Hiện nay mình gặp 1 số việc trục trặc , xảy ra quá bất ngờ nên mình cần một số tiền nhất định để giải quyết. Bây giờ, với số tiền mình để dành thì mình còn thiếu khoảng 5 chai là đủ . Mình dự định mượn thằng bạn thân của mình số tiền đó, mình biết là nó có khả năng. Dự định là mỗi tháng đưa nó 1 chai. Nhưng mình cứ do dự, không biết nên hay là không? Vì mình biết cái nào liên quan đến tiền bạc, nhất là bạn bè dễ xích mích lắm. Nó lại là thằng bạn thân nhất của mình ( chơi với nhau cũng 7 năm rồi). Mình biết tính tình của nó rất là được, mình nghĩ nêu mình mở lời chắc nó cho mình mượn. Nhưng mình cứ băng khoăn sao đó. Giờ mình phải làm sao đây? Suy nghĩ rất nhiều nên giờ stress lắm , với thêm nhiều chuyện buồn nữa
nếu bạn có khả năng trả 1 tháng triệu thì cũng ok, dù gì cũng chỉ 5 triệu. Bạn bè có lúc này lúc kia, mình nghĩ nếu trong khả năng bạn của bạn cũng giúp bạn ah, tự tin lên.
Thử hỏi bạn of pạn xem ý kiến pạn ấy ntn?có cho pạn mượn và trả 1 tháng 1tr hk?quan trọng là ng cho mượn và khả năng chi trả of pạn.tốt nhất pạn lên trả càng nhanh càng tốt.Pạn pè thấy mình giữ lời nó cũng nể.
nếu bạn thân thì số tiền đó chắc ko sao đâu bạn ah mình cũng cho bạn mình mượn oài, bạn thân mà, chơi với mình thì nó tự biết, ko cần mình nói đâu bạn mình tự động tháng nào cũng đem trả hết :")
bạn bè thân nhau thì mượn chắc đc mà bro,với lại bạn uy tín trả đầy đủ là ok,ko mất lòng đâu.Trừ khi bạn ko trả thì mất bạn,và thằng bạn của bạn thì mất tiền và mất bạn
có mượn thì có trả sòng phẳng là ok đừng để tiền bạc làm mất thằng bạn là dc đi ăn nhậu với nhau có mấy chai (bia) tiếc cái gì?
chắc thôi đi bạn à tiền bạc mà ngừ quen phức tạp lắm.... VD như mình chẳng thà ngoắc xe ôm ngoài, chạy nhiu tính nhiu, ok thì đi ; chứ còn đi người quen, tới nơi rùi xún hỏi nhiu, cứ gãi đầu cho nhiu cũng được làm cả 2 khó xử, chả biết đưa nhiu, cuối cùng thường là đưa nhìu hơn chút...
Cảm ơn mọi người quan tâm. Tính mình trước giờ rất sòng phẳng. Nói thiệt, mình không muốn mắc nợ ai đâu, với lại mượn mà không trả là 1 cái nợ rồi. Mình cũng không muốn vì 5m mà mất thằng bạn chí cốt đâu, nó không đáng Nói thật với anh em trong 5 giây. Mấy ngày nay mình rất là buồn. Chuyện là như vậy: Mình có bà chị họ, lúc trước phụ giúp việc buôn bán cho gia đình mình, gia đình mình đối xử chân thành và tốt. Sau này, bà chị đi lấy chồng và nghĩ làm. Sau này gia đình mình cũng khó khăn nên mở lời nói cho mượn 20m Nói chung bà chị khá là tốt, mượn 3 năm trời không đả động gì hết. Nhưng mình lớn, tự bản thân mình phải bít trả chứ, mượn lâu mà không trả mình cũng thấy kỳ . Bởi vậy mình thay gia đình để trả ( vì mình thấy gia đình cũng rầu lắm) nhưng trả cùng 1 lúc thì mình thật sự không có khả năng ( nên mình mới nói: trả cùng 1 lúc em không có khả năng nên chị, mỗi tháng cho em trả 1 triệu. Bà chị không đồng ý, nói: trả thì trả hết, nếu không thì đưa trước 10m , cũng được, chứ không nhận lắt nhắt, sợ xài thâm hụt. Cái cớ sự cũng bắt đầu từ đây, vì nhà mình kinh doanh buôn bán, mỗi lần nói thiệt với anh em 5s thiếu vốn chả lẻ mình có tiền lại không lấy đưa cho gia đình, cứ rút vốn trả nợ ra thì biết chừng nào mới trả đây. Bởi vậy mình mới nói cho trả từ từ, mỗi tháng 1 m, chứ trả hết thì không có khả năng. Thế là xích mích từ đây, bà chị nói mình còn nhỏ mà láo cá, còn nhỏ không bít suy nghĩ nên làm vậy. Thế là gây nhau, mình thực sự rất là uất nghẹn, cái phận là con nợ nên nói cũng không dám lớn tiếng, ngang hàng. Về đến nhà thì gọi điện cho mình nói " chừng nào mày trả tiền cho tao, nếu mày trả mai tao lên lấy cũng được". Trong khi đó, gia đình mình hiện tại khá là khó khăn vì buôn bán cũng không như những năm trước. Vì lòng tự trong, với tình mình lại hay tự ái nói tuần sau sẽ trả. Bây giờ mình lấy tiền để dành, định mượn thêm thằng bạn, và mình cũng chuẩn bị bán cây đàn organ nữa Ngẫm lại đời nó chua cay thiệt, coi như cũng là bài học ở đời. Cũng vì đồng tiền mà tình cảm cũng mất đi ( nói thiệt mình xem chị đó như chị ruột vậy). Vấn đề này, mình cũng hỏi gia đình, gia đình mình nói : mình không nên làm vậy, lúc cho mượn thì cho mượn cục tiền lớn, khi trả thì sao trả lắt nhắt được. Nhưng cớ sự vì sau mình không thể để dành được số tiền lớn mình cũng nói ở trên. Nói thật, mình chỉ có thiện chí, mình cũng không láo cá gì cả ở đây, mình muốn trả cho hết nợ , cũng giống như nhẹ gánh bớt