Tìm kiếm bài viết theo id

xin một ý kiến nhỏ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ivanpham85, 11/3/12.

ID Topic : 4680882
Ngày đăng:
11/3/12 lúc 13:07
  1. djkhung Thành Viên Cấp 4

    xin một ý kiến nhỏ bác này cứ ... khi yêu rồi thì còn nghĩ gì tới ... yêu xong rồi hãy nói =))
     
  2. Bánh Bò Thành Viên Cấp 3

    Đọc topic này mấy lần. Chỉ đọc comment chứ không comment vì mất công bị ném đá. Nhưng giờ comment luôn coi như lấy đá về xây nhà.

    Những topic thế này mọi người đều nói chuyện rất ảo. Nói như thánh, nói như chúa trời, nói như đức phật. Mà trên đời này thì hiếm thánh sống lắm. Bởi vậy ai được gọi là thánh sống mới được lưu truyền thành truyện kể, được người người ca tụng.

    Mình thì chắc chắn không phải là thánh sống. Dù trên lý thuyết phải này này nọ nọ nhưng mình là con người và nói thật mình không làm được.

    Nếu một người đi làm lao công, làm khuân vác, quét dọn vệ sinh... mình rất kính trọng vì gia đình mình cũng chỉ là người lao động chân tay.
    Nếu một người làm quán bar, dj, phục vụ quán nhậu... mình thấy bình thường vì họ không làm gì phạm pháp cả, và nhất là những người dj thì mình cực ngưỡng mộ vì họ có tài.

    Nhưng

    Mình không chấp nhận một người bán thân xác kiếm tiền. Đi ngang họ mình không thấy khinh mà thấy tức giận. Ai cũng bảo vì hoàn cảnh. Để kiếm được số tiền đó mà không phải bán thân, họ phải làm gấp nhiều lần một người công nhân bình thường. Con người ta đi tìm cái dễ dàng rồi đỗ lỗi cho hoàn cảnh. Bao nhiêu người trong số họ phá nát gia đình người khác. Ai đứng trong cảnh mất chồng, mất cha, mất người yêu rồi thì mình dám chắc bạn sẽ không phán như thánh nữa.

    Mình không chấp nhận những người trong giới ngầm. Vì nhiều người chết vì bọn họ lắm rồi. Có những người trong giới ngầm làm việc rất sòng phẳng, nợ người nào người ấy trả. Nhưng thử hỏi bao nhiêu phần trăm. Đôi khi người coi mạng người đơn giản lắm.

    Mình không thế đồng cảm hay cảm thông được với họ. Có thể đọc câu chuyện về cuộc đời cô gái điếm, mình khóc, nhưng nếu gặp cô ấy ngoài đời thì không bao giờ mình nở nụ cười thân thiện. Mình càng không thể lấy chồng (hoặc nếu là con trai thì không thể lấy vợ) là một người trong số họ. Có lẽ vì tình yêu mình có thể chấp nhận tất cả. Nhưng con cái mình sinh ra nó không có tội. Mình không cho phép bất kì ai trở thành nguyên nhân khiến con mình ước chưa từng được sinh ra, chỉ vì chúng có người cha, người mẹ như thế.
     
  3. finallegend "www.finallegend.vn"

    anh cũng có suy nghĩ giống như bánh bò vậy ,
     
  4. ivanpham85 Thành Viên Cấp 3

    bạn thật có sự trải nghiệm .

    ý kiến của bạn không sai , dễ hiểu , đúng ý mình nêu , bạn không đồng ý ( một phần nhỏ bạn chê những nghề như thế )

    chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp để các con có thể hãnh diện vì 1 gia đình êm ấm

    bạn đồng ý kiến mà bạn ít lời quá , thêm chút lời đi chứ xin một ý kiến nhỏ - 2
     
  5. finallegend "www.finallegend.vn"

    ^^~ bạn ấy đã nói hết rồi mình cũng ko còn lời nào để nói thêm nữa

    nếu có nói thêm thì mình chỉ cảm thông với họ thôi nhưng mình không bao giờ chấp nhận sống chung ,làm bạn hay tồn tại với họ được


    p/s chắc mình sẽ bị ăn gạch quá ,phân biệt giai cấp xã hội đã ngấm vào máu mình rồi biết sao bi giờ chứ ../.
     
  6. ivanpham85 Thành Viên Cấp 3

    Đâu có gì đâu thảo luận vui tìm ý kiến chung của xã hội ngày nay như thế nào thôi màxin một ý kiến nhỏ
     
  7. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Bạn đọc được 1 câu của tui thôi mà bạn phán như Thánh sống vậy. xin một ý kiến nhỏ
     
  8. gsm_modem Thành Viên Cấp 2

    heeee, mỗi người 1 ý. Mọi người cũng là người thôi mà, có điều suy nghĩ của họ khác của bạn thôi. Không phải thánh đâu, người mới tạo ra sự đa dạng của xã hội chứ.
    Nghề bán thân mình nghĩ có lẽ cũng có trường hợp do hoàn cảnh chứ không phải ai cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu bạn. Chẳng hạn như người đó mồ côi, ở với bà nội, mà bà nội đang bệnh nặng cần một số tiền rất lớn...và họ không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, không biết phải làm gì...bạn khuyên họ phải làm gì đây?
     
  9. junbanhang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn trả lời lòng vòng thì là no rồi :byebye:
     
  10. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Nếu vậy người thân ấy khi khỏi bệnh biết được chuyện sẽ sống tiếp quãng đời còn lại thế nào? Và sẽ chứng kiến người mà mình hết mực yêu thương đang sa xuống vũng lầy thế nào? Chỉ là bi kịch chồng chất bi kịch. Sao không cố gắng tìm hướng giải quyết khác.
    Ông trời ban cho người phụ nữ một cơ thể hoàn mỹ để họ trở thành một nửa thế giới đặc biệt chứ không phải để họ quy nạp nó thành một món hàng mua bán. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu người đó bán thân xác thì cũng đồng nghĩa với bán nhân phẩm.
    Mà bao nhiêu người trong số họ là thật sự có cái hoàn cảnh ấy.

    Bạn có nghe câu này chưa?
    Một vị giáo sư có thể dạy hàng ngàn người nhưng chưa chắc đã dạy được chính con đẻ của mình.
    Và có một bộ phim của mỹ kể về một người bác sĩ tâm lý. Bệnh nhân của bà là một người phụ nữ trung niên đang yêu một chàng trai nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Người bác sĩ đã khuyên bệnh nhân của mình đừng gục ngã vì qua lời kể bà cảm nhận được tình yêu của hai người là đích thực. Trớ trêu thay một ngày người bác sĩ vô tình phát hiện người đàn ông kia chính là con trai của bà. Và giờ bạn biết bà làm gì không? Người bác sĩ ấy cấm cản con trai bà đến với người bệnh nhân một cách quyết liệt, và vòng vo để bảo người bệnh nhân rút lui (vì người bệnh nhân không hề biết người bác sĩ là chính là mẹ người yêu mình).

    Cuộc đời là vậy. Nói luôn dễ hơn làm rất nhiều.

    Topic đề rằng bạn liệu có lấy một người như thế. Khi yêu con người ta thường bất chấp tất cả. Chỉ cần yêu nhau họ sẽ vượt qua tất cả.
    Nhưng rồi nếu họ có con, một ngày nào đó quá khứ bị vạch trần. Cái kim trong bọc đâu thể ở mãi trong bọc. Tâm hồn trẻ thơ non nớt lắm. Nó sẽ làm sao khi thiên hạ chà đạp lên nó, dè bỉu nó vì những thứ mà nó không hề làm.

    Kêu mình chấp nhận một người như thế? Mình không thể. Và càng không thể kêu mình tôn trọng họ. Nhưng nếu họ có ở cùng xóm của mình. Mình sẽ là con khỉ không nghe, không thấy, không biết. Vì đó là cuộc sống riêng mỗi người. Mình không dè biểu để cuộc đời họ ngày một tệ hại hơn. Chỉ là mình đã, đang và sẽ không bao giờ chấp nhận rằng đó là một cái nghề.
     
  11. ivanpham85 Thành Viên Cấp 3

    vậy những người như thế nên chết đi...xin một ý kiến nhỏ - 1h:
     
  12. ivanpham85 Thành Viên Cấp 3

    bạn sẽ đồng ý cưới họ chứxin một ý kiến nhỏ
     
  13. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tại sao quote bài của tui rồi trả lời thế này? :surrender:
     
  14. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    nghĩa là nó muốn 7 chết đi đó ... :byebye:
     
  15. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Thở dài với cái bác này
     
  16. 7miles Thành Viên Cấp 5

    xin một ý kiến nhỏ Có lẽ tui và bạn này thuộc hạng người "nên chết đi" thật vì nói không trúng ý của chủ topic, và hổng chừng chủ top đang là đối tượng nằm trong câu hỏi của topic chăng?
     
  17. ivanpham85 Thành Viên Cấp 3

    Choy ơi là choy ơi , tui lỡ quote thui mà , tui là tui hỏi cái bạn kia là mấy người kia có nên chết đi hok chứ có nói bạn chết đi đâu, oan cho tui mà :too_sad:
     
  18. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    cùng câu hỏi...
     
  19. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    nói thì nói vậy thôi, chứ thực tế nó khác. 1 anh kỹ sư, 1 chị cử nhân sẽ khó mà đi yêu 1 cô lao công, 1 chú thợ hồ...........
     
  20. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    thực tế nó vậy mà... nhưng cũng kg nên koi đó là nghề nhơ nhuốc j j:surrender: