Tìm kiếm bài viết theo id

Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 16/3/12.

ID Topic : 4713374
Ngày đăng:
16/3/12 lúc 23:57
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,597
    Nhìn lại những quyển sách cũ này mà mình nhớ đến thời áo trắng quá ...
    Chợt muốn được " xin trả tôi về , ngày xưa thơ mộng đó , bên mái tranh chiều , ngồi ngắm áng mây trôi "...
    Nhưng chợt hiểu rằng mình không thể , vì một thời tuổi trẻ vô tư ngày nào đã qua đi rồi...

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa...

    Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ..
    Nhiều nét đổi thay, tường mái rêu mờ .
    Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa..
    May ra có còn đôi đứa,
    Vẫn yên vui sống đời học trò...

    Thuở học trò hồn nhiên và trong trắng những ngày xưa...

    Bộ sách giáo khoa tiểu học ( dân 8x chắc còn nhớ rất rõ ):

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 1

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 2

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 3

    Lòng trong trắng như mùi thơm sách vở,
    Chưa một lần vướng bận những sầu đau.
    Chỉ bâng khuâng khi mùa hạ qua mau,
    Và sung sướng ngày khai trường chợt đến...
    Tuổi học trò biết bao là kỉ niệm khó quên...

    Bộ sách cấp 2-3:

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 4

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 5

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 6

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 7

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 8

    Bộ sách GK thời Việt Nam Cộng Hòa ( VNCH ) những năm 60, đầu 70:
    Từ bộ sách này trở về trước thì thuộc thế hệ cha anh rồi , mình không được sử dụng đến nó , nhưng các bác , các chú khi nhìn lại cũng chắc là còn nhớ lắm..

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 9

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 10

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 11

    Bộ SGK Cấp 1 Từ 7X trở về 5x:

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 12

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 13

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 14

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 15

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 16

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 17

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 18

    Bộ SGK Cấp 3 từ 7x trở về 5X :

    Lớp 10 (Đệ Tam) :
    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 19

    Lớp 11 (Đệ Nhị)
    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 20

    Lớp 12 (Đệ Nhất)
    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 21

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 22

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 23

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 24

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 25

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 26

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 27

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 28

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 29

    Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới.
    Thầy đó ,trường đây, bạn hữu đâu rồi ?...
    Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ.
    Vang trong nỗi niềm nhung nhớ..
    Có ai đi ,thương về trường xưa ...


    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 30

    Nguồn : st từ Internet ( trang www.sachxua.net ).
    Chân thành cảm ơn tác giả NguyenDuong đã đóng góp những tư liệu này để mình có dịp được chia sẻ cùng các bạn..
    Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm ..

    Trường cũ tình xưa - Hương Lan
     
  2. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Nhớ quá đi thôi :too_sad:
     
  3. vietcakieng Thành Viên Cấp 2

    thời học sinh là 1 kỷ niệm đẹp mà ai trong số chúng ta đều cũng nhớ.những kỷ niệm buồn vui và những trò quậy phá tinh nghịch tuổi học trò.giá như có thể quay lại cái tuổi ấy dù chỉ 1 lần thì hay biết mấy nhỉ????thanks chủ top đã ôn lại những quá khứ đẹp!!!!!!!!!
     
    Tin-Tin thích bài này.
  4. BIG BANG_NO1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác ơi . cho em xin 1 cuốn dc ko ? em muốn khóc mất . 9x nhưng hồi đó ở quê vẫn hoc sách cũ mà . huhuhu
     
  5. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    ngày xưa cứ mua sách về là lấy giấy bao của trường bán bao lại, dán nhãn, bao giấy bóng kính bên ngoài

    nên nhìn mấy cuốn này thấy lạ lẫm, mặc dù có thể đã học qua rồi
     
  6. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mẹ mình 56 tuổi , khi coi lại mấy bức ảnh chụp về những quyển sách xưa thời " đệ nhị , đệ tam " , bà đã khóc...và hỏi mình làm sao để mua / mượn những quyển sách ấy để về đọc lại , tìm về những ngày của thời học sinh.
    Bà đã lớn tuổi rồi , ao ước của bà giờ này là được gặp lại những thầy cô giáo cũ dạy mình lúc trước , được gặp lại bạn bè xưa để hàn huyên tâm sự ...Nhưng mà bây giờ bốn phương rộng lớn , người mất , người còn , biết tìm ở đâu...
     
  7. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    3 hình đầu mấy cuốn sách nhìn rất quen thuộc
    mấy cuốn sau thì không còn nhớ nữa
    nhớ năm cấp 1 quá
     
  8. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    à biết tại sao nhìn mấy cuốn sau 3 hình đầu không quen rồi
    năm cấp 2 mình học thì đã bắt đầu đổi sách khổ lớn

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa...
     
  9. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Suốt 12 năm mình toàn học sách cũ của ông anh (ổng 88, mình 90). Được cái ông anh mình lười nên cuốn nào cuốn nấy vẫn còn mới cứng Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... Đến thằng em mình (sinh năm 92) thì toàn được mẹ mua cho sách mới thôi vì nó học sách khác anh mình và mình Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 1
     
    Tin-Tin thích bài này.
  10. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    hồi nhỏ đi học cuốn sách nào cũng vẽ hình tùm lum trong đó.học hết năm là mami gom bán ve chai hết...nhìn lại mấy cuốn sách này nhớ hồi cấp 1 quá...
    ước gì...cho thời gian trở lại...
     
  11. jed_007 Thành Viên Cấp 5

    bạn có một bộ sưu tập thật là tuyệt vời!
    mặc dù đã nghe nhiều, rất nhiều nữa là...nhưng lời bài hát vẫn làm mình xúc động quá!
     
    Tin-Tin thích bài này.
  12. super_fashion Thành Viên Cấp 5

    Thới đi học là kỉ niệm đẹp nhất đời người
     
  13. cuimia86 Thành Viên Cấp 3

    nhìn kỷ vật xưa , rơi lệ sầu
     
  14. yumecd Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chỉ nhìn thấy quen mấy cuốn chính thôi như Toán, Văn .. Ngày xưa nghèo quá đâu có đủ tiền mua mấy cuốn kia, tụi bạn nó có thì bao lại hết rồi.
     
  15. ƸӜƷ hi vọng ƸӜƷ ஜღ Chờ Đợi Hạnh Phúc ღஜ

    nhớ bạn bè ,nhớ mái trường xưa ... :adore:
    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa...


    Mong Ước Kỷ Niệm Xưa

    Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
    Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ nhớ mãi tiếng thầy cô
    Bạn bè mến thương ơi sẽ nhớ những lúc giận hờn
    Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
    Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa

    Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
    Thời gian sao đi môi xin hãy ngừng trôi
    Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
    Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười
    Những nổi nhớ niềm thương gửi cho ai

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muôn cho thời gian trở lại
    Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
    Sẽ còn mãi trong tim mỗi người
    Để tình yêu.......ước mơ mãi.......không phai

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
    Bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm
    Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi trên bờ môi
    Và trong những kỷ niệm xưa.



    p/s mấy cuốn sách GK chế độ cũ đó hem biết có chỗ nào bán không ta
     
  16. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Hoa Phượng và Ve Sầu làm mình nhớ tới thời áo trắng Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa...
     
  17. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Lâu lâu mình cũng mặc lại áo sơ mi trắng , quần tây xanh và vào lại trường cấp 3 , đi dạo vòng vòng để có lại những ký ức ngày xưa , tuy không thể vào lớp để ngồi học và lén lút ăn quà , đánh bài , xem phim , đọc truyện dưới gầm bàn như các em tuổi teen :snicker: nhưng như vậy cũng là được an ủi về tinh thần nhiều rồi.

    Sách thời 8x thì vẫn còn chứ 7x trở lui là không còn nữa , đi lục mấy hiệu sách cũ hay vào thư viện may ra còn có bạn à. Hay hên xui thì nhờ mấy bà bán ve chai tìm hộ cho .

    Bạn kỹ lưỡng quá cứ mình thì chỉ bao bìa nylon bóng lộn thôi , học rồi đem cho mấy đứa em học sau ...mà chúng nó học xong thì quyển sách giống như tờ giấy lộn ..

    Bạn phải cảm ơn ông anh dễ thương ấy của bạn , nhờ vậy mà ai cũng tưởng bạn được học sách mới hết :snicker:

    Thời gian không bao giờ trở lại , ước làm gì cho mệt.
    Thôi thì ghé lại thăm trường cũ đi , nhiều kỷ niệm chợt ùa về lắm đấy bạn hiền à.Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 2

    Cảm ơn bạn , đọc những dòng tâm sự của bạn mà mình... Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 3

    Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 4 cảm ơn mấy bạn đã chia sẻ

    Ngày xưa mình cũng đa phần xài sách cũ , giờ có tiền mua rồi thì đã quá già...Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 5

    Không có chỗ nào bán đâu bạn ơi , chủ yếu là mấy người thế hệ trước người ta còn giữ hay mấy bà ve chai hên xui mua được thôi , mà mấy bả đâu có biết giá trị của nó , gom đem bán hết cho vựa.

    Mình cũng vậy nè...Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 8
     
  18. fantasy9902 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Tới trang web của bác này sao lại là liên xô đánh mĩ nhỉ Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 1Thời áo trắng và những quyển sách cũ kỹ của ngày xưa... - 2
     
  19. cuimia86 Thành Viên Cấp 3

    nhớ lại hồi đó cúp học đi đánh bài , mà đánh bài chơi ăn bao thuốc lá , thú cứng , dây thun....v..v... , nghỉ lại thấy bùn bùn , ước gì ..............
     
  20. bruce_sky Thành Viên Cấp 4

    nhớ quá đi thôi!!!:too_sad::too_sad::too_sad:
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610,
  2. Muatruyentranhcu
Tổng: 470 (Thành viên: 2, Khách: 459, Robots: 9)