Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao sống nỗi khi mẹ chồng hạch họe đủ điều!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trangGS, 14/3/12.

ID Topic : 4699159
Ngày đăng:
14/3/12 lúc 15:08
  1. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    toàn mấy chị em vào đây xả stres. sau này các chị em sinh con trai, con nó lớn, lấ vợ, rồi lại bổn cũ soạn lại, lúc đó các chị em lại thành mẹ chồng, hãy nhớ những ngày này mà làm 1 mẹ chồng tốt. còn nếu đã nghĩ như vậy thì từ bây giờ ráng mà trở thành con dâu tốt, kêu ca riết, sau này mình trở thành như vậy thì ko hay ho đâu.
    chuyện gì cũng có nhân quả hết, cứ cự lại thì sau này con cái nhòm vô, nó hành xử y hệt thì ko bao giờ dứt được cảnh này
     
  2. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bà đó bị điên,chắc lúc xua bả lấy chồng bả bị vậy đó. Còn mẹ của kandy,chị dau vs anh rể đúng sướng. Sáng nhiều lúc thấy con dau làm cực quá giặt đồ 2 đứa cháu nỗi dùm,thêm 1 đứa cháu ngoại nữa. Rùi đi mua đồ an sáng đút cho 3 đứa cháu đi học,cho con cái ngủ thêm 1 tí có sức mà làm việc... haizzzzzzzz. Đúng là cuoc sống có người này người khác
     
  3. xaoxinlin Thành Viên Mới

    về nhà mẹ đẻ ở. đến khi sinh rồi tính tiếp
     
  4. q_phuong Thành Viên Cấp 4

    sax . mẹ chồng k có tiền hay sao mà di mua j cũng bắt bạn đi theo trả tiền . shit

    đúng là quá đáng . con dâu chư đâu phải có mỏ vàng .

    nghe mà cay cú dùm
     
  5. boy_us Thành Viên Cấp 6

    tốt nhất là mướn nhà riêng mà sống bạn ơi, như zậy hoài ức chế coi chừng có ngày bùng nổ đó. Chồng bạn sao nó chả lên tiếng binh bạn gì zậy, bạn phải làm căng với chồng thôi
     
  6. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Thằng anh chồng đâu phải ông nội. Nó là con ổng bả thì ổng bả lo. Bạn lo làm gì.

    Sống dj chán thiệt.
     
  7. tri.le Thành Viên Cấp 5

    nếu có thời gian, có thể chị nên đọc cuốn sách "Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu"
     
  8. trungthanh7219 Thành Viên Cấp 4

    tập làm quen thôi
     
  9. gyuntanron Thành Viên Cấp 4

    số phận thôi bạn ơi, phải là người có gia đình và đã sống chung mới hiểu được cảnh này.
     
  10. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    kiêng quyết ra riêng...còn ko thì bỏ về nhà mẹ đẻ ở...đang có bầu mà vậy thì chịu sao nổi><
     
  11. SANYING Tận Tình Chất Lượng

    chơi chiêu cuối


    cãi lại luôn, 5 ăn, 5 thua, thua có cớ về nhà sống cho khỏe

    kiểu này thế nào bạn cũng vô 52...

    xin lỗi , mình cũng từng bị rồi, ( ở rể), liều luôn cuối cùng chiến thắng => về nhà ở, hahaha
     
  12. SANYING Tận Tình Chất Lượng

    thời đại tự do rồi mà, tôn trọng nhau mà sống chứ, với điều kiện bạn đừng có ăn bám nha
     
  13. thanhnhan2811 Thành Viên Cấp 2

    Người ta đã nói là không trách chồng vì anh cũng có nỗi khổ. Vậy mà mấy bác lên chửi chồng người ta giữ quá. Không biết chủ topic có hối hận khi thấy chồng mình bị chửi không ta.
     
  14. lùn_cô_nương Thành Viên Cấp 6

    hi`nh như cảnh này em nghe nhiều người nói lắm rui` nah`....mấy má cho6`g hiểu đó...chết khuất mắt cho rùi đi....sống chi ám con cháu wa'
     
  15. 72hours Thành Viên Cấp 3

    like
     
  16. masekelly Struggle to exist♥

    mẹ chg vậy cũng phiền phức quá Làm sao sống nỗi khi mẹ chồng hạch họe đủ điều!!!!
     
  17. pink_digital06 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uhm fãi ra riên đi chị..thời buổi h mà còn có ng cổ lổ xĩ..độc tài như thế.cho bã tiền mua đường chơi với kiến là vừa
     
  18. vicnguyen80 Thành Viên Cấp 5

    mình nghe bạn kể mà thấy thương cảm cho bạn, đáng lẽ thời gian này bạn phải tận hưởng được sự vui vẻ và thoải mái nhất cho baby trong bụng, vì tâm lý ảnh hưởng rất nhiều tới thai nhi. nếu cảm thấy không được thoải mái bạn nên bàn với chồng ra ngoài thuê nhà ở để lo cho con cái bạn à.
    sống trong môi trường ích kỉ và không có sự đồng cảm thì thật là khó khăn ngàn lần hơn là sống trong tình cảnh thiếu thốn vật chất mà tin thần thoải mái.
     
  19. i_am_rio_vt Thành Viên Cấp 5

    Hix. thời này sống vậy như đi tù =.=
     
  20. bIn_chém_gió Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    alo xô...1.2.3 bước khỏi nhà=>ra ở riêng.ở nhà đó riết e bị bệnh h đó.sau này còn con e nữa.Lúc đó tiền lo cho mẹ cho e pé+sinh hoạt phí tùm lum,dọn dẹp nhà cửa.Khổ gấp vạn lần.Là con út mới dễ ra riêng chứ.