Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao sống nỗi khi mẹ chồng hạch họe đủ điều!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trangGS, 14/3/12.

ID Topic : 4699159
Ngày đăng:
14/3/12 lúc 15:08
  1. trangGS Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,259
    Tình hình này coi bộ ko ổn nên nhờ anh em 5s tư vấn giúp số là em mới lấy chồng hồi tháng 10 năm ngoái đang có baby trong bụng được 4 tháng rồi . Sống chung với ba má chồng và 1 ông anh chồng chưa vợ khổ nỗi má chồng từ lúc cưới đến giờ cứ họach họe đủ điều đặc biệt là chuyện tiền bạc.Tiền cơm mỗi tháng phải đưa đúng ngày trễ 1 ngày thôi là mặt nặng mày nhẹ ,mỗi lần đi mua gì dù nhỏ hay lớn là kêu mình đi theo để trả tiền nhiều khi rất bực . Ý bà mà quyết chuyện gì đố ai cãi lại . Khỗ nỗi mỗi lân mình làm phật ý mẹ chồng ko bao h bà nói thẳng cứ mang chồng mình ra mà la rồi kêu chồng mình nói mình...nói chung mọi thứ trong nhà đều kêu 2 vc mình mua từ nước mắm, nước tương....đủ thứ trên đời làm như tiền có sẵn kêu là mai phải có ko có là bắt đầu làm mặt lạnh...tính tóan chi li từ cái với con , với cháu sợ thật....đã vậy mỗi tối phải đợi mọi người ăn xong để dọn dẹp mà thằng anh chồng cứ ăn cơm lúc 10h,11h tối ...vác cái bụng bầu thèm ngủ ko dám đi ngủ canh mà dọn dẹp ...làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau...thật sự ko thể chịu nỗi...cứ cảnh này hoài ko biết lấy tiền đâu mà nuôi con vừa dành dụm dc ít là phải mua này mua nọ ...phán 1 lời như trời phán...cứ cảnh này sống sao nỗi trời...khổ nỗi ko thể ra riêng vì chồng là con út...mỗi lần hết h làm nghĩ cảnh về nhà gặp mẹ chồng là thấy ngán ngẫm....
     
  2. Minsk_man Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    koi rán mà ra riêng thôi chứ con út hay j cũng vậy mà. ck bạn cũng kì vậy mà ko can thiệp được sao? ở như vậy sinh kon dễ xì trét lắm
     
  3. cauberong.vt Thành Viên Cấp 3

    đợi các cao nhân vào giúp, em còn tuổi teen nên ko tâm lý chuyện này
     
  4. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Nếu cảm thấy ko thể sống như thế , thì thui về nhà mình sống . Dắt thêm thằng chồng nhu nhược theo luôn =))

    Còn thằng Anh chồng , ăn cơm có cái chén cái tô rữa cũng ko dc . Dm dẹp thằng đó dẹp qua 1 bên luôn cho rồi
     
  5. bebeshop911 Thành Viên Cấp 6

    Chỉ có thể ra riêng thôi chứ ko làm đc j đâu bạn Làm sao sống nỗi khi mẹ chồng hạch họe đủ điều!!!!.
     
  6. ABHome Thành Viên Cấp 1

    mẹ chồng cái kiểu gì kì vậy ? bất hạnh cho bạn
     
  7. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Làm sao sống nỗi khi mẹ chồng hạch họe đủ điều!!!! cứ nói thẳng ra đi ... k dc thì bàn với chồng ... k xong thì lôi gia đình ra ngồi nói ... nói theo cách của bạn
     
  8. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    Chồng bạn có phải đàn ông ko?
    TRình bày hoàn cảnh + quan điểm 1 lần rõ ràng đi.Để vợ bị chèn ép vậy coi sao đc.Những chuyện nhỏ nhặt ban ngày có thể ko biết chứ cái chuyện đêm hôm phải thức chờ ăn xong để dọn chẳng lẽ ko biết.Vợ bt chưa chắc đã để phải làm vậy nữa là có bầu
     
  9. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    Bởi vậy tính ra nhiều chị gái bây giờ cưới là tìm hiểu gia cảnh chồng phải giàu, gia đình phải đàng hoàng, cha mẹ chồng dễ tính,,...... xem ra tính toán vậy mà hay
     
  10. anhanh Thành Viên Cấp 3

    ráng chịu 1-2 tháng rồi về nhà dưỡng thai này nọ cũng gần 1 năm,lúc đó chắc thời thế thay đổi thôi
     
  11. trangGS Thành Viên Cấp 4

    chồng mình có góp ý với anh chồng vài lần rồi nhưng mà được một hai hôm đâu lại vào đấy thật ra chồng mình rất thương mình có điều mình ko muốn chồng mình khó xử nên cố chịu đựng thôi...hy vọng mai mốt có baby rồi tình hình đỡ hơn...hic
     
  12. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    Ra riêng chị ơi.mà cái này chị đem qua webtretho nhìu ng tư vấn hơn á
     
  13. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    thương nhau củ ấu cũng tròn
    ghét nhau quả bồ hòn cũng méo

    cố gắng phấn đấu ra riêng, chứ ở chung kiểu này ức chế lắm
     
  14. ra ngoài ở riêng thôi ..............
     
  15. mi nhon Thành Viên Mới

    B đang có bầu mà bị ức chế kiểu này thì ko tốt cho thai nhi đâu...b thử nói thẳng với bố mẹ chồng xem sao, nếu ko dc thì xin về nhà bố mẹ ruột ở tới khi sinh xong rồi tính tiếp. Qua webtretho xin ý kiến đi b
     
  16. Voica Thành Viên Cấp 2

    ai tư vấn nói c bạn nhu nhược thì ng đó ... chưa làm c! Một bên là mẹ, một bên là vợ... làm sao chọn? C bạn chỉ dung hòa 2 ng thôi chứ làm sao chọn theo bên này hay bên kia đc! Cái chính là bạn nói c bạn quan tâm nhiều đến mẹ c chút! ngổi tỉ tê với bà, giải tỏa hiểu lầm giữa 2 bên. Vấn đề nữa là tài chính. Bàn với C mỗi tháng chỉ thực hiện nghĩa vụ đúng 1 con số nhất định mà 2vc bạn có khả năng chi đc! Và giải thích cho mẹ C bạn phải đồng ý chứ đừng lâu lâu bảo đưa tiền, vì 2vc bạn chi như vậy sẽ mất cân đối tài chính. Nói mẹ C thông cảm thôi! Còn căng quá thì nên ra riêng, nhưng vẫn về nhà mỗi tuần và làm nghĩa vụ tài chính mỗi tháng!

    Bây giờ là vậy! sau này bạn đi làm sẽ thấy mẹ C bạn thật sự có ích cho việc giữa cháu! những cặp vc ko có ông bà giữ cháu cực hơn rất nhiều!
     
  17. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    nếu tâm sự thế này thì chắc ko ra riêng được và ko về nhà mẹ đẻ ở được
    cái này cũng căng , chủ yếu do chồng bạn lên tiếng thui, chứ dâu khó lên tiếng
     
  18. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Cánh đàn ông cũng đau đâù 3 cái zụ dung hòa giữa mẹ chồng và vợ lắm Làm sao sống nỗi khi mẹ chồng hạch họe đủ điều!!!!
     
  19. johnson123 Thành Viên Cấp 1

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh !
    Thật sự chán cái cảnh nói xấu nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu rồi . Nàng dâu ngoan hiền thì không mang chuyện nhà ra giữa xã hội mà bêu rếu mẹ chồng , rồi gọi anh chồng bằng thằng . Nói chung chuyện thì không thể nghe 1 bên được . Mọi chuyện đều có thể dung hòa nếu con dâu bớt nóng mẹ chồng bớt lời . Âu cũng là cách xử xự khéo léo của người vợ hiền dâu thảo . Nếu thực sự không đạt được điều đó thì cứ ra riêng . Rồi khi đó sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều buồn phiền, phức tạp hơn rất nhiều , tiền trọ , nhà chật chôi , điện , nước ...
    Đừng quá trách người chồng nhu nhược , vì nếu người chồng bênh vợ , thì người mẹ nên diễn đàn người cao tuổi nói xấu con dâu , rồi các bô lão lại vào trách lũ con cháu giờ bất hiếu , thà đừng đẻ còn hơn !
    Chúc vui và tìm được hướng giải quyết !
     
  20. Hoài Hương Thành Viên Cấp 3

    Trước khi quyết định đám cưới không biết được tính cách gà mái núp váy mẹ của thằng chồng à? Thằng chồng không dám rời bóng mẹ thì chẳng giải quyết được gì cả! Ra tối hậu thư càng sớm càng tốt, được thì ra riêng rồi cùng nhau vun đắp cho gia đình nhỏ, không thì bó tay mai mốt nách mang con nhỏ còn phải gồng thêm thằng chồng con nít nữa chịu sao nổi! Thật là chán mấy thằng con nít sống lâu năm này, không trưởng thành nổi còn bày đặt đèo bồng.