Tìm kiếm bài viết theo id

chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ltk_268, 10/3/12.

ID Topic : 4676193
Ngày đăng:
10/3/12 lúc 12:19
  1. ltk_268 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    31/12/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    169
    Chào mọi ng.
    Mình đang ko bít phải làm sao? Mọi ng cho mình 1 lời khuyên nha...

    Mình và bg quen nhau 2n rồi.

    Bg mình là ng rất nhạy cảm, đã từng là dân chuyên văn Đà Lạt. Gia đình cô ấy ko hp, e đã từng bị bạo hành về tinh thần rất lớn và 1 phần bạo hành thể xác.... do cả ba và mẹ gây ra... nhất là 3n cắp III... tất cả đã làm e thay đổi.... trong cơn giận dữ, e trở nên bất cần, chán chường vs mọi thứ, e có thể làm tổn thương bất cứ ai, kể cả chính e.... sau đó e lại khóc....
    E ko kiểm soát đc ý thức và hành động của mình trong cơn giận.
    Và cái TG ảo này, những ng "bạn".... những ng lại mang cho e thêm những nỗi đau khác... chồng chất!

    Mình cảm nhận đc con ng ấy, cảm nhận đc nỗi đau trong e... Trong tận sâu tâm hồn ấy là 1 sự yếu mềm, khát khao đc yêu thương.... và cả sự ám ảnh lẫn lòng thù hận.
    Mình lun ở bên động viên, lo lắng, quan tâm thật nhiều... Dù e có làm mình tổn thương, mình vẫn bỏ qua và lun chân thành và dịu dàng vs e.
    Mình cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ làm e vượt qua tất cả, mình sẽ chữa lành mọi vết thương rtong e.

    2 năm... mình đã lun có 1 kế hoạch rõ ràng... từng bước... thực hiện.

    Nhưng, sau 2n, mình đang cố gắng.... giúp e bản lĩnh, vững vàng hơn... Mình đi làm... thời gian cho e ít hơn 1 tí.... Có lẽ mình hơi vô tâm 1 tí.... Cảm giác trong e thay đổi... mình vô tâm....
    E lại chat chit, cái TG đó, đi chơi vài lần vs vài ng.....và thách thức mình... Trong cơn điên loạn của sự ghen tức, lo lắng, sợ hãi, giận dữ.... mình đã nói vs e rất nhiều và tát e 2 cái (đánh rất khẽ ... nhưng tim cả 2 đều rất đau).... lần đầu tiên mình cãi nhau vs e trc, mình chửi, mình nói và viết thư chia tay!

    Bi h mình bùn và ân hận lắm... công sức 2n của mình tan tành rồi.... E lại thu mình vào cái TG của e và căm ghét mình.... Mình sợ e sẽ lại ngok ngek và tự hủy hoại mình.

    Mình suy nghĩ và mún dừng lại 1 thời gian cho cả 2. Nhưng chú e (1ng sống rất tình cảm) khuyên mình: vs những con ng và hoàn cảnh đặc biệt... thì con đừng làm theo cách bth.... Nếu con yêu nó, hãy tha thứ... và yêu nó hơn, chân thành hơn....
    Bi h, cảm giác của e vs mình giống như đối vs ba mẹ e zậy...
    Mình thật ko biết phải làm gì nữa rồi!

    Các Anh chị giúp mình vs. ACE hãy cho mình lời khuyên từ chính thực tế cs của mình nha.....
    1. liệu chân tình có thể chữa lành mọi vết thương?
    2. làm cách nào để chữa lành 1 trái tim nhạy cảm nhưng lòng đầy oán hận....
    3. Có phải do ty quá lớn của mình, sự vị tha và nuông chiều... quá mức của mình... đã làm e ko "lớn" và trưởng thành đc?

    Mình cảm ơn vì tất cả!
     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    dắt e đi chơi cho thanh thản đi ...
     
  3. kzam Thành Viên Cấp 6

    [youtube]5HuR318m2Cg[/youtube]

    chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng! Bạn là chỗ dựa duy nhất của người ấy,hãy giúp họ đứng vững.
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    1. liệu chân tình có thể chữa lành mọi vết thương?
    2. làm cách nào để chữa lành 1 trái tim nhạy cảm nhưng lòng đầy oán hận....
    => mình có thể hiểu cảm giác và tâm lý của bgai bạ, cái này kg biết giải ra sao tại mình cũng đang mắc phải tự hành hạ mình, rùi đi làm tổn thương ng khác và thick thu mình trong thế giới ảo hơn,ngày kg lên mạng chém gió chịu kg đc, ít thick đi chơi ngoài hơn vì lười
    3. Có phải do ty quá lớn của mình, sự vị tha và nuông chiều... quá mức của mình... đã làm e ko "lớn" và trưởng thành đc?
    kg phải đâu bạn
    hi vọng bạn sẽ chữa lành vết thương cho e ý, và cả 2 đi đến đích cuối cùng
     
  5. Công Tử Đỏ Đen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tự thay đổi bản thân là cách để cứu bác trong tình thế này . Nhưng trước hết cần xin lỗi em ấy và nói cho e ấy hiểu .
     
  6. ltk_268 Thành Viên Cấp 1

    tks mọi ng.

    Nghe lời chú, 2 tùn nay, mình đã xl và giải thích rất nhiều rồi: gọi đt thì ko nghe máy, nt ko trả lời, ...., hum trc mình viết 1 lá thư dài hơn 10 tờ A4... mình đọc thấy rất cảm đông.... zậy mà.... e dửng dưng!

    Vào 1 ngày đẹp trời, mình nt, e reply: Tui đang sống rất tốt, rất vui, rất bth.... Mấy ng đừng làm phiền tui nữa.... Tui hứa, mai mốt đám cưới tui, tui sẽ mời mấy ng! Mấy ng hãy sống cs của mấy ng đi.... Vb!

    Mỗi ngày, status của e là những tn của mình ngày xưa. Đọc mà lòng nhói đau.

    Bj h, e vẫn dửng dưng, vô tình và căm ghét mình lắm!
    Mình khá cứng đầu và quyết đoán.... nhưng vs e, mình ko còn là mình nữa rồi.
     
  7. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    tình huống này thì bạn cũng đừng nên làm gì hết,em nó cần 1 khoảng thời gian bình tâm,bạn vội vàng lúc này thì càng đẩy em nó ghét mình thêm thôi.Hãy để em nó thấy được vị trí của bạn trong tim em nó như thế nào. Biết là khuyên bạn tạm xa em nó là rất khó,nhưng... tin tôi đi, nếu 2 bạn là định mệnh của nhau thì sẽ là của nhau.
    Vài dòng của người đã từng là người như bạn,nhưng đã vượt qua khi đã thấu hiểu!!!!
    Đôi lúc : "chạy tình tình chạy, trốn tình tình theo" có lý lắm bạn à!Khi người trước của mình thấy rõ ai là người yêu thương nhất của cô ta thì ... đã muộn rồi, vì mình không thể chấp nhận được cô ta nữa, trớ trêu không?
    Chân tình không khó, mà khó kiếm người chân tình! Chúc bạn may mắn
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Mấu chốt vấn đề giống như ca dưới đây anh từng phân tích rồi, vào đọc mà nghiền ngẫm.

    http://www.5giay.vn/showthread.php?t=3947856&page=12

    -Mà con này không đáng để chú phải lụy, hàng này nếu ngon đã không phải câu giai qua mạng mẽo, chỉ cần nó trông sạch sạch tý khối thằng bê đi liền, tội chó gì phải ôm cái máy tính chat chit thề non hẹn biển với 1 đống thằng lạ hoắc. Anh dự là con này cá sấu, lại có tư duy chán đời, có khả năng gieo mình vào tất cả các cạm bẫy để thử đời.
     
  9. windy_rainy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đặt 1 bàn tiệc ở 1 chỗ lãng mạn có hoa hồng và nến.

    Bạn mời bg bạn đi ăn tối 1 bữa.

    Chuẩn bị 1 bó hoa hồng và 1 vài lời xin lỗi ngọt ngào ^^
     
  10. dickynguyen86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khi 1 con thú đang trong cơn giận dữ, điều tốt nhất là bạn nên tránh xa nó ra và kiên nhẫn chờ đợi nó qua cơn giận dữ xong lúc ấy bạn hãy tới gần nó.
    Khi 1 niềm tin đã bị đánh mất thì không thể nào 1 sớm 1 chiều bạn có thể tìm lại được màh cần phải có thời gian.
    Nhưng không phải ta cứ để yên hay bỏ mặc trong khoảng thời gian đó...màh ta phải tận dụng khoảng thời gian đó để suy nghĩ và tìm mọi cách cho đến lúc đối diện với sự việc thì ta xoay sở theo ý của mình 1 cách hiệu quả nhất.

    Hiện tại bg của bạn đang trong tức giận nên bạn đừng làm phiền cô ấy nữa...1 tuần hoặc có khi 1 tháng sau đó thì bạn hãy quay lại tìm cô ta để nói chuyện lại với nhau...và tất nhiên trong thời gian đó, bạn cũng không nên quá lơ là, vô tâm màh hãy
    luôn "đứng ở phía sau theo dõi từng bước đi" của cô ấy...rõ ràng bạn đã thừa bik bg mình bị ám ảnh từ cách đối xử, đánh đập của bố mẹ cô ấy trong quá khức rùi màh bạn còn không bik kiềm chế bản thân mình lại đi tát vào cô ấy...thì hỏi sao cô ấy không còn những cảm giác an toàn, bình yên bên cạnh bạn như trước đây nữa.

    Nếu cô ấy là dạng người lăng nhăng thì mình sẽ khuyên bạn nên buông tay ra để đi tìm 1 tình yêu khác xứng đáng với bạn hơn...nhưng nếu cô ấy không phải vậy thì bạn nên cố gắng gấp 3 gấp 5 lần để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho ng iu của bạn...nhất là hok đc lập lại những hành xử màh bố mẹ của cô ấy đã làm trong quá khứ.

     
  11. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    vote cho bác này ^^
     
  12. ltk_268 Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn các bro thật nhiều!
    Ng ngoài cuộc lun có cái nhìn sáng suốt nhất!

    @Aibantuimua, @dicky.... những lời 2bro nói rất đúng và mình đã thực hiện 80% như vậy, mình đã nói vs cô ấy như vậy... Trong gần 3tun nay, 4,5 ngày mình mới nt hỏi thăm e như 1 ng bạn.... nhưng đôi lúc yếu lòng và quá lo lắng cho e, mình mới nt đầy yêu thương (1,2 lần j đó).... Mình bít phải làm j rồi!

    @Mr.Karamello: mình cảm ơn phân tích của bạn nhen... nhưng chắc trong việc này bạn chưa có cái nhìn toàn diện về vấn đề. tks vì đã chia sẻ cùng mình!
     
  13. AN_VIETTEL Thành Viên Kim Cương

    Lúc này cần nhất là bình tĩnh bạn à! Nếu bạn cam thấy không làm gì sai lắm thì cứ lơ lơ đi, đừng nên tấn công lại bây giờ sẽ phản tác dụng đó
     
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Phân tích đối tượng nó quan trọng hơn khối lời chỉ vẽ hoa mỹ. Cái chuyện cần thời gian suy nghĩ, tạm lánh đi nó xưa như quả đất rồi. Phải chăng chú đã có sẵn câu trả lời cho mình rồi lên đây lập thớt tìm người đồng cảm.

    -Đàn ông con trai gì mà suốt ngày ỉ ê, gái nó chán cho là phải. Chú thấy thích quay lại thì quay, ít ra cũng đc đôi ba nháy nữa, của đáng tội mỡ dâng miệng mèo ko ăn là ngu, hay lại dở cái giọng đạo đức giả lợn chê cám của mấy thằng trên này ra ... anh là anh sợ lắm.

    -Một người cha giáo sư có thể dạy cả thiên hạ nhưng không thể dạy nổi con mình cũng vì yêu thương nó. Muốn cứu rỗi gái thì cũng phải bỏ yêu thương đi.

    Mà chú không dạy nổi gái này đâu, nó bị một cao thủ làm cho hoa mắt, điều chú coi là phải thì gái đang coi là trái, cái cậu bảo trái thì với em nó là phải. Muốn cho gái đi theo đường của chú thì chú phải dựa theo ý của gái mà xoay chuyển, hãy tán đồng với những gì nó đang cho là đúng, có cơ hội tốt thì khéo léo cho gái tự hiểu điều đó là sai.

    Nhưng khó, chú không làm được.
     
  15. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kandy cũng là dân Đà Lạt đây,Kandy đọc xong topic của bạn mà rất xúc động. Bạn là 1 người đàn ông tốt là chỗ dựa dẫm tốt nhất cho cô ấy,bạn nên tha thứ cho cô ấy vì khoảng thời gian cô ấy bị bạo hành và lan lộn thế giới ảo rất lâu,còn bạn thì mới đây. Cái j cũng phải có thơi gian,bạn mà làm cho cô ấy quên đi nỗi ám ảnh khi xưa là bạn là 1 người đàn ông vĩ đại trong lòng cô ấy và chắc chắn rằng cô ấy sẽ là 1 người vợ tốt nhất trong lòng bạn
    Kandy có 1 cách như vậy,bạn có dám thử hay ko???
    BẠn hẹn cô ấy ra,nếu ở dalat thì nên hẹn ra công viên yersin yên tỉnh,khí hau trong lành,cảm jac thoải mái cho đôi bên.
    Mình chỉ bạn hơi sến 1 tí nhưng thiệt là rất có tác dụng nhất là
    khi 1 con gái đang tuyệt vọng..,những câu nói của mình dưới đây cũng là cảm xúc thật sự của mình vài nam về trước,và bạn nên nói thật chân thành như con tim bạn đang nghĩ...
    Và bạn nói vs cô ấy rằng: " EM là nguoi quan trọng nhất của cuộc đời anh,a cố gắng sẽ làm mọi thứ vì em,chỉ cần e được bình yên trong cuộc sống,em đừng lo nghĩ j hết,chỉ cần e bik được là anh rất yêu em,dù em thế nào và có đối xử vs a ra sao thì anh vẫn 1 lòng yêu em,a ko ngại tốn bao nhieu thời gian,cả đời này anh sẽ ở bên cạnh em để cho em biết rằng quá khứ của em chỉ là giấc mơ,hiện tai và tương lai của em mới là sự thật vì đã có anh. Suốt cuộc đời này anh sẽ làm em hạnh phúc,hãy mở mắt ra và đón nhận nó nha em"
    Chúc bạn may mắn

     
  16. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    để một người con gái yêu mình rất dễ
    lấy được lòng tin của người con gái đó mới khó
    và còn một điều nữa là liệu cô ấy có muốn tin bạn hay không

    bạn chỉ có thể là chỗ dựa cho một người đang muốn gượng dậy
    chứ không thể gượng dậy thay cho một người

    không có gì là không thể
    nhưng sức bạn được đến đâu
    nói dễ, làm mới khó
     
  17. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Nên tìm 1 cơ hội nào đấy mà chuộc lại lỗi lầm đi bro
    Chúc thành công nha
     
  18. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    bé này bị áp lực tâm lý quá khứ quá nặng nên bây giờ cuộc sống xem nhẹ...
    làm chuyện nông nỗi..mình hiểu cái cảm giác con gái thu mình trong thế giới ảo..
    khó thuyết phục lắm..nếu yêu thật lòng thì hãy cho bản thân mình và em nó 1 cơ hội..
    1 cuộc hẹn + 1 bữa tiệc + 1 bông hồng + 1 lời xin lỗi chân thành về 2 cái tát + 1 thái độ nhẹ nhàng và chân thật nhất = em nó từ chối thì bỏ luôn đi bạn..
    chúc bạn thành công
     
  19. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Nhìn bạn giống mình hồi xưa y chang. Người bạn gai thứ 2 của mình cũng y chang bạn gái bạn. Khiếp kín và tự kỉ. Mình cũng đến và mở lòng cho em mọi thứ nhưng rất tiếc rồi mình cũng đã kết thúc nó ở 1 góc tối. Mình cứ nghĩ mình làm vậy là giúp em vượt qua mọi thứ và thiếu mình là không được. Nhưng mình đã lầm, khi 1 lúc nào đó họ gặp khó khăn trắc trở họ lại tự chui vào cái sọt thu mình là ng khác đau khổ và cả chính mình nữa. Họ không tự đấu tranh để vượt len ah. Nên lời khuyên chân thành là bạn nên kiếm 1 ng nào đó đơn giản hơn ở 1 nơi nào đó. Đừng bị lụy vào đó rồi dau khổ , tốn thơi gian tuong lai rồi ruốt cuoc chang có duoc gì. Mềnh là 1 VD điển hình cho bạn xem nè. Đã hơn 3 năm rồi vẫn chưa dám có bồ vì nó đó...
     
  20. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    :adore::adore::adore::adore:
    anh biết vì sao không, vì lúc trước họ đã cố, cố hết sức để mà đứng dậy để sống tiếp, để làm lại từ đầu rồi... họ đã kiệt sức và mất hết niềm tin rồi... và anh đến, mang cho họ niềm tin, sức mạnh rồi lại lấy nó đi 1 lần nữa, làm họ thất vọng không phải họ kg cố gắng mà chỉ là họ thấy chán nản => rồi lại tự hành hạ bản thân mình, dìm mình trong đau khổ, tuy ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười or lạnh lùng:nosebleed_002: và nơi họ cảm thấy là chính mình chính là thế giới ảo:adore:
    chỉ có người trong cuộc mới hiểu đc người trong kẹt mà thôichân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng!