Tìm kiếm bài viết theo id

Điểm mặt những quán ốc Hà thành khiến teen xuýt xoa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MotoApple, 19/3/12.

ID Topic : 4725121
Ngày đăng:
19/3/12 lúc 11:33
  1. MotoApple Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    6/1/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,091
    Điểm mặt những quán ốc Hà thành khiến teen xuýt xoa

    Ốc luộc Đinh Liệt
    Quán ốc luộc lá chanh Hà Trang trên phố Đinh Liệt (hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) là một địa chỉ quen thuộc của những người "nghiện" món ốc luộc dân dã. Không chỉ cuốn hút thực khách bởi những con ốc tươi ngon, to béo, thịt mềm ngọt không lẫn bùn cát mà còn bởi hương vị của bát nước chấm "ngon đến lạ lùng" khó quán nào sánh bằng.
    Ốc luộc thì các quán đều na ná như nhau, nhưng có làm hài lòng thực khách hay không thì phụ thuộc vào bí quyết pha nước chấm riêng của mỗi quán. Cũng là gừng, tỏi giã nhỏ với ớt, lá chanh, sả… nhưng nước mắm gừng của quán ốc Đinh Liệt lại thơm ngon và hấp dẫn hơn cả.
    Điểm mặt những quán ốc Hà thành khiến teen xuýt xoa

    Hương vị thơm ngon của bát nước chấm làm nên thương hiệu ốc Đinh Liệt.
    Bát nước chấm có hương thơm ngào ngạt của gừng và sả, vị ngọt của đường hòa quyện với vị mặn của mắm, vị chua cay của chanh, ớt và phần nước pha cùng mắm là bí quyết riêng cho hương vị đặc trưng của nước mắm gừng quán ốc Đinh Liệt.
    Nước chấm ở đây đậm đà vừa miệng và được không ít người sành ăn đánh giá là ngon nhất nhì Hà Nội. Thực khách không chỉ chấm với ốc mà còn đưa lên miệng húp xì xụp một cách ngon lành. Bạn Nguyễn Văn Đạt (Đại học Giao thông vận tải) chia sẻ: "Ăn ốc Đinh Liệt khoái nhất là món nước chấm và lần nào đi ăn cũng phải xin thêm bát nữa".
    Ốc rang me Hoàng Ngọc Phách
    Quán ốc số 2 đường Hoàng Ngọc Phách (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) có bán rất nhiều món hải sản từ ốc, cua, ngao đến ghẹ, hàu, tôm sú, mực… với cách chế biến chủ yếu là nướng, xào và hấp.
    Món vừa ngon vừa rẻ, cuốn hút sinh viên tới thưởng thức nhiều nhất là ốc rang me với giá 30.000đ/1 đĩa.
    Điểm mặt những quán ốc Hà thành khiến teen xuýt xoa - 1

    Đĩa ốc rang me thơm ngon hấp dẫn.
    Đĩa ốc rang me nghi ngút khói, bắt mắt với màu đỏ sếnh của nước sốt trộn đều cùng nhưng con ốc to béo, phả ra hương thơm nồng của gừng và sả, thực khách nhón tay lấy ốc cũng phải suýt soa vì nóng. Mút lớp bột ớt cay xè, nóng đến bỏng lưỡi ngoài vỏ ốc, người ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt của đường, vị chua của me, sả chát và hương thơm của gừng như "tan chảy" trong miệng.
    Nước sốt của ốc rang me Hoàng Ngọc Phách được pha chế vừa phải, có sự hòa quyện tuyệt đối với nhau và tạo thành hương vị đặc trưng riêng của quán. Chú Phi Hùng, chủ quán cho biết: "Để pha chế được nước sốt ngon không những đòi hỏi kinh nghiệm, sự khéo léo mà cần phải có bí quyết riêng và không phải quán nào cũng chế biến được nước sốt me ngon làm hài lòng người ăn".
    BạnHàn Thị Ngọc Hảo,Học viện Báo chí - Tuyên truyền chia sẻ: "Tớ thích ốc rang me Hoàng Ngọc Phách từ lần ăn đầu tiên, thích cái vị chua cay mặn ngọt hòa quyện của nước sốt, đặc biệt là vị ngọt thanh đạm đặc trưng của ốc vẫn giữ được dù nước sốt có cay đến thế nào".
    Điểm mặt những quán ốc Hà thành khiến teen xuýt xoa - 2

    Ốc nướng có hương thơm hấp dẫn của món nướng và giữ được trọn vẹn vị ngọt thanh đạm của ốc.
    Quán ốc số 2 Hoàng Ngọc Phách còn có các món ốc nướng thơm ngon từ ốc gai, ốc sư tử, ốc hương bông. Ốc nướng chín vừa đủ, vừa có hương thơm hấp dẫn của món nướng vừa có hương của nước sốt chết biến từ bơ, mắm, sả, ớt hòa quyện, đặc biệt là giữ được trọn vẹn vị ngọt của ốc.
    Ốc xào dừa Lương Định Của
    Trên phố Lương Định Của (quận Đống Đa, Hà Nội) có quán Hưng Ốc đã khá nổi tiếng và là điểm đến của không ít giới trẻ Hà Thành thích ăn ốc, nhất là món ốc xào dừa bởi Hà Nội hiện không có nhiều quán bày bán món ốc này.
    Điểm mặt những quán ốc Hà thành khiến teen xuýt xoa - 3

    Nước cốt dừa thơm ngọt, miếng dừa béo ngậy, thịt ốc giòn dai hòa quyện với hương ớt, sả, gừng ấm nóng.
    Ốc xào dừa Hưng Quán ngon vì hòa quyện được vị ngọt của nước dừa, vị béo ngậy của dừa cùng vị thanh đạm của ốc, ớt cay và gừng ấm nóng. Nhai miếng ốc giòn dai và ngọt trong miệng, thêm một miếng dừa thơm ngậy, bùi bùi trộn lẫn với vị cay của ớt, thực khách sẽ có một cảm giác thích thú và sảng khoải khó tả giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội hiện nay.
    Cay cay ốc xào sả ớt hàng Bông
    Ốc xào sả ớt đã trở thành món "ăn chơi" yêu thích của giới trẻ Hà Thành sau món ốc luộc. Trước đây, quán Ốc Cay hồ Giảng Võ được nhiều bạn trẻ đánh giá là quán có món ốc xào sả ớt ngon nhất nhì Hà Nội, nhưng theo thời gian, hương vị thơm ngon xưa đã không còn và khiến không ít thực khách thất vọng.
    Quán ốc nằm trên ngã tư hàng Bông - hàng Da dần trở thành điểm đến mới cho những người thích ăn ốc xào sả ớt. Sả, gừng, ớt được phi thơm rồi mới đổ ốc vào nên hương thơm ngạt ngào là điểm cuốn hút đầu tiên của món ốc xào sả ớt nơi đây.
    Điểm mặt những quán ốc Hà thành khiến teen xuýt xoa - 4

    Thực khách nhón tay mút mút vỏ ốc, nhấn nhá vị cay ngọt tan dần trong miệng rồi mới khều từng ruột ốc to béo.
    Ốc xào sả ớt ngon là phải kết hợp hài hòa, vừa đủ các gia vị và nguyên liệu sả, ớt, gừng… Nhưng ngoài những nguyên liệu cơ bản đó, phải bỏ thêm cái gì để được thơm ngon hơn các quán khác lại là bí quyết riêng của mỗi chủ quán.
    Món ốc xào sả ớt hàng Bông được chế biến đậm đà vừa miệng. Thực khách nhón tay mút mút vỏ ốc, nhấn nhá vị cay ngọt tan dần trong miệng rồi mới khều từng ruột ốc to béo, nếu thích ăn mặn có thể chấm với nước mắm thơm ngon đã được pha chế.
    Mỗi loại ốc, món ốc lại có vị ngon khác nhau và tùy vào cách chế biến của mỗi quán mà làm nên thương hiệu và nét đặc trưng riêng để cuốn hút thực khách. Những thực khách sành ăn, nhất là những người "nghiền" ốc thật khó để từ chối việc việc thưởng thức, lai rai các quán ốc ngon của Hà Nội.
     
  2. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Post ngay giờ ăn trưa :adore:

    Ít có ác lắm
    Điểm mặt những quán ốc Hà thành khiến teen xuýt xoa
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    nói ko phải ác mồm chứ

    quán ốc HN ko có cửa với quán ốc SG
     
  4. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    tất nhiên, ốc ở hà nội đâu phải món ruột, chỉ ăn vui thôi, sài gòn thì cuối tuần là đông nghẹt, điển hình là quang anh hay quán sinh viên :surrender:
     
  5. baobinh5s Bán Máy Lạnh Cũ Uy Tín

    Em biết Quán Toàn ở SG thui,ngày nào cũng đông nghẹt ^^
     
  6. HV 9999 Banned

    ốc HN ko ngon , cả nước chấm cũng thế nữa .
     
  7. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Nhìn cái dĩa ốc rang me thì biết rồi đó. Mà hình như có mỗi 1 loại ốc.
     
  8. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    Sài thành, chả liên quan thui đi ra
     
  9. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    mấy chỗ này Lúa ăn hết rồi...
    bạn biết tại sao teen hà thành thích ko? vì ở hà nội như vậy là hiếm rồi và những người đó chưa từng ăn ốc ở sài gòn...
    nhận xét của Lúa về ốc ở hà nội
    thứ 1 là hải sản ko tươi vì vận chuyển trong nam ra bắc ốc chết hết rồi...
    thứ 2 là chế biến ko đa dạng như trong sài gòn...ốc chủ yếu là luộc rồi chấm nước mắm hay nước dùng hay gia vị...hoặc chỉ xào me thôi chứ ít có chỗ xào sate và xào tỏi này kia như trong sài gòn
    ở trong khu phố cổ cũng có ốc gái,ăn cắp thương hiệu ốc gái ở hùng vương nhưng làm thì quá tầm thường...
    thứ 3 là giá mắc lắm ko như chủ top nói..vào quán ăn 1 dĩa ốc giá tầm 60k đến 100k chứ ko dưới 50k như trong sài gòn...lý do thì đã nêu ở điều thứ 1 là do phí vận chuyển
    nhưng dĩa ốc 20 30k thì đó là ốc luộc..hầu như đa số là gạo.ốc đắng trong sài gòn chứ ko được là ốc bưu nữa..
    tính nói thêm mà dài quá...ngưng...
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 476 (Thành viên: 3, Khách: 464, Robots: 9)