Tìm kiếm bài viết theo id

chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ltk_268, 10/3/12.

ID Topic : 4676193
Ngày đăng:
10/3/12 lúc 12:19
  1. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Cảm ơn vì lời khen của bạn. Thật ra mềnh chỉ muốn chia sẻ ý kiến với ng cũng đã giống mình. GIờ qua thời kì đó rồi nên mới dám nói vậy. Chứ nếu trong hoàn cảnh đó cũng khó lắm. Tư vấn cho người ta chứ đôi khi trong hoàn cảnh đó chính mình chưa chắc đã làm duoc vậy...chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng! - 1... Nói và làm được như lời mình nói là 1 khoảng cách khá xa...
     
  2. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    em thấy anh cũng có nhiều tâm sự nhỉ...1 người nhiều tâm sự và trải qua nhiều chuyện thì dễ buột miệng khi vô tình bắt gặp được ai đó có hoàn cảnh tương tự na ná giống quá khứ của mình hoặc vô tình cùng có cảm xúc tâm trạng với hoàn cảnh đó...em hiểu cái cảm giác này..
    người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc cả..có những chuyện mình ko làm được trong lúc đó nhưng sau này mình lại giúp người khác khắc phục được cái tình trạng y như mình ngày xưa thì mình cũng cảm thấy vui phải ko Anh...chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng! - 1
     
  3. The Unborn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ý da.. phân tích kĩ quá nhoa.. :adore::adore: đâu để cố gắng học hỏi xem đúng k nhoa.. nô nhoa .. :adore::adore:
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    mod này nhỏ tuổi hơn anh ak :byebye:
    chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng! - 1
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Dạo này trên 4rum hay sử dụng cái từ tự kỷ thế nhỉ. Chú mày biết bệnh tự kỷ là bệnh gì không mà phát biểu ninh tinh. Là bệnh ám chỉ mấy đứa nhóc 2,3 tuổi mới lớn mà không chịu nói, suốt ngày rờ trym đấy.
     
  6. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    chết cười với Bác Ka :beauty:
     
  7. ltk_268 Thành Viên Cấp 1

    tks mọi ng. Mình mới về nhà 1 ngày mà thấy mọi ng bình luận, pt, chém cũng ghê quá.

    @Mr.Kara: mình cảm ơn những lời thẳng thắn và chân thật của bro. bro nói ko sai. mình biết sự thật đó. Nhưng, có lẽ vì lời của bro "thực" quá, nên mình thấy nó chưa phù hợp vs ý của mình trong topic... thật ra mình cũng chẳng tốt lành j đâu.

    @Mod: mod nói đúng, mà chắc mình ko làm như vậy dc... yêu 1ng có tâm lý thần kinh như vầy giống y như tập cho 1 đứa bé đi ah, nặng hơn, đứa bé có thể co vấn đề về xương và tâm lý nữa... Khó lắm!
    Mình 88, pé 91... mình nghĩ mình có thể sẽ thử cố gắng trong 3,4 năm nữa.

    Còn về 2 cái tát... nó cũng chẳng sao đâu, vì trc đó mình có nói.... bj h mà a ko đánh cho e tỉnh ra thì a ko còn là a nữa rồi..... e khóc, nhưng tối về e có nt xl mình.... SAI LẦM lớn nhất chính là mình đã nói chia tay vào sáng hôm sau.... E mất NIỀM TIN từ đây, dù sau đó mình có nói j đi chăng nữa....

    Điều mình lo nhất... bj h e rất hận mình.... ko bít "con thú" trong e lại có những hành động ngok ngek nào nữa.....

    Mình ko bít có cái gì gọi là định mệnh ko nữa.... nhưng, vô tình, mình và e có 2 cái thẹo giống hệt nhau, cùng vị trí, cùng kích thước.... và cùng có 1 nỗi đau riêng trong đó...
    Và đặc biệt,trong gần 11 tháng biết nhau, những khi e đau bùn nhất, mình lun xuất hiện đúng lúc để an ủi & động viên e, sau đó mình lại chủ động biến mất.... lúc e bị thằng e trai chém.... lúc e chia tay 1 tên YD..... lúc e bỏ 1 thằng TDTT.... lúc e cãi nhau và bị thằng e trai hăm dọa..... lúc e nuốt nc mắt chia tay vs 1 a NT.... Và rồi, mình, 1 tên BK, đã đến bên e.... vs mình mọi việc lun có kế hoạch rõ ràng, mình khá ngang, cứng đầu, cố chấp.... nhưng trc e, mình ko còn là mình nữa.....

    Nhưng thôi... hãy chờ thời gian và định mệnh....
    Cảm ơn mọi ng vì tất cả.
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    haiz... tình yêu là j thế kg biết, thui cố lên bạn
     
  9. ca_loc_canh_chua Thành Viên Cấp 2

    chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng!chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng! - 1chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng! - 2chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng! - 3
     
  10. Mua Ban Pro Thành Viên Cấp 6

    Đi nhà sách mua cuốn NẾU EM THẤY ANH BÂY GIỜ của Celelia Aherm tặng cho cô ấy. Nhờ đọc cuốn này mà mình đã có thể thay đổi rất nhiều dù chỉ 1 mình mình biết.
     
  11. dickynguyen86 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn chủ topic không cần đến 1 time dài vậy đâu...hùi kỳ DK có đọc trên 5s này 1 bài truyện ngắn, quên mất tiêu cái tựa nó rầu, bi giờ thấy nó thik hợp với bạn chủ topic đây...chỉ nhớ đại ý là chàng trai chủ động nói chia tay với cô người yêu màh hok nói lý do...nhưng mỗi ngày, anh này vẫn nhắn tin nhắc nhở cô ấy như đến giờ học bài, đến giờ uống thuốc, đến giờ ăn...thì cô này cũng thấy bất ngờ với cách làm này, mặc dù trong lòng thì lại căm hờn anh ta lắm...nhưng sau 1 thời gian thì bik đc lý do là anh ta bị bệnh hay gì đó hok nhớ nữa nên chủ động nói lới chia tay...và khi a ta mất đi, thì cô ấy bik đc mọi chuyện và lúc đó tình yêu của cô ấy dành cho anh ta còn nhiều hơn lúc trước nữa.

    Cái qua trọng trong câu chuyện này là ở chỗ màu đỏ đó, bạn làm đc như thế nào thì tùy vào cách bạn yêu thương cô ấy và cách bạn hiểu cô ấy bao nhiêu, ra sao là ở bạn...DK chỉ góp ý vậy thui chứ hok thể giúp đc gì bạn trong trường hợp này.

    Mong là 2 ng sẽ sớm quay lại với nhau...
     
  12. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    thix cuốn này từ lúc đọc cái lời tựa :

    “Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành… nếu em không nhìn thấy anh…
    Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em…
    Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh…
    Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất…”
     
  13. Mua Ban Pro Thành Viên Cấp 6

    chân tình???... cần 1 lời khuyên chân thành của mọi ng! đang chờ Ivan thật đến, chứ k muốn Ivan tưởng tượng nữa ^^.
     
  14. ABHome Thành Viên Cấp 1

    nói thật chứ mình thấy bạn gái đó bị tự kỉ rồi, ko có chuyên môn kĩ thuật của bác sĩ tâm lý thì ko làm gì được đâu. ko phải cứ quan tâm, chăm sóc, yêu thương, nhẹ nhàng nọ kia là được đâu, bạn cũng thấy là 2 năm bao nhiêu công sức mà cũng chỉ cãi nhau có 1 lần là đổ sông đổ biển đó thôi.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,032 (Thành viên: 1, Khách: 1,028, Robots: 3)