Bà cụ 75 tuổi bị giật 150 tờ vé số. Hình ảnh một cụ bà gương mặt khắc khổ ngồi khóc giữa trưa nắng như đổ lửa trên đường phố Sài Gòn khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót lòng. Anh Nguyễn Xuân Danh, một người dân chứng kiến vụ việc kể lại: Từ sáng sớm hàng ngày, rời khu nhà trọ ở đường Lãnh Binh Thăng, quận 11 (TP. HCM) cụ bà Phan Thị Hoa (75 tuổi, quê Phú Yên) đi khắp cùng đường cuối hẻm để bán vé số nuôi sống bản thân và gởi tiền về phụ nuôi các cháu ở quê. Khoảng 10h sáng nay 9/3, khi đi bán đến trước cổng trường cấp 2 Phạm Ngọc Thạch, đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình - TP. HCM, cụ Hoa mừng rỡ khi có đôi nam nữ thanh niên đi trên chiếc xe tay ga dừng lại kêu cụ đưa vé số cho họ lựa. Bất ngờ gã thanh niên vặn ga vọt mất cùng sấp vé số gần 150 tờ khiến cụ Hoa ú ớ không thể la nổi. Bà Hoa khóc ngất khi bị cướp mất vé số. Khi phát hiện anh Danh và nhiều người định đuổi theo nhưng chúng đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc rồi biến mất. Mất trắng vé số đồng nghĩa với việc toàn bộ vốn liếng hơn 1 triệu 500 ngàn của cụ Hoa không còn, cụ ngồi bệt trước cổng trường khóc tức tưởi khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót lòng. “Bà ơi tụi cháu gom mỗi đứa được ít tiền giúp bà làm vốn khác để lấy vé số, bà đừng buồn nữa nhé bà”, một em học sinh trường Phạm Ngọc Thạch đã thay mặt các bạn của mình đưa bà Hoa vài trăm ngàn do các em gom góp lại để an ủi bà lão. http://bee.net.vn/channel/1987/201203/Cu-ba-75-tuoi-bi-giat-150-to-ve-so-1828589/ E thì cũng k khá giả gì , nhưng đọc xong trong lòng khó chịu quá, chửi rủa, mạt sát tụi cướp cũng k được gì thôi có ai ở gần Q11 đâu đó có biết bà cụ này thì chỉ giúp e. Hiện e cũng đang làm gần Q11 nên tranh thủ gần giờ làm qua giúp đỡ bà cụ chút lòng . Việc này cũng mới hôm qua thôi, với 1 ng bán vé số thì 1tr5 là lớn lắm, biết bao lâu mới kiếm đc ? Nên ai có biết chỉ giùm e nha ! Tks mọi người nhiều ! Yahoo : mie.foxy . ĐT : 0903 365 819
Dạo này mấy người đi xe tay ga coi sang sang vậy chứ cũng phải coi chừng. Ông anh bạn mình vừa bị 1 bà đi SH tới shop chôm mất cái điện thoại. Chắc thấy bả đi xe xịn nên không đề phòng. Cái cặp nam nữ kia trời đánh thánh đâm chết tụi nó đi. Thương bà lão. Mình ở xa quá chứ không cũng qua góp tiền giúp đỡ bà ấy. Hy vọng bà đã được giúp đủ số tiền bị mất.
2 đứa đó sống ko thọ đâu...giờ này bà lão đó đã được nhiều người giúp đỡ lắm rồi.. ko cần đến lượt mình nữa đâu...
ai nói sau,chứ e ngỉ vụ này là dàn cảnh để lừa gạt nè...trc đó 1 tuần tui cũng cho tiền cụ bà này ở đg vĩnh viễn,ngay chổ quán cơm tấm nhân viên mặc áo màu cam đó,nge nói bả giựt vé số nên ai đi ngang qua cũng cho,vì lúc đó tui vào mua cơm,cũng cái đệu bộ khóc lóc như vậy nè...
Cũng có khả năng, hồi bữa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đang ngồi uống nc thấy 1 thằng nhóc khóc lóc thê thảm lắm.Nó nói là bị giựt vé số nhưng ông xe ôm ngay bên ổng nói là nó lừa đảo chứ ko phải thiệt.
tks a nhiều có hình đó a, a thử nhìn kỹ coi fải k ? thiệt là e đang phân vân lắm :-s sao nghe mọi người nói mà e thấy phân vân quá , tối hôm wa mới đi làm về thì lên fb thấy tin này, thiệt là khó chịu trong lòng lắm nên mới đăng bài hỏi liền. Còn nếu thiệt là dàn cảnh thì ..