Tình hình là mấy năm trước có ún ở đó và rất thích vì có nhiều bạn hát rất hay ,và mình thấy rất vui khi có "ca sĩ " Trần Thắng(bạn nào hay lên đây ún thì biết ca sĩ này hehe) lên biểu diễn .Nhưng từ khi quán bị dẹp thì ko tìm được quán nào như dậy. AE nào biết quán cafe Dilmah đã dời đi đâu xin cho địa chỉ em cám ơn nhìu nhìu ,hix hà
quán đó dẹp lâu lắm rồi mà bro dilmah dân mình ko thích mấy thì phải toàn teen vào ko (bác này chắc vô đó kua mấy e teen nè)
thanks bác , mình hỏi rồi mong là tìm ra:adore: teen cũng có , lớn cũng có mà pro ,hồi lâu mình dô vài lần ,có anh kia lớn tuổi hát bài giọt nước mắt cho đời mà mình ấn tượng .Lúc dẹp mình cũng tìm có ra hỏi rồi search google mà ko có .lúc nãy nghe lại bài đó của MR Đàm nên nhớ ra lên đây hỏi .hehe
mấy năm trước mình và đám bạn là mối ruột của quán này,ko gian ổn,trà ngon,có bánh Rizt mặn để nhâm nhi nữa.Khoái nhất món trà dâu và trà đào,chưa bao giờ lên lầu nghe hát với nhau toàn ngồi phía dưới ko ah
1 thời đóng đô ở đây, nhưng sau này ngồi dưới buồn ngủ gần chết, hình như có chi nhánh ở Trần Hưng Đạo
Đi Dilmah chắc toàn là dân 8x hok ah ... chứ bọn 9x ( 92 . 93 . 94 ) sau này làm gì biết quán này . Công nhận là hùi xưa toàn là kua gái ...
Chủ quán cafe dilmah nt cho mình là dẹp lun ,ko kinh doanh cafe nữa chứ ko phải chuyển đi đâu hết , thế là hết hy vọng . Làm mấy năm nay mình cứ hy vọng là chuyển chỗ khác, tức cái bọn lấy lại mặt bằng ghê
Dilmah có mở 1 cái khác, nhưng dành cho U60 rùi bạn :0 Đám mình cũng là dân thường trực Dilmah nè Nếu bạn hay đi thì chắc bít tên : hậu,been,lan,Tín,Nga,Khoa...đó Bi giờ tụi mình chơi ở nhiều quán khác nhau, cũng vui ko kém Tối nào cũng đi ăn lẩu, rồi đi hát với nhau, uống sinh tố cả Nếu bạn cũng thích thì cứ sms mình dẫn đi với nhóm cho vui hen Cùng sở thích mà. 0976.23.23.23
quán nổi tiếng thiệt, cũng 1 thời hay vô đây lắm nè (e 9x đời 90 nhé bác BABU), giá nước ok, nghe hát cũng vui vui. teen có mà mấy anh chững chạc cũng có, cũng 6,7 năm rồi còn gì. mặt bằng tới giờ thấy để trống k chứ có thấy làm gì đâu ta.
Cũng 1 thời hay ghé quán này để uống nước. Cách đây 2 năm có quay lại quán nhưng thấy dẹp rồi Hơi buồn
Có gì đâu bạn Vui vẻ thư giãn là chủ yếu mà Có gì cứ alo mình dẫn đi hen bảo đảm dzui Ngta lấy lại mặt bằng để xây cao ốc rồi bạn ạ