Đọc báo chí,lướt wed,bản thân mình cũng từng là nạn nhân hay thậm chí là trên đây cũng thấy cái sự đời sao mà bon chen,lừa lọc và vô tâm quá nên mình đi đâu,làm gì cũng thấy nghi ngờ mỗi khi thấy ai đó tự nhiên tốt bụng hoặc mún giúp đỡ mình.Hì hì cái này mọi người thông cảm nhé.... Nhưng có 1 chuyện mới xảy ra làm mình đã thay đổi ý nghĩ,té ra trên đời này vẫn còn đó những tấm lòng và người tốt chứ nhỉ!Chuyện là thế này:hôm qua chủ nhật nên 2 mẹ con chở nhau xuống nhà nội dưới gò vấp chơi,trên đường đi có ghé uống cafe với nhỏ bạn thân từ hồi cấp 3 rồi mới xuống nhà nội bé.Chơi tới tối khoảng 9h thì 2 mẹ con về,sau màn chào thưa gởi hun hít bên nhà nội thì cung mất hết 15 phút,vì thấy trễ mà bé có dấu hiệu pùn ngủ nên mình cũng vội vàng k kiểm tra xăng cộ(cái này mới hối hận nè) mà chở bé về lun.Ai dè vừa chạy tới quán gì trên đường phan văn trị(wa homeone lun)thì xe...hết xăng tắt máy.Ai ở gò vấp thì bít đoạn đường đó khoảng tầm 9h rưỡi 10h thì cũng tương dối vắng xe mà cái cây xăng mới mở chỗ doang trại quân đội thì đóng cửa nghỉ sớm lắm.Hix hix làm sao đây?Chỉ còn cách mẹ để con ngồi trên xe(bé mới 2,5 tuổi)mẹ đẩy may ra thì kiếm được cỗ bán xăng lẻ để chạy về.Đường vắng,đẩy mãi k thấy ai bán xăng lẽ,con thì pùn ngủ ngồi bệt xuống sàn xe gật gù mún ngủ(xe mình xe tay ga,đẩy nặng thấy mồ!),mẹ thì vừa nặng vừa mệt vừa phải nói chuyện với con để con đừng ngủ gục,lưng áo ướt mồ hôi,vừa đẩy vừa dáo dác nhìn tìm chỗ bán xăng thì 1 giọng nói sau lưng "chị ơi,chị ơi".Đường vắng,con nhỏ,thận phụ nữ nên mình k dám trả lời,càng k dám quay lại sau lưng nhìn,lại cặm cụi đẩy xe.Lại nghe giọng tiếp"chị ơi xe chị hết xăng hay sao?",lần này mình quay lại ,thấy 1 thanh niên đi chiếc elizabet(k bít phải k vì mắt mình kém,đường lại tối nên thấy k rõ),nhìn cũng có vẻ lịch sự nên cố cười"dạ hết xăng"."Để em đẩy chị tới chỗ đỗ xăng"Lúc đầu mình đã tính từ chối(thấy ghê quá,ai bít có thật lòng k?!)nhưng thấy đã trễ,con bé lại bùn ngủ,vả lại mình ngồi xe mình cho người ta đẩy mà nên mình cảm ơn rồi lên xe cho người thanh niên ấy đẩy.Cũng 1 đoạn hơi xa đến cây xăng trên đường Quang Trung,chỗ đối diện với siêu thị Bình Dân cũ(mình quên tên mới rồi)vì đường đông,lại vướng con bé con nên mình đẩy thẳng vào cây xăng,còn người thanh niên tốt bụng ấy cũng chạy lun,mình chỉ kịp nhìn số xe là 59M7_022.97.Cảm ơn rất nhiều nhé người tốt trên đời!
bình thường mà ... nói chung cẩn thận vậy vẫn tốt nhưng khúc đó nếu muốn làm gì thì đã làm gì rồi k đi kè kè theo mà năn nỉ cho đẩy đâu mình cũng gặp nhìu trg hợp đi dg giúp nhau rồi ... cám ơn anh đẩy ....
mình thì đc 1 ông nào đó tự nhiên khoá khoá xăng của mình lại rùi kêu xe hư nên để chú đẩy dùm con nói chung người tốt còn nhìu, như bữa trước đường ngập tắt máy, đề kg nổ cũng có anh kia tốt bụng lau nước ở bugi rùi đạp xe dùm mình:nosebleed_002:
giúp nhau lòng tốt cũng có mà, cảm kích a thanh nien kia qua, gặp mình cũng giúp thôi, chỉ sơ có lòng mà người được giúp nghi ngờ này nọ thôi
Tui là nam, ko có con nhỏ, bữa hết xăng đẩy thấy mồ, cũng có 1 anh lên hỏi "Ê, đẩy đến cây xăng hok, 50k" Tôi lắc đầu, anh ấy vụt mất. Đúng xui, ko được hên như chị.