Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    ai đi mãi ko way về vậy Vũ?Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  2. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    ai đi tui ko biết, chắc tui đó
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  3. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    off ko mọi ng ui, từ hồi đám cứi đến giờ chưa gặp lại cả nhà nữa
     
  4. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    giờ thì em nói để làm gì, cũng ko còn lại gì...
    hứa thật nhiều, thật hứa thì cũng thật nhiều...
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  5. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    hix bữa kiu off xwa nhà ở thủ đức có ai chịu wa đâu mà off? ghét, dẹp lun, khỏi off iếc j nữa, bo xì lun:too_sad:
     
  6. Kizvn9x Thành Viên Cấp 5

    em đang bức xúc, khó chịu, khổ tâm...vì xã hội này nhìu con người lạc hậu, gia trưởng, hẹp hòi, mà còn vô văn hoá nữa chứ,,về nhìu vấn đề nan giải của xã hội khác nữa.....Vậy làm thế nào đây ?
     
  7. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    cho em hỏi thăm, hiện em đã có CV ổn định, xếp ở CQ là nữ xêm xêm tuổi mẹ em. em thì tính còn trẻ lại hơp tác phong miền nam nên trong cách nói chuyện khó mà lấy lòng ng miền Bắc, vậy có cách nào hoặc bài nào giúp em có thể lấy lòng xếp mình ko?
     
  8. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Như bạn đã nói đó - vì là xã hội mà cho nên có đủ loại người như bạn nói - có người này người kia - những người mà bạn nói ở trên là những người có cách sống tiêu cực. Nhưng cuộc sống mà ngoài những người đó ra còn có rất ư nhiều người có cách sống Tích Cực - biết suy nghĩ phóng khoáng - rộng lượng - vui vẻ - hòa đồng - biết suy nghĩ cho người khác.

    Cho mình đoán một chút nha - nếu không đúng thì xem như mình chưa nói gì - Mình đoán bạn đang gặp rắc rối với ai đó lớn hơn bạn, và người ta không muốn nghe bạn nói mà đang áp đặt bạn theo ý muốn của người ta. Vì người đó là người thân của bạn cho nên bạn không thể làm gì được mà chỉ miễn cưỡng làm theo. vì đơn giản trong mắt người ta bạn chỉ là Trứng. Và Trứng thì không thể khôn hơn vịt được. Nếu mà đúng như vậy thì mình cho bạn lời khuyên là nếu không thể sống rời xa LŨ thì HÃY SỐNG CHUNG VỚI LŨ. Hãy từng ngày sống cho tốt hơn - để chứng minh - mình đã trưởng thành rồi - từng bước từng bước chứng minh cho người đó thấy cách suy nghĩ đó là sai - Để làm một người thay đổi cách suy nghĩ không phải đơn giản một sớm một chiều, mà cần phải có thời gian. Chúc bạn thành công.
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    Theo mình nghĩ điều đầu tiên là bỏ ý nghĩ Miền Bắc hay Miền Nam - Tiếp theo sau đó sống hòa đồng vui vẻ với mọi người xung quanh - Làm việc nhiệt tình và hết mình - Có trách nhiệm với công việc được giao - Sống thật và biết suy nghĩ cho người khác => thì bạn sẽ được lòng mọi người (trong đó có xếp của bạn).

    Trâm ngôn sống:
    "Sống để mọi người xung quanh thương mến thì rất là khó - Nhưng để mọi người ghét thì rất là dễ "Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bạn ko thể thay đổi ng khác, nếu bạn cũng giống họ. Hãy thay đổi chính bản thân mình trước
    Bạn cũng không thể làm hài lòng người khác nếu bạn chưa làm hài lòng chính mình, trong công việc, trong các mối quan hệ hằng ngày. P/S: đừng dễ dãi với mình quá
    :smile:
     
  10. thích gái đẹp ? Thành Viên Bạch Kim

    Đỉnh Của Đỉnh ^^!
     
  11. romanner0 Thành Viên Cấp 4

    mỗi ngày mở miệng không quá 10 câu, thật sự cảm thấy mình sống nội tậm quá, ace nào có bit clb hay chỗ nào đông người để mình tự tin giao tiếp hơn thì chỉ giúp mình với nhé ! thanksssssss
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nếu bạn ngại giao tiếp với mọi người, có lẽ bạn nên bắt đầu với gia đình mình trước
    :smile:
    Sau đó, nếu là sinh viên, bạn hãy tham gia vào Đoàn khoa nơi bạn theo học, hoặc 1 tổ chức nào đó.
    Nếu bạn đã đi làm, ắt bạn phải có đồng nghiệp, sếp, cấp trên,... Hãy bắt chuyện với họ 1 cách vui vẻ, mọi người sẽ vui vẻ với bạn thôi.
    Chuyện gì khi bắt đầu cũng khó khăn, nhưng dần bạn sẽ cảm thấy vui vẻ
    Cố gắng lên bạn nhé
    :smile:
     
  13. pé sâu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn bè mình từ hồi đi làm tới giờ chả đứa nào liên lạc , đt hay rủ nhau đi chơi như hồi ấy . để ý thì toàn là mình chủ động họp nhóm , nt chúc mừng sn tụi nó , chủ động chat , nt hỏi thăm .... rồi từ từ cũng chán và hơi buồn khi chỉ là sự đáp lại hưởng ứng mà ko bao giờ là xuất phát từ tụi nó , h thì mình cũg ko care . bik là mỗi đứa mỗi cv thì time ko fai~ lúc nào rủ cũng là okie , nhưng ít ra cuối tuần , cuối tháng nt hoặc onl thì chat với nhau mỗi khi rãnh ... lên fb thấy đăng hình đi chơi với đồng nghiệp cty + cm + rủ đi chơi tiếp , lv thì vi tính vp , đc phép onl thoải mái , nick trong yh cứ sáng mà chả đứa nào nc với đứa nào . riết rồi mình thấy sao đó , những lần gặp , ka , nc với nhau gần đây thấy cũng 8 xôm tụ , cũng chia sẻ như trc đây .... nhưng mình thấy ko còn "thật" "mặn" "gần" nữa . Mà thấy đi làm rồi có đứa thay đổi wa' , nc 1 hồi lại than "tiền" , đi chơi dạo này tốn kém lắm , làm chẳng dư m ơi .... mình đâu có mượn tiền nó , mà đi chơi là hiểu nhau wa' rồi , share/bill , chả ai fai~ trả hay bao ai (trừ khi có đứa muốn khao nhân 1 dịp ji` đó)... mà .... thiệt là ko bik nói ji` với nó khi ấy (mình thì ko đi làm , chỉ ở nhà Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn). mình thấy sao sao đó .... nhưg khi gặp nhau đi chơi thì vui vẻ kể chuyện , 8 , mình lại thấy bt ... nhưng cũng ko bt "như trc" .... mình có hiểu sai tụi nó ko , mà mình thấy vậy riết rồi "tình bạn" nó nhạt wa' . mình rất ít bạn , mà đã là bạn với mình thì fai~ rất thân và hiểu nhau . ... mình cũng ko bik hỏi bạn ji` nữa . với lại mình cũng ghi ko rõ đủ chi tiết , ko bik b hiểu ntn ... chỉ mong nhận đc 1 lời nói động viên tích cực cũng đc .
     
  14. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    P/s: Cố lên em. Anh biết em là người như thế nào! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  15. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Cưng chịu khó bóp cổ dzợ anh chủ top giùm anh với
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  16. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    thách lun ah, dám hok?
     
  17. hoamai83 Thành Viên Bạch Kim

    từ từ mà đọc rút ra những điều mình cần biết, topic hay , thanks
     
  18. pucca_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tại chọn chi TĐ gần wa
     
  19. mits1605 Thành Viên Cấp 1

  20. blindlove2911 Thành Viên Cấp 2

    Hix, đang khổ tâm quá. Bác sĩ tư vấn dùm em.
    Em và cô ấy yêu nhau được 1 năm rưỡi rồi. Tụi em rất yêu nhau. Tính tình cô ấy có lẻ cũng trẻ con và lâu lâu hơi bị điên vì ko chịu được áp lực. Cô ấy đòi chia tay với e cũng rất nhiều lần rồi, nhưng e biết là do hiểu lầm hoặc cô ấy lên cơn thôi. Sau đó cô ấy cảm thấy có lỗi và với sự níu kéo của em thì cô ấy quay về.Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Dạo này em cảm thấy cô ấy suy nghĩ khác đi. Cô ấy nói ko muốn làm người lớn mà chỉ muốn làm con nít, làm con nít ko cần phải suy nghĩ, ko cần phải lo lắng điều gì, và cô ấy ko muốn đi ks nữa.

    Rồi hôm qua đi học về cô ấy nói không muốn về nhà, kêu e chổ đi chổ khác, cô ấy muốn đi ks. Cô ấy nói "A chỉ yêu e đến hết ngày hn thôi nha". Có lẽ cô ấy sợ những cơn điên, điên lên rồi thì cứ đòi chia tay em. Cô ấy nói e là 1 ng bạn tốt, 1 người yêu tốt nhưng ko phải là 1 ng chồng tốt. Cô ấy nói ko còn yêu em nữa.
    Theo cảm nhận thì e bik cô ấy còn yêu e, vài hôm trước còn đòi em dẫn đi ra mắt, chào hỏi ông bà nữa mà. Tình cảm đâu phải là nói mất là mất đi đâu. Em cũng yêu cô ấy rất nhiều. Muốn níu kéo, nhưng có nhiều mâu thuẫn:
    1. Mệt mỏi với những lần như vậy, cô ấy đòi chia tay nhìu lần rồi, bt thì ko sao, điên điên lên là vậy đó. E ko thể cứ níu kéo mãi đc.
    2. Lần này cô ấy có vẻ quyết tâm hơn, chỉ chịu nhắn tin với e khi có chuyện gì cần thiết, quan trọng.
    3. Tính em thật sự ko nỡ bỏ đi những gì mình đã có, tính em rất thương người và dễ mềm lòng.
    4. Em và cô ấy hoc chung trường, chỉ khác ngành khác khóa. Muốn tránh mặt cũng ko đc, còn học chung vài môn nữa chứ.
    E phải làm sao đây?Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1