Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao sống nỗi khi mẹ chồng hạch họe đủ điều!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trangGS, 14/3/12.

ID Topic : 4699159
Ngày đăng:
14/3/12 lúc 15:08
  1. NguyenChanh Uy Tín Vàng

    Mẹ mình chưa săn sóc được như thế, về lấy chồng, săn sóc cho chồng cho mẹ chồng hơn cả mẹ ruột mình....bởi thế người xưa có câu " nữ sinh ngoại tộc".
    Bạn cố chiệu đi, nếu ko được thì ra riêng, Sau này bạn có con dâu ( chuyện củ lập lại). Hiếp lại con dâu. Làm sao sống nỗi khi mẹ chồng hạch họe đủ điều!!!!)
     
  2. LTL^@^ Thành Viên Vàng

    thằng anh chồng làm vua trong nhà chắc luôn. Gặp mấy bà mẹ chồng không biết điều như vậy thì ra riêng là chuyện phải làm rồi chị ơi. Chứ con út hay không út gì cũng phải nghĩ tới cuộc sống của mình chứ. Bộ thằng anh không đi làm sao mà tối ngày bắt vợ chồng chị phải lo cho cả gia đình, ít nhất là 5 miệng ăn.
    Mẹ chồng không biết điều thì cũng đừng nên suy nghĩ nhiều về chuyện ra riêng hay không. :|
     
  3. trangGS Thành Viên Cấp 4

    Đọc xong thấy vui quá cảm ơn nhiều nhé anh em 5s
     
  4. miphuong Thành Viên Cấp 4

    họp gia đình lại, nói cho đã rồi về mẹ ruột ở gấp.^^
     
  5. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Thân dâu dặm trường, ngàn đường xa xôi, thôi thì ráng chịu, lịu mà sống tốt
     
  6. concasau Thành Viên Bạch Kim

    bạn phải đấu tranh,chứ kiểu này càng sống càng khổ,em bé thì bị ảnh hưởng
    sao không tìm hiểu trước khi cưới,cuộc sống thật là phức tạp lắm
     
  7. joking Banned

    Góp ý với Chồng, 2 Vợ Chồng tìm cách giải quyết, chứ sis mà cứ làm theo ý mình, ko bàn qua với Chồng là Chồng chán thêm, rùi làm tình hình cũng chán thêm ah!
     
  8. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    wa nhà má đẻ ở đi.mẹ chồng như zậy mún cho dép zô mặt.
     
  9. anhanh Thành Viên Cấp 3

    cố gắng bình thường cho quen đi bạn, ko chừng đó là thử thách, phần thưởng lớn sau này là tài sản cái nhà đó, hehe
     
  10. valeria Thành Viên Cấp 4

    nc như shit.ba ,á chồng vẫn phải yêu thương vì đã đẻ ra chồng mình, bực bội thì càm ràm thôi chứ không được bao giờ có suy nghĩ vậy,chủ topic cũng bằng tuổi mình, nên suy nghĩ cho chín chắn, đừng để bất hòa bùng nổ sau này hối hận,
     
  11. peNy89 ♫♥—Dragon Trùm Chém Gió—♥

    có lẽ bạn lên tâm sự với chok..còn bố mẹ vẫn là bố mẹ...
    ..Mẹ chồng Con dâu
     
  12. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

  13. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Không nói thì chẳng ai bảo em mồm thối đâu,lượn chổ khác cho nước nó trong.
     
  14. trangGS Thành Viên Cấp 4

    nhức đầu thiệt với bác này Làm sao sống nỗi khi mẹ chồng hạch họe đủ điều!!!! - 1))
     
  15. tuyetdong Thành Viên Cấp 3

    Em chỉ có 1 câu : NHỊN
     
  16. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    khó xử lắm, mình từng bị rồi, mẹ chồng nàng dâu, chuyện muôn thưở... ráng đi bạn ơi, không chừng sau khi bạn sinh em bé xong, mẹ chồng bạn sẻ đổi tính và thương 2 mẹ con...
     
  17. tanminhtai Thành Viên Kim Cương

    Kiểu này nên chuyển ra riêng sống thôi bạn. Kiểu gì thì thế nào cũng xảy ra chuyện.
     
  18. Mr.Trung2012 Thành Viên Cấp 2

    Cố lên bạn, chắc bạn cũng đã xem qua bộ phim " Cuộc chiến hoa hồng", rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, hy vọng bạn sẽ vượt qua dc thử thách này nhé.
     
  19. gianghồyêunước Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con út mới dễ ra riêng bạn ak.Thằng trưởng cho nó thờ phụng.nói thật bạn k ra sớm sau này con bạn cũng bị bà hành mà khổ thôi.
     
  20. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Nhầm to !
    Sướng con út, khổ con út...

    P/s: Chịu cực chút đi, mới nhiu đó mà than hả em, ngày xưa chị còn cực hơn em trăm bề..
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2024,
  3. vanquyensg2021,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,054 (Thành viên: 5, Khách: 1,037, Robots: 12)