nam qua đường bưu điện mất không biết bao nhiêu lần. Khiếu nại thì chẳng có kết quả Gửi hàng từ Hà Nội về Sài Gòn bọc mấy lớp vẫn bị bóc ra lấy mất -> Gọi cho bưu điện nhận được câu trả lời -> Bên em không bao giờ bóc hàng, người nhận dùm bác bóc hàng của bác đấy? -> Đó là mẹ tui, không lẽ mẹ tui ăn cắp của tui? -> Trả lời cùi luôn: ANh thấy không uy tín thì dùng hãng khác đi -> Nói đúng kiểu quan liêu nhà nước! GNN: Các tỉnh thành lớn thì không mất nhưng các tỉnh thành nhỏ, vùng sâu vùng xa GNN lại phải trung gian nhờ qua VEXpress -> mất Mất xong thì cù cưa không giải quyết gì cả -> Chìm xuồng Tín Thành: Có cả trường hợp cố tình lấy mất hàng và bồi thường vì phí bồi thường rẻ hơn nhiều so với giá trị hàng gửi Hỏi sao không bồi thường đúng -> Ôi phí anh gửi <100k mà bắt em đền tiền triệu? Ặc, không lẽ gửi cái iphone thì phí gửi phải 15tr cho tương xứng??? Chán nản với cái kiểu làm việc của chuyển phát ở VN, một trong những dịch vụ lẽ ra phải đảm bảo uy tín và giữ lòng tin với khách hàng! -> Làm sao khá nổi? -> Và "BÂY GIỜ EM PHẢI LÀM SAO"
Sao mình gửi riết không bị nhỉ??nói chung phải khôn gửi hàng đừng nói hàng gì.Nói mấy cái giá trị thấp thấp thôi.kaka
TÍNH THÀNH . trc h minh hay gởi tín thành . vẫn bị cắp hàng nhưng h minh co cách nên k sợ no ăn cắp hàng nữa . dc cái no làm nhanh .