Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gaosilver, 3/2/12.

ID Topic : 4492985
Ngày đăng:
3/2/12 lúc 14:18
  1. travel1 Thành Viên Mới

    Nhà đẹp quá bác sang Mỹ sống sướng thật
     
  2. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Việt kiều về Việt Nam, ai ai cũng than: Sống ở VN sướng quá...ko phải như bên nước ngoài....Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
    Nhưng ko thấy ai quay trở về VN cả....
    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  3. binavn99 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc xong cũng thấy có cái hay của bên Mỹ
    hồi nãy đang type cái dụ mình ở bên Nhật 3 năm nhưng lap bị hết pin nên bữa nào rãnh mình sẽ kể ra cho
    nói chung thì cái gì cũng giống bên Nhật hết nhưng có cái ăn là ko giống thôi, ở thì cũng ko giống nữa
     
  4. nobargain Thành Viên Cấp 3

    bac chu moi qua 1 thang ma` da co bang lai xe hoi roi ,qua nhien la` bai phuc


    o them 1 thoi gian nua di roi hay noi ban a` , kg phai la thien duong dau ....


    voi muc thu nhap nhu vay ,co vo con ,ra rieng di roi se thay canh


    chem gio VAI CA LUYEN
     
  5. nobargain Thành Viên Cấp 3


    hoan` toan` chinh xac
     
  6. nobargain Thành Viên Cấp 3

  7. caycanhdinhphong Thành Viên Cấp 4

    đồng ý là thuế cao (~35% tổng thu nhập) nhưng sau khi trừ thuế, vẫn đủ sống bác à, nhưng phải tiết kiệm và chịu cực mới may ra đủ tiền góp nhà.

    nói đi thì cũng nói lại, ai bảo VN thuế thu nhập thấp? tính theo mức nhe bác, rồi chờ xem sau này nó tăng thuế ko thua gì "người ta" đâu Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư nhưng với cái lương ở VN, bác đừng có nghĩ tới chuyện mua nhà nhe (ko bàn xe hơi, vì cái này chả cần thiết), thuê nhà thì cũng chẳng dư dả gì đâu, vậy thì khác gì bên đó? nếu khác thì khác về các khoản "quyền lợi" thôi, "nghĩa vụ" đâu đâu cũng như nhau à Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1


    ủa mà chủ thớt cho xin cái email với, có vài thắc mắc đang cần hỏi riêng Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 2
     
  8. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    vincent_baokim là nick chat của mình mình tên Kim Bảo cho dể xưng hô

    Lâu quá mới thấy cái bài viết này à nhen,tối nay 8h tối mà như 5h chiều,trời sáng trưngCuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 3
     
  9. caycanhdinhphong Thành Viên Cấp 4

    ok, đã add nick Bảo Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư khi nào rãnh online hỏi thăm vài cái Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư - 1
     
  10. tieuhactu2005 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn ở với GĐ nên chưa cảm thấy buồn . Sống 1 mình và 1 khoảng thời gian nửa rùi bạn mới thấy hết ý nghĩa của cuộc sống ở Việt Nam.
    Theo mình không nơi nào bằng Việt Nam, quê hương là tất cả. Sáng dậy thích thì đi làm , cảm thấy mệt thì ngũ luôn , cafe , càfáo thoải mái. đang làm mà bạn gọi có độ nhậu , thì xin phép sếp về đi nhậu liền. hoặc chiều về hú hí nhau làm vài ve, rùi masage,......Ở bên mẽo bạn có dám làm zậy kh??
    thời gian rùi bạn cảm nhận được
    Đồng ý là vật chất ở đó hơn VN mình
     
  11. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm j rẻ dử vậy t,nếu rẻ vậy để cưới vợ sinh con qua mỹ ở quá
     
  12. kinsjin Thành Viên Bạch Kim

    tính cưới thêm 1 vợ nữa hà ku Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  13. om nhom Thành Viên Cấp 4

    đọc mà phát thèm, ở VN sao chán thế này!
     
  14. MyEverything Thành Viên Cấp 2

    sao cả gia đình bạn ở bên ấy mà giờ bạn mới qua ^^
     
  15. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Mình tò mò cái này, chủ thớt giải thích dùm mình cái.
    Mình thấy bên Mỹ nếu có công việc ổn định, có thể mở được rất nhiều thẻ tín dụng và không bị hạn chế (không phải như vay tiền, mình đọc 1 bài viết trên báo vnexpress thấy nói thế), phí rút tiền thấp và lãi vay chỉ 1-2%/năm. Vậy mình rút tiền bên đó hoặc vay tiền bên đó, rồi gửi về VN để gửi NH hưởng chênh lệch lãi suất (LSTG bên VN 12 tháng hiện nay tầm 10%) được không nhỉ?
     
  16. Hiếu Nhỏ Thành Viên Cấp 1

    Lâu lắm rồi ko thấy chủ thớt cập nhật thông tin, bây giờ bác cảm thấy cuộc sống ở bên đó ntn
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    đứa em họ của bx mình mới sinh con ở bên Mỹ, do nhà nghèo & sinh con thứ 3 nên toàn bộ chi phí đều được bảo trợ hết, lúc ra về còn được tặng nào là sữa , quần áo , tả giấy.....và bệnh viện gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ con thường xuyên. mà gia đình tụi nó mới qua Mỹ chưa được 1 năm thôi mà đã được hưởng chế độ như vậy rồi.
     
  18. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ở San Jose thì giá cá có chênh lệch nhiều ko bạn?
     
  19. F5 You Thành Viên Cấp 4

    Nếu chịu siêng chịu khó thì rất dễ sống (Khá hơn ở VN rất nhiều). Thời tiết bên đó lại mát mẽ dễ chịu, nếu ở bang nào có mùa nóng thì cũng có điều hòa xài thoải mái mà ko lo sợ tốn điện như VN. Mình thì cố gắng học xong xin cô chú bên Úc cho qua một chuyến coi sao. Nghe nói cuộc sống ở Úc dễ hơn Mỹ, giờ đô Úc còn hơn đô Mỹ nữa mà Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư
     
  20. zengoeki Thành Viên Cấp 3

    Cuộc sống ở mỹ trong mắt 1 anh chàng mới nhập cư Hỏi nhỏ chủ topic câu này nhé , có bao giờ bạn gái đang ở VN của bạn hỏi " Anh có thích nước Mĩ không? " chưa.