Tình hình là mình có khả năng giao tiếp rất kém. Lâu lâu đi chơi chung với bạn bè mà ko biết nói gì cả. chỉ toàn ngồi nghe hok à, lâu lâu thì cười chung cho vui thôi chứ ko góp được gì cho cuộc vui cả mặc dù là rất muốn nói, nhưng mà ko biết nên nòi gì hết (hay là do em ko có kỷ năng) Rồi còn nhiều lúc 8 với bạn gái mà mình chỉ 8 đc khoảng 5p là tối đa, rùi sau đó ko biết nói gì nữa lun, hix (tại vì ko nghĩ ra chiện gì để nói nữa) nghe nói có mấy trung tâm hay trường ĐH mở lớp giao tiếp ứng xử nên em cũng muốn đăng ký học thử mà ngặt nổi em đang đi làm nên ko biết chỗ dạy ban đêm khoảng 18h30 đổ lại cả. Vì vậy các anh chị trên 5s có ai biết chỗ nào ở Tp.HCM dạy ca tối thì pm lại cho em biết nhé . Hoặc anh chị có kinh nghiệm gì trong giao tiếp ứng xử thì xin chỉ giáo cho em nhé. Xin chân thành cảm ơn
tham gia nhìu club vào, hùi trước cách đây 4 năm mình cũng như bạn, bi giờ đỡ rùi bi giờ bj bịnh 8 nhìu thui
nếu học gì nhà văn hóa thanh niên thẳng tiến pro ơi ! còn ko thì ra đường thấy ai cứ gặp chào hỏi cho quen riết rồi mạnh dạn liền ah
mình gặp bạn bè thì mở loa max luôn còn ng lạ thì im re, rút ra cái bệnh là nhát với ng lạ. tình hình là mở đầu 1 topic của mình cũng có 3 chữ này
Nói ít cũng là hay , chẳng cần phải xoắn . Khi nào thấy gái đẹp mà hox nhúc nhích a khuyên chú nên đi khám là vừa.
bạn có thể pm wa mình,mình chỉ dạy thêm cho free,rùi cùng tham gia club luôn http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4622818&page=2
Bạn đến nhà văn hóa thanh niên học đi, ở tphcm này ở đó là giá khá rẻ đó. Nếu bạn là nữ thì wa đây mình dạy bạn Free
dễ mà, như bạn gái ở trên nói tham gia club cũng đúng, nếu bạn muốn thì nên gia nhập đoàn thanh niên, giao tiếp nhiều ng sẽ khiến bạn nói tự tin hơn, đặc biệt là những tình huống hài hước khi sinh hoạt đoàn sẽ khiến bạn nhớ hoài, sau này khi đi đâu nhớ lại kể ngta chừng dăm bảy câu chuyện là đủ trò chuyện rồi. bên cạnh đó đọc báo nhiều vô, gặp bạn trai thì nói chủ đề chính trị xã hội, đt, xe máy, giày dép...... nữ thì nói chuyện tình cảm, vui vui pha chút bí mật nho nhỏ là đc ùi, vào những mục tâm lý mà đọc. google là cha là mẹ mà ko chịu học google