Tìm kiếm bài viết theo id

Gặp người như thế này bạn sẽ làm gì?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hiepsigl, 16/3/12.

ID Topic : 4711876
Ngày đăng:
16/3/12 lúc 17:20
  1. hiepsigl Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    16/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,010
    Từ lúc đi làm tới giờ, gặp người tốt cũng nhiều. Người mà đối xử tệ mình cũng ko chấp làm gì. Duy chỉ có lần này là tức nóng hết cả mặt...
    Chuyện là thế này:

    Trước tết có đi gặp 1 chị khoảng tầm 35 tuổi ở quận 5. Bả nói có ông bố mua bảo hiểm của Prudential mà bị bệnh già mất, bả mang giấy tờ lên Cty mà cty hướng dẫn bả ko biết làm sao để nhận quyền lợi. Nhà bả có 10 anh chị em nên vướng chỗ ng thụ hưởng, Rồi bộ hợp đồng bị mất luôn, tìm lại ko có.

    Bả nói với mình muốn lấy lại phí thôi cũng ko được. Mình nói để em về hỏi kỹ lại thủ tục, Em sẽ giúp chị nhận quyền lợi nhưng sau khi nhận tiền xong chị mua cho em 1 cái bảo hiểm cho bé của chị. Vì em làm chuyện này ko dc gì hết. Bả ok liền.

    Mình về Cty lên gặp mấy bộ phận rồi nói bả chuẩn bị giấy tờ này nọ. 12h trưa nóng phải chạy lên chỗ bả gom về nộp lại Cty. Có bữa mệt quá nói chị đi đâu ngang qua cty đưa em. Bả nói chị bận lắm, cũng ko có ai đi qua hết. Mình lại lóc cóc chạy xe qua chỗ bả.

    Đến khi cty ra thông báo chấp nhận bảo hiềm, mang giấy tờ lên lấy tiền (Mình nhớ khoảng hơn 140 chai) mình gọi lại hỏi bả, bả nói thôi chị ko tham gia nữa do làm giấy tờ phiền hà, để chị gửi em tiền xăng xe, cà phê. Thuyết phục 1 hồi bả ko chịu thì đành vậy cũng được.

    Qua tết chờ hoài ko thấy bả nói năng gì, mình gọi lại. Bả nói lấy dc tiền rồi. Nhưng bả nói hỏi người thân rồi, anh có giúp đc gì đâu, nói em làm giấy tờ này nọ thôi. Nên không đưa gì cho anh hết. Mình bực quá nói chị coi lại đi, em giúp chị bao nhiêu mà chị nói vậy, nói 1 hồi xong bả nói thôi để chị gửi lại em tiền cà phê.

    Mình điên quá nói bây giờ chị có cho tiền em cũng ko cần nữa, chị giữ lại mà xài đi, hạng người như chị em ko muốn nói làm gì nữa.

    Đúng là điên hết cả người. Gặp người như thế này bạn sẽ làm gì?

    Lên đây tâm sự anh em xíu cho đỡ buồn chuyện nhân tình thế thái, có những ng sống bao nhiêu năm trời mà trong đầu ko có óc để biết nghĩ gì hết...
    Anh em thấy mình làm vậy có đúng k? Gặp người như thế này bạn sẽ làm gì? - 1
     
  2. gianghồyêunước Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ thớt cũng vì chữ tiền mà nói ngta!!!Đã xác định lấy lại tiền cho bà ăn hoa hồng thì lúc nhận hồ sơ lấy tiền hoa hồng luôn.để mấy tháng trời bây h quay ra đòi tiền cũng hơi kì..
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    cái thứ đó ko thọ đâu chủ top, đừng buồn hạng người đó làm gì Gặp người như thế này bạn sẽ làm gì?
     
  4. hiepsigl Thành Viên Cấp 4

    Ban đầu mình giúp ng ta vì:
    1. Uy tín của Cty
    2. Chỉ khi cty trả tiền thì ng ta mới tin để mua bảo hiểm cho con.
    Sau đó mình nghĩ công sức mình bỏ ra cũng nhiều, nếu mình ko giúp chưa chắc bả đã lấy đc tiền. Vì bả có nói với mình đã lên trực tiếp cty rồi, nhưng ko dc. Nên bả gửi lại tiền mình cũng là lẽ thường tình.

    Cuối cùng mình quyết định đối với dạng người như bả thì có cho tiền mình cũng ko thèm lấy nữa. Coi như mình nhìn lầm người. Tiền thì mình cần thật đó, nhưng với những ng ko có danh dự thì mình đêck thèm lấy để bả thấy dc điều đó.
     
  5. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    cái gì cũng có wa có lại. chẳng ai khùng thời này làm gì k công cho ai. bạn bè giúp nhau còn cafe cà pháo. nói gì ng dưng nc' lã???
     
  6. lovebeatz Thành Viên Cấp 3

    Cũng do thớt dở, ko thẳng tính ngay từ đầu. Ậm ờ ng` ta tưởng mình làm phước nên im luôn. @@
     
  7. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    9 xác nè
    Thôi cho bả đi chủ thớt ơi
    Hạng người như vậy coi tiền lớn lắm,nhưng số tiền đó chắc cũng sẽ cuốn theo chiều gió thôi
     
  8. gianghồyêunước Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi bỏ đi.Nghĩ làm j ức chế.coi như 1 bài học.Bây h học cái gì cũng mất tiền coi như bài học kinh nghiệm
     
  9. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Chia buồn với bạn, bà đó là thứ rác rưởi ko ra j, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván.
    Người như bạn nói thật mình rất thích kết bạn.
    Nếu đc pm nick yahu mình nhé
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hên xui ah bro... mình bị KH hứa mấy lần mà cũng hem thấy j, thà kg hứa Gặp người như thế này bạn sẽ làm gì?
    nhưng theo nguyên tắc của công ty thì kg vòi tiền khách hàng nên thui, đôi khi làm hồ sơ xong cho những người nghèo, họ cần tiền mà họ có cho mình mấy trăm k ún nước, công chạy lên chạy xuống làm hso mình cũng trả lại ^^
     
  11. Always Ready I CAN DO IT !

    Những người như vậy thì phải đi học lại 1 khóa kỹ năng giao tiếp và cách cư xử của mình.Mình nói thiệt,chỉ cầm 1 chai rượu hay là món quà nhỏ biếu và cảm ơn 1 tiếng thì mình cũng vui vẻ rồi..............
     
  12. hiepsigl Thành Viên Cấp 4

    cam on moi ng da chia se nhe
     
  13. entytai Thành Viên Cấp 4

    HẠng người ăn ''Mứt'' đá bô
     
  14. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Thiệt ko đó Tuấn Anh Gặp người như thế này bạn sẽ làm gì?Gặp người như thế này bạn sẽ làm gì? - 1Gặp người như thế này bạn sẽ làm gì? - 2
     
  15. thanhga Thành Viên Cấp 4

    Sống ai chả vì tiền bác, nhưng quan trọng đồng tiền đó đáng nhận hay cướp giật của người ta, bà khách đó đã nhờ người ta lúc đầu hứa mua bảo hiểm sau lại nói ko mua rồi im luôn tiền % cái đó thuộc hạng người ba trơn làm ăn với loại người như vậy thay đổi như điên à
     
  16. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Minh cung bi y nhu bro, nhung minh xem so tien cafe do nhu 1 bai hoc cho minh ^^ nen chu thot dung bun va buc lam gi, 1 bai hoc ma chi co vai tram ngan that su wa re?
     
  17. mohamaxaly Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này do chủ thớt làm ớn nhưng ko đúng đối tượng mà gặp phải ngây người lợi dụng rồi,
    ko người ta sao nếu ai giúp tôi cái gì dù ít hay nhiều tui sẽ tiềm mọi các đền đáp,cái chú CM đầu nói chuyện tào lao wa chú chắc giống bà đó rồi.sống mà ko biết trước biết sau biết có 1 mình thì sống với kiến đi sợ kiên ko thèm sông chung nữa là.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,142 (Thành viên: 4, Khách: 1,128, Robots: 10)