Tìm kiếm bài viết theo id

[Tuyển sinh] Đh Tôn Đức thắng vs Đh Giao thông vận tải ??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hello_moto123, 12/3/12.

ID Topic : 4688374
Ngày đăng:
12/3/12 lúc 20:07
  1. arsquang _ " ĐỎ TÌNH ĐEN BẠC "_

    GTVT thì ngon hơn nhưng TĐT gái đẹp và lẳng lơ thì nhìu hơn...
     
  2. se7en_club Thành Viên Cấp 5

    [Tuyển sinh] Đh Tôn Đức thắng vs Đh Giao thông vận tải ??[Tuyển sinh] Đh Tôn Đức thắng vs Đh Giao thông vận tải ?? - 1[Tuyển sinh] Đh Tôn Đức thắng vs Đh Giao thông vận tải ?? - 2
     
  3. hello_moto123 Thành Viên Cấp 1

    em cảm ơn các anh nhiều lắm, à mà cho em hỏi là, nếu mình rớt NV1 thì có thể lấy điểm đó đi xét NV2 ngành khác dc ko, tất nhiên là phải cùng khối thi rồi [Tuyển sinh] Đh Tôn Đức thắng vs Đh Giao thông vận tải ??
     
  4. masilabumss Thành Viên Cấp 4

    tdt thì đừng có vô, a vật vã lắm giờ mới ra được trường đây. được cái csvc thui
     
  5. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    bạn đang học ngành XD của trường TDT phải ko ?? vậy bạn cho mình hỏi là ngành này học ra sao, có cực ko ? Cơ hội việc làm thế nào ? và khi đi thực tập ở đâu ?
    cảm ơn bạn
     
  6. shady Thành Viên Bạch Kim

    mình cũng đang học đại học gtvt thấy ngon hơn mấy trường khác nhiều vì là trường công nên học phí khá rẻ cơ sở vật chất thì không bằng đc so với tôn đức thắng( năm nhất bạn phải học ở ký túc xá ) nhưng đc cái là danh tiếng đang học có các công ty nước ngoài vào tuyển nhân lực nếu bạn giỏi thì đc cấp học bổng miễn phí nghĩa là không tốn tiền học phí và ra trường đc bao việc cho bạn luôn
    còn về vấn đề điểm thì bạn không lo gtvt lấy nghành cao nhất chỉ có 17-18đ thôi năm nào cũng thế nên không phải lăn tăn
    trường tôn đức thắng là trường mới lên trường công nên học phí còn khá cao mấy đứa bạn kêu chán dữ lắm
     

  7. 2 em Mr o0o và monsterchip nếu đã là sinh viên của trường chắc là được phổ biến nội quy và quy định của nhà trường từ khi nhập học rồi, và nếu như là sinh viên của khoa Xây dựng thì thực sự khoa XD đã có tiếng trong trường từ lâu, nói đến khoa xây dựng thì cả giám thị cũng phải sợ, tôi cũng có lần đi coi thi cho khoa xây dựng nên cũng hiểu được chút ít về sinh viên khoa này.

    Tôi đã học và làm việc tại trường đã lâu nên tôi cũng hiểu khá rõ về sinh viên, vì đầu vào của trường không cao như các trường thuộc khối quốc gia nên nề nếp kỷ luật, sự tự giác của sinh viên là khá kém, trường luôn luôn hướng các sinh viên của mình vào kỷ luật, thực hiện nghiêm túc quy định, và điều đó đôi khi gây khó khăn cho các sinh viên đã quen với sự thoải mái không thích gò bó như ở nhà, nhưng nếu khi đi làm, ra xã hội, va chạm với nhiều người thì các anh chị sẽ hòa nhập rất tốt và sẽ có 1 phong thái chững chạc vì nề nếp kỷ luật, tác phong nghiêm chỉnh, sự tuân thủ quy định đã được rèn luyện từ khi còn là sinh viên chứ không chỉ là trau chuốt về học vấn. Bản thân các cán bộ giảng viên của trường khi không đeo thẻ, đi trễ, vi phạm nội quy vẫn bị xử lý kỷ luật nghiêm. Đó mới chính là môi trường giáo dục nhắm mục đích rèn luyện nhân cách cho các bạn.

    Về chuyện học phí thì hiện tại không hề cao và chỉ đứng sau các trường thuộc hệ thống đại học Quốc gia được hưởng kinh phí của nhà nước. Về cơ sở vật chất thì hiện tại trường nằm ở vị trí rất thuận lợi, với các trang thiết bị được đổi mới thường xuyên nhằm nâng cao khả năng học tập, thực hành của sinh viên. Các giảng viên của trường cũng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các trường danh tiếng thuộc đại học quốc gia và trình độ hầu như đều từ thạc sỹ trở lên, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra. Hiện nay trường vẫn đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ cho việc học tập của sinh viên.

    Đó là một vài điều cần thiết để biết thêm về trường, còn khá nhiều thông tin khác nhưng có lẽ sẽ chi sẻ khi nào bạn thực sự cần. Tôi không hiểu vì sao các bạn đã học qua trường này cảm giác khó chịu về trường như vậy, nhưng riêng tôi đã học tập 4 năm ở TDT thì tôi cảm thấy môi trường khá tốt.

    Còn 1 việc khiến cho rất nhiều SV băn khoăn là TOEIC, trường luôn hướng SV của mình ra trường và đạt được số điểm TOEIC dễ hòa nhập với môi trường quốc tế năng động hiện nay. Vì vậy trường đã mở TOEIC CENTER chuyên rèn luyện khả năng TOEIC của sinh viên, và khóa mới của năm 2011 đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể về ngoại ngữ sau chỉ 1 học kỳ theo học tại TOEIC CENTER. Ưu điểm của chương trình học TOEIC này là giảng viên kinh nghiệm và chuyên môn cao của trường Đại học Sư Phạm cùng với các giảng viên nước ngoài của Clever Learn giúp cho các sinh viên hoàn thiện tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hơn nữa là mức học phí mà của chương trình áp dụng cho sinh viên hầu như là rẻ nhất so với tất cả các Trung tâm anh ngữ có mặt ở TPHCM hiện nay.

    Đã sắp đến kỳ thi tuyển sinh nên hy vọng bạn nghiên cứu thật kỹ lưỡng về các trường Đại học hiện nay và chọn được một trường tốt để học tập.

    Chào bạn.
     
  8. guje01 Banned

    Mình thấy nhỏ bạn mình học TDT về than lên than xuống. Mỗi lần nó đi học về gặp nó thấy mà thương, te tua không tả nổi, nó chưa quên luôn tên nó là cũng mừng rồi. Rồi mình thấy lịch học trường nó gì mà tùm lum, có khi nó học tới 9g tối mới về, kiểu đó mà muốn đi làm thêm kiếm chút tiền thi bó tay.
     
  9. masilabumss Thành Viên Cấp 4

    cho em hỏi xíu. anh học khóa mấy của trường và khoa gì vậy. và giờ a vẫn còn làm ở trong trường luôn hay sao
     
  10. hahn6670 Thành Viên Cấp 1

    thôi đưng vào tôn đức thắng, nhất là cái khoa xây dựng.TĐT chất lượng học tốt, nhưng mà ra trường thì cả 1 vấn đề,học toeic mà 60,70 chục mạng thì học cái gì. 1 lần đi duyệt đồ án là khổ như ....khiếp
    Còn học xd mà ngoan hiền thì sau này ra đi làm bị chúng nó bắt nạt ah, đặc thù của ngành nghề là phải vậy đó
    Còn xd GTVT cũng thuộc tầm trung bình thôi, mới thành lập, ngày xưa có qua cái trung tâm gì đó bên gtvt học autocad nâng cao, có mấy chú năm 4 ko biết vẽ cad, dù là lệnh line.
     
  11. Toeic bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi, vì tỷ lệ ra trường thấp do nợ TOEIC chiếm tới khoảng một nửa nên trường đã quyết định thành lập TT TOEIC, và bây giờ học phần TOEIC sẽ được quản lý riêng để đảm bảo chất lượng dạy và các bạn sv khi ra trường đạt đủ điểm TOEIC là sẽ giỏi thật sự chứ không phải hên xui. Hiện giờ 1 lớp học TOEIC đông nhất là 40 bạn, thấp thì chỉ khoảng mười mấy, giảng viên bây giờ cũng đều là thỉnh giảng từ ĐH Sư Phạm chuyên lo reading và listening, giảng viên nước ngoài cũng tham gia giảng dạy chuyên về talking và listening.

    Bây giờ SV đợt trúng tuyển 2011 trở đi học tập là rất thoải mái, chỉ tập trung học tại 1 chỗ, CSVC hiện đại, chất lượng học tập luôn là tiêu chí hàng đầu và ban giám hiệu luôn theo sát nút công tác giảng dạy của tất cả các khoa và trung tâm nên nếu bạn học tập đàng hoàng thì chắc chắc là đạt được kết quả tốt. Khi xưa học trường này mình chạy từ các chi nhánh Trường Sơn, chạy qua Mạc Đĩnh Chi, Ngô Tất Tố, và cả Nguyễn Hữu Thọ nữa, vậy mà mình vẫn qua được đó thôi, đời sinh viên mà sợ cực thì thôi rồi.
     
  12. marlboro red Thành Viên Mới

    Mình đã học qua 2 trường ĐH, hiện đang năm cuối của GTVT TP và thấy học trường nào cũng không phải là quá quan trọng, quan trọng là bạn học được cái gì, có chịu tìm tòi thêm về chuyên ngành không chứ nói thẳng ra là hầu hết SV ra trường đều phải đào tạo lại hết. Chương trình ĐH ở Vn còn quá thiên về lí thuyết mà ít thực hành. Mình bây giờ đang đi làm ở 1 cty xây dựng mà mọi việc đều phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.

    GTVT HCM thì hàng hải là ngon nhất nha, tại trước kia nó là ĐH Hàng Hải HP. Mấy khoa khác mới mở nên cũng bt thôi. Mà trường GTVT HCM cũng thuộc loại TB thôi, mấy bạn nói danh tiếng này nọ nghe mắc cười quá :confuse:
    Bạn nên tìm hiểu kĩ thông tin tuyển sinh ở cuốn " Những điều cần biết"
     
  13. monsterchip Thành Viên Cấp 3

    ve van de TOEIC thi a e khoi lo ..... ra truong chiu kho tim toi se mua dc bang TOEIC nhu y' thoi ...... quan trong la MONEY !! NHat la nganh xay dung .......
     
  14. Mr o0o Thành Viên Cấp 4

    uhm đúng ùi đó bạn!học kỹ thuật tất nhiên là phải cực rồi......học xây dựng ra thì ko lo thất nghiệp đâu.....nhưng điều quan trọng là chỗ làm mà bạn tìm đc nó như thế nào thôi!khi đi thực tập thì thường là giáo viên hướng dẫn giới thiệu,....nhưng theo mình thì mình nên tự tìm chỗ thực tập và cố gắng thể hiện mình để sau này khi tn thì có thể xin việc vào làm ở đó!chúc bạn vui!
     
  15. Mr o0o Thành Viên Cấp 4

    Trước tiên là ko bít phải xưng hô như thế nào?nhưng thưa với anh(chị) là.....e đồng tình với việc là ở đâu thì cũng phải có kỷ luật,nội quy....chính bản thân e vẫn luôn chấp hành những nội quy và kỷ luật do trường đề ra....bằng chứng là trước giờ e chưa hề bị vi phạm bất kỳ nội qui nào của trường để phải là kiểm điểm hay nhận kỷ luật từ nhà trường.....nhưng điều mà e muốn nói ở đây chính là cách cư xử của giám thị vs những nv khác của trường......xin hỏi một câu là nếu như ko có sv chúng e thì nhà trường hoạt động như thế nào đây????vậy mà sv bị coi chẳng ra gì???giám thị thì hống hách,quan liêu bởi vì họ nắm quyền trong tay(thử hỏi ở đâu lại có cái loại giám thị,khi giảng viên đang giảng bài....vì lỡ quên mang thẻ gv mà lại chạy xồng xộc vào nhắc nhở gv ngay trước mặt các bạn sv???đã thế....những cái gế bố trí ở hành lang của dãy phòng học....sv lỡ ngồi,thì giám thị chỉ thẳng mặt sv và nói là"ghế của giảng viên ai cho phép các e ngồi"....rồi còn bảo vệ thì hống hách...chính những thầy cô trong khoa đã phản ánh lên phòng ctctsv về điều này nhé,đề nghị họ phải xem lại cái cách cư xử của họ!đó là còn chưa nói cung cách tiếp sv của các phòng khi sv có việc cần liên hệ đấy nhé!nhà trường có bao giờ thử làm một cuộc thăm dò trong toàn thể sv về cách phục vụ của các phòng chưa????Nói thật ko phải ba hoa chứ....e dám khẳng định là đa phần sv trong trường khi vào các phòng đó khi bước ra đều chẳng mấy thiện cảm với những người ở trong đó????thử hỏi với cái cung cách làm việc như thế thì đòi hỏi môi trường chuyên nghiệp thì ở đâu ra????E cũng nói luôn là từ ngày về trường mới thì đa phần những thầy dạy tốt trong khoa e đều nghỉ hết.....thậm chí có những gv thỉnh giảng ở các trg khác...họ đều lắc đầu và ko muốn nhận lớp dạy ở trg nữa???thử hỏi là tại sao?cái này chắc ko chỉ riêng ở khoa e đâu.....mà e nghĩ là còn ở nhiều khoa khác nữa.......e ko hề muốn đi bêu rếu trường hay gì khác.....nhưng đây thật sự là những điều mà ko chỉ riêng mình e bức xúc mà hầu như sv toàn trường....Nếu ko cải cách từ bộ máy hành chính thì thử hỏi sao lại áp đặt lên các bạn sv phải thế này thế kia????việc sv đi trễ ko cho vào lớp là đúng.....nhưng anh(chị) thử nghĩ xem.....tụi e học ở lầu B...mà tự dưng bữa đó bắt gửi xe ở nhà C khiến cho kẹt xe tùm lum.....trong khi đó tụi e đi đúng giờ....và nếu đc gửi ở lầu B thì sẽ ko bị trễ......cái này là do trg.vậy thì tại sao lại ko cho tụi e vào lớp(trong khi chỉ trễ có 5p) nhất quyết bắt đứng ở ngoài????cái này ai giải quyết cho bọn e đây????ở trên là những điều mà e đã từng gặp và trải qua.....cam đoan là ko hề láo bất cứ lời nào!Nếu a(chị) đọc đc những dòng này....có thể sẽ nói với trg về hành vii của tụi e.....nhưng e thấy đây là những việc mà tụi e ko có gì sai cả???E chỉ mong trường mình sẽ tạo đk nhiều hơn nữa cho sv như thế mới có thể trở thành một ngôi trường chuyên nghiệp!
     
  16. mr_bum Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    TDT cũng nằm vùng trong 5s nữa à [Tuyển sinh] Đh Tôn Đức thắng vs Đh Giao thông vận tải ??
     
  17. 1phut30giay Thành Viên Mới

    Trường này chắc cho vào đào tạo bên khối QS được.
     
  18. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói tóm lại là không nên vào cái trường Tôn Đức Thắng này , chỉ có học trong đó mới biết trong đó sao thôi , mịa 300k/1 tín chỉ đó . quân hút máu . Không biết học ra trường có làm được cái con vịt gì không ? thấy mấy anh chị học khóa trước đang thất nghiệp mà nản .
    Cái trường này chắc hơn ĐH Hùng Vương cái là không chưa nhốt giám đốc sở nội vụ thôi . ở trong thì thầy cô cũng đang đấu đá lẫn nhau để tranh dành quyền lợi .

    Kết luận : Vào đi rồi hối hận . đang làm luận văn ở TĐT đây , mấy thầy vòi quá , chịu hết nổi ,phải bán vài thứ để chung chi , ra trường càng sớm càng tốt .
     
  19. Thật ra tình trạng giám thị có cách cư xử hơi quá thì thật sự đã tồn tại khá lâu rồi, nhưng mà xét trên cơ sở trách nhiệm và hoàn thành nghĩa vụ được giao thì các giám thị của trường đều hoàn thành tốt. Lúc còn đi học nói thiệt là cũng có lần học trưa mệt quá nằm ngủ trong lớp bị giám thị bắt ra ghi tên rồi, bực lắm nhưng nói thật là trách nhiệm của họ là vậy mà.

    Mà giám thị thì có người này người kia, có người thì khó, cũng có người thì dễ nữa, 2 thầy giám thị lớn tuổi chắc em cũng biết thì rất vui vẻ và thân thiện, giám thị khó tính mà em nói tới chắc là cái anh trẻ trẻ đó phải không [Tuyển sinh] Đh Tôn Đức thắng vs Đh Giao thông vận tải ??, cái anh chàng giám thị đó thì khá là nổi tiếng về độ cứng nhắc khi làm việc rồi, tuy vậy anh ta làm việc có quy tắc hẳn hoi đấy.

    Cung cách phục vụ của các phòng ban ở trường thì nói thật không thể nào hoàn hảo được, và thật sự mà nói, tất cả các cơ quan hành chính sự nghiệp v.v... thuộc nhà nước tôi cũng khẳng định là không bao giờ có chuyện làm vừa lòng người dân hay sinh viên. Thứ nhất là khối lượng công việc khá nhiều cụ thể là 1 cán bộ bình thường quản lý việc của mấy chục ngàn sinh viên, và cái thứ 2 là em thử xem, chỉ có 1 vấn đề mà phải trả lời đi trả lời lại cho cả trăm sinh viên mỗi ngày thì thật sự rất là khó cho các thầy cô trong khi chỉ cần để ý 1 chút các thông báo thì các bạn đã thấy ngay điều cần tìm rồi. Trong đó có rất nhiều trường hợp không thèm đọc thông tin, chỉ nghe bạn bè nói lại hoặc là tự suy nghĩ xong rồi lại lên khiếu nại, có khi dẫn phụ huynh đến làm ầm cả lên, rồi gửi thư lên bgh v.v... Có rất nhiều bạn sinh viên rất hiểu chuyện, nhưng cũng có rất nhiều bạn sinh viên chỉ nghĩ cho mình thôi, cái gì được lợi cho mình thì đòi hỏi mặc kệ khó khăn cho các thầy cô. Có nhiều trường hợp bị cấm thi hay xử lý học vụ thì rất hằn học, cho rằng các thầy cô làm khó mình, cho rằng cac thầy cô đòi hỏi lợi lộc hay là sẽ có lợi gì đó khi mà ra quyết định cấm thi hay bắt các bạn phải học lại, điều đó là hoàn toàn không hề có nhé. Khi là sv thì cũng đôi lúc mình nghĩ vậy, nhưng khi đi làm mới thấy, các thầy cô mặt dù nhiều lúc bực mình vì sv nhưng luôn luôn tìm cách cứu sv hết sức có thể, thậm chí có khi đơn của sv gửi đến thì các thầy cô chạy vòng vòng các phòng ban khác để xin xác nhận, hoặc lên bgh xin ý kiến v.v... và chuyện bị la vì giúp sv trong khi sv đã làm sai quy định là thường xuyên. Đây là chuyện hoàn toàn có thật, và bản thân mình đây là người vừa trải nghiệm đời sinh viên và đời cán bộ nên mình thấy được hết tất cả các mặt, chính mình cũng đã từng chạy khắp nơi để giúp cho các bạn sinh viên và cũng là các thế hệ đàn em của mình đây.

    Mấy chuyện nhỏ khác thì ko bàn tới, cái chuyện học khu b phải qua c gửi xe là bị thường xuyên luôn, cái đó cũng là do sv nữa, khoái gửi ở khu b lắm, nhiều khi có rất nhiều đứa học khu a hay c cũng chỉ chăm chăm gửi khu b, có trời mới biết được tại sao lại khoái khu b đến vậy, tại căn tin khu B đồ ăn ok hơn, hay vì từ cổng trường thì vào khu b gần hơn khu c mấy chục mét!!! Về vấn đê đó thì phải rút kinh nghiệm và đi sớm hơn chút là ok rồi, giờ ra đường kẹt xe thì mình phải lưu ý đi sớm, chứ không lẽ suốt ngày ca cẩm với bộ giao thông vận tải sao nè, đâu thể giải quyết được gì đâu đúng không? Giám thị cấm vào lớp là đúng rồi đó, cái tình trạng đi trễ là thường xuyên và là cái bệnh không thể nào trị dứt của sv, chuyên gia đi trễ và đợi nước tới chân mới nhảy, thậm chí đi thi còn đi trễ hoài luôn thì nói chi là đi học, cái đó là cái nhất thiết phải chấn chỉnh lại, không còn cách nào khác. Nếu em là giảng viên đang giảng bài mà cứ 1 hay 2 phút lại có 1 em xông vào lớp thì còn hứng đâu mà giảng dạy nữa, làm đứt quãng bài giảng của giảng viên, ảnh hưởng tới các sinh viên khác đang chăm chú lắng nghe thì như vậy là không được, lợi ích của tập thể lúc nào cũng phải đặt trên cá nhân chứ.


    Mình không phải mật thám, xài từ "nằm vùng" thật sự nghe không hay tí nào, mình ở đây là để giải đáp thắc mắc của tất cả các bạn cần biết rõ ràng thêm thông tin, chỉ có vậy thôi, không hơn không kém. Cẩn thận khi dùng ngôn từ nhé bạn, lời nói không mất tiền mua mà, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ.


    Có thể nói rõ bạn học khoa nào, hệ nào, khóa nào hay không? Tỉ lệ ra trường và tìm được việc của trường mình không hề thấp, các bạn bè mình biết cả khoa mình lẫn các khoa khác đều có việc làm, một vài người làm trong Viettel, công viên pm Quang Trung, các công ty đa quốc gia cũng không hề thiếu. Có việc hay không là do bản thân là chính, mình không làm được việc thì đem trách cho trường đào tạo không được thì hơi phi lý. Môi trường đại học là nơi tự học, không phải là trường cấp 3 theo bạn từng ly từng tí trong việc học tập đâu, trường chỉ quản lý được việc các bạn học trong lớp ra sao, còn giỏi hay dở là do tự khác bạn học tập từ sách vở, internet hay bè bạn hoặc nhờ thầy cô giúp đỡ thôi.

    Chuyện đấu đá thì bạn có thể chỉ ra cho mình biết là ở nơi nào hoàn toàn vì nhau, sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của mình vì người khác, không hề có đấu đá cạnh tranh không? Bạn vào chùa thử xem, chắc bạn chưa hề thấy cảnh phật tử cúng cho thầy này cái iphone 3, thì phật tử của thầy kia cúng phải cái iphone 4, bạn có thấy cảnh nhà để xe của các thầy toàn xe tay ga, xe số phải để riêng ra không được để chung hay là các thầy có học thức cao hơn, ở chùa lâu hơn thì được ăn ở phòng khách hay phòng chính, còn lại thì ăn dưới bếp, môi trường tu hành tâm hồn thanh tịnh đó, chịu khó đi chùa đi, bạn sẽ thấy. Còn chuyện ở trong trường thì bạn tận mắt chứng kiến, tai nghe được những gì xảy ra không, sao biết được thầy cô đấu đá nhau dữ lắm, thầy cô nói cho bạn nghe hả, hay là nghe bạn bè kể lại? Và dựa vào điều gì bạn cho rằng trường này chỉ thua ĐHHV về khoản nhốt giám đốc sở nội vụ gì gì đó?

    Về cái chuyện luận văn thì thật sự không biết bạn làm cái luận văn của bạn ra sao mà bị đòi chung chi? Thầy nào vòi bạn, nói có sách, mách có chứng, có thể nói rõ hay không? Mình thấy tình trạng sinh viên tự biếu quà cho giảng viên rất nhiều, cũng từng thấy tình trạng sinh viên tìm đến giảng viên để mua điểm, việc này thì các bạn sinh viên nên tự xem lại bản thân mình nhé. Mình khi xưa làm luận văn, mình cũng từng biếu quà cho giảng viên, nhưng vì tự nguyện, giảng viên giúp đỡ mình rất nhiều, còn chỉ rõ cho mình biết cách trình bày luận văn, cách sử dụng câu từ làm sao thật chặt chẽ và dễ hiểu, cho mình xem luận văn mẫu mà thầy từng làm luôn nữa chứ v.v... Đặc biệt là mỗi khi cần thầy ký tên xác nhận tiến độ luận văn không thấy có thầy trên trường thì gọi điện, thầy sẵn sàng bao tụi sinh viên tụi mình đi uống cà phê luôn nữa chứ. Mình có nói xạo thì chuyện gì xảy đến với mình mình cũng xin chịu hết.

    Người thật việc thật ở đây, tôi không hề nói sai nửa lời bạn nhé.
     
  20. Mr o0o Thành Viên Cấp 4

     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 835 (Thành viên: 12, Khách: 809, Robots: 14)