Tìm kiếm bài viết theo id

Chuẩn bị lập gia đình - cảm giác khó tả

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tanminhtai, 16/3/12.

ID Topic : 4709078
Ngày đăng:
16/3/12 lúc 10:12
  1. tanminhtai Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    12/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    28,336
    Hi các bác
    Chẳng là mình chuẩn bị lập gia đình (CN này cưới rồi) cảm giác trong người nó sao ấy. Vừa mừng vừa lo hồi hộp nữa chứ Chuẩn bị lập gia đình - cảm giác khó tả.
    Giờ cũng 30t, nữa đời người rồi, chuẩn bị qua 1 trang mới. Các bạn lúc trước chuẩn bị lấy vợ cảm giác thế nào nhỉ ?
     
  2. Silent Joker Why So Serious?

    Cảm giác giống như sắp bị tù mọt gông...
     
  3. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    sướng trước, khổ sau
     
  4. Always Ready I CAN DO IT !

    chúc mừng anh,nhưng cảm giác là sắp mất tự do ^^
     
  5. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Sắp lấy vợ mà cũng còn rảnh rang lên đây 8 đc
    Nể Pác

    Dù sao cũng chúc mừng Pác chuẩn bị vào tùChuẩn bị lập gia đình - cảm giác khó tả
     
  6. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    có cái sướng,có cái khổ..mà khổ nhiều hơn sướng thì phải,hihi,chúc mừng tân chú rể nha
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Nuôi vơ và chăm con :byebye:
     
  8. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    lại 1 người nữa sắp mất tự do....

    chúc mừng bác. mình cũng 28 rùi, chả biết bao giờ đây

    @ bác có yahoo ko ra em tham khảo í kiến chút với
    gahanhkhatlangthang
     
  9. gianghồyêunước Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chúc mưng pro sắp đc vào tù đeo gông con vk nhen ^^!
     
  10. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    Chia bun
    Sap buoc vao " mo chon ai tinh "
    :"/
     
  11. mr zone Thành Viên Cấp 5

    sắp bc vào cảnh khổ...mình giờ muốn ở độc thân mà ko đc tức quá...
     
  12. tanminhtai Thành Viên Kim Cương

    add nick bác rồi ko thấy hồi âm
     
  13. Love_Sport Thành Viên Cấp 2

    Chúc mừng bác nha.

    Mình nghề nghiệp chưa ổn định, người yêu mới chia tay. Chưa dám bao giờ nghĩ về chuyện cưới xin cả.
     
  14. djkhung Thành Viên Cấp 4

    hên wá mình chưa có bò
     
  15. tanminhtai Thành Viên Kim Cương

    Thanks các bác
    Mà sao các bác than khóc dữ vậy ta haha
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    hihi, nãy giờ quên để ý
     
  17. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Có vợ rồi mới biết thương tiếc cái đời trai ăn chơi Chuẩn bị lập gia đình - cảm giác khó tả
     
  18. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Biết là bỏ tù mà người ta cứ tự nguyện đi tù ấy chứ
    Chuẩn bị lập gia đình - cảm giác khó tảChuẩn bị lập gia đình - cảm giác khó tả - 1Chuẩn bị lập gia đình - cảm giác khó tả - 2
    Vậy cảm giác đi lấy chồng nó sao ta?!?!?!?
     
  19. tanminhtai Thành Viên Kim Cương

    bác này nói đúng nè
     
  20. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    :too_sad:

    sung sướng trong men tình

    chủ top coi chừng bị hút hết tinh lực đó nha:baffle: