Sao Hàn khéo lấy lòng khán giả Việt Các nhóm nhạc Hàn đổ bộ đến Hà Nội vào đêm 14 và sáng 15/3. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tập dượt nhưng những ca sĩ thần tượng xứ kim chi đã thể hiện sự chuyên nghiệp và bài bản. Tất cả biểu diễn sung sức, không thấy dấu hiệu mệt mỏi sau quãng đường di chuyển bằng máy bay. Hai thành viên Davichi đã tự học hát tiếng Việt trôi chảy, không sai một từ khi hátHoang mangcùng Hồ Quỳnh Hương. MC Nguyên Khang và Kang Min Kyung của Davichi được chuẩn bị một kịch bản kỹ lưỡng để ăn khớp với nhau trong đối thọai dù một người hỏi tiếng Việt, một người đáp tiếng Hàn. Phần lời của Kang Min Kyung được dịch và chạy chữ trên màn hình để khán giả tiện theo dõi dù thỉnh thoảng MC chưa nói hết, màn hình đã chạy chữ xong. 9 thành viên của Super Junior. Vũ đạo đẹp, đồng đều, đội hình ca sĩ trẻ trung, bắt mắt, trang phục thiết kế tưởng đơn giản nhưng thực chất lại cầu kỳ cộng những bản hit đã quá nhuần nhuyễn là những yếu tố thu hút khán giả. Ca sĩ Hàn cũng chứng tỏ khả năng lấy lòng fan của họ. Mỗi nhóm đều cố chào một câu tiếng Việt. Kang Min Kyung không tiếc lời khen "Hà Nội giống như Paris châu Á" hay bày tỏ sự hâm mộ với món phở. Việc chọn bài của mỗi nhóm là cả một chiến lược. Các ca khúc được trình diễn trong chương trình đều đã quá quen thuộc với khán giả châu Á nên dù ca từ trộn lẫn giữa tiếng Hàn và tiếng Anh vẫn được các fan thuộc lòng và hát theo. Lần thứ bađến Việt Nam, Super Junior vẫn hát đi hát lạiSuper man, Mr. Simple, Memories, Sorry sorry. BEAST hát hai lầnShock. IU vớiGood day, You and I, CNBLUE vớiI'm alone, Intuition, Love Girl; Secret vớiShy Boy, Moonlight Starlight, Love is move; MBLAQ vớiOh Yeah, Mona LisavàIt's War; Sistar vớiHow dare you, Ma boyvàSo cool; Davichi vớiDon't say Goodbye, 8282. Tiết mục chung giữa Minh Quân và BEAST bị hủy bỏ nhưng fan Việt lại được bù đắp bằng màn biểu diễn ngọt ngàoLove in Hanoigiữa Cheondung của nhóm MBLAQ và Hyorin của nhóm Sistar. Hai ca sĩ Việt Nam được chọn là Minh Quân, Hồ Quỳnh Hương đều có ngoại hình, cách ăn mặc tương tự các sao Hàn, từng sang Hàn Quốc. Riêng Hồ Quỳnh Hương còn tự tin biểu diễnSon môi hồng- ca khúc nổi tiếng Hàn Quốc bằng thứ tiếng gốc như một nghệ sĩ Hàn thực thụ. Vì thế, cô chiếm cảm tình của những người Hàn có mặt ở đêm diễn. Những cô gái sexy của Sistar. Ánh sáng và thiết kế sân khấu là điểm cộng thứ ba cho đêm nhạc Festival Việt - Hàn. Không cầu kỳ, nhưng sân khấu rất sang trọng với những màn hình led lớn, logo chương trình thiết kế 3D, clip dàn dựng kỹ lưỡng, ứng với từng nhóm nhạc, từng nội dung bài hát. Âm thanh mạnh, vang đều khắp khán phòng lớn với sức chứa gần 4000 người. Tuy nhiên, đôi lúc, âm thanh được sử dụng quá to, át tiếng ca sĩ và bị rè ở phần đầu chương trình. Nhìn tổng thể, Festival Việt - Hàn là một chương trình giải trí đúng nghĩa, đánh mạnh vào thị hiếu nghe - nhìn của khán giả trẻ. Cách tổ chức xứng đáng với tầm vóc sự kiện kỷ niệm 20 năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Tuy nhiên, Festival Việt - Hàn cũng chứa những hạt sạn không dễ nuốt. Là một sự kiện miễn phí nhưng những người có nhu cầu thưởng thứckhông dễ gì có vé. Trước buổi biểu diễn một ngày, không ít bạn trẻ tụ tập tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Đài Truyền hình Việt Nam chờ cơ may nhưng đành thất vọng ra về. Một nhân viên VTV cho biết, có nhóm còn ôm nhau khóc ngay trước cửa Đài. Vé chợ đen bắt đầu được rao ngay sau khi có thông tin chính thức về buổi biểu diễn. Giá một đôi vé dao động từ ba đếngần chục triệu đồng, cao hơn hẳn giá vé livshow của các nhóm nhạc nổi tiếng nhưBackstrest Boys,Westlifehay của các ca sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng…. Hàng nghìn học sinh đã đứng ở cổng soát vé chờ đợi trong vô vọng. Các fan cuồng nhiệt thể hiện tình cảm với thần tượng. Thời gian trên giấy mời là 18h30, thời gian dự kiến biểu diễn là 19h nhưng phải 19h40 chương trình mới bắt đầu. Trongliveshow gần nhấtcủa nhóm nhạc Hàn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội là 2NE1, bảo vệ đóng cổng khi đến thời gian ghi trên giấy mời và chương trình được tổ chức đúng kế hoạch định trước. Ở Festival Việt - Hàn, bảo vệ đã đóng cổng nhưng vì lượng khán giả kịp có mặt trong phòng quá ít khi quay lên truyền hình sẽ tạo hiệu ứng ngược, ban tổ chức bắt buộc phải cho người xem tiếp tục vào. Dẫn nguồn Tin4Teen.vn
hùi đó có coi cái clip rì trên Youtube về việc các thanh niên phải trải qua cái gì để thành ca sỹ quả thật nó ko đơn giản như ở VN @_@ có tiền có bầu show là xong hehe mình ko thích nhạc Korea nhưng phải công nhận đứa ca sĩ nào của nó cũng toàn trai xinh, gái đẹp, giò cẳng mấy thước, vũ đạo "vé ri ô kưa", mặc dù toàn xài hàng giả T__T
ở vn chỉ cần có tiền là thành ca sĩ, còn ở HQ thì khác, họ phải thi hát và nhảy, rồi khi đc chọn, họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể ở lại trong cty, khi đã có tiếng trong nước rồi thì phải học thêm tiếng nước ngoài để giao lưu với fan nước ngoài, mở rộng thị trường hiện tại trên kênh StarWorld vào tối thứ 7 và chiều Cn đang chiếu ct thực tế Kpop Start Hunt, ct tìm kiếm tài năng châu á của cty Cube Entertainment (4Minute, Beast, G.NA...), coi xong sẽ biết họ phải vất vả cỡ nào để có đc ngày hôm nay
nhìn thấy 9x mình giờ mê sao Hàn ghê quá cũng hơi lạ, nhưng thực sự nền công nghiệp giải trí của Hàn mạnh quá mà, Mỹ còn phải nể vài phần, đào tạo rất là bài bản, xứng với những gì bỏ ra thôi