Tình hình là gf mình vs bạn vừa bị cướp giựt ở đường Nguyễn Xí (Khúc Đinh bộ lĩnh quẹo trái đi Nguyễn Xí tới Ung văn khiêm) Bị té xe trần trụa tùm lum và bị mất 1 số giấy tờ như sau: 1/CNND mang tên Nguyễn Châu Hoài Thương 1/Bằng lái xe tên Nguyễn Châu Hoài Thương 1/ATM Vietinbank kim thẻ sinh viên trường Hutech tên Nguyễn Châu Hoài Thương Ai nhặt đc xin liên hệ SĐT 01678 66 33 99 (Quân) Xin cám ơn và hậu tạ. Mình kể cho ace nghe để ace thứ 1 là đề phòng khúc này, thứ 2 là ai nhặt dc những giấy tờ có tên như trên xin liên hệ vs mình để mình nhận lại.
éc, Bình Thạnh sao giờ ghê quá, trong box có topic oánh nhau giờ thì cướp giựt... bờ rừ.... lạnh quá....
Chia buồn cùng bác, hnay mình cũng bị xui sáng sớm bị té trầy trụi cả xe lẫn người, tức cái cha đầu to lấn wa làn đuờng của mình ghê.
Bình Thạnh thì nhìu xe độ mà 10 thằng đi xe độ thỳ hết 7 thằng giựt đồ vì lý do "vã qá" r =.= đi bên bình thạnh thì nên cẩn trọng với 1 số tuyến đường như Điện Biên , Đinh Bộ Lĩnh , Thanh Đa , D1 ,HH.thám và khu chung cư botanic cũng có mà ít ^^ Ae đi đường cẫn thận khi nghe dt , còn túi xách thì e ngỉ nên đeo xéo trên ng lun cho chắc ^^
:nosebleed_002: nhà mình hẻm gần cầu đỏ , cách đây mấy năm 4 5 năm thì cũng phức tạp nhưng giờ an ninh hơn nhiều ! mà ngoài đường cũng ít nghe mấy vụ cướp .... còn đi xuống khu vực Bình Lợi thì ko dám đi quá 10h hic
để ở baga có khép chân lại, vì là giỏ nên phải để ở baga chứ không đeo đc.Sau vụ này chắc kêu gf mua balo đeo cho chắc.