Tìm kiếm bài viết theo id

Khó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi KTV_Mobile, 20/3/12.

ID Topic : 4730434
Ngày đăng:
20/3/12 lúc 09:46
  1. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    lúc trc làm sao thì bi h làm vậy...Khó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy
     
  2. Dj_Sonic _Trance4ever_

    lúc đó là say quắt cần câu đó bro, nguy hiểm lắm, mình mà đạt tới cảnh giới như bro là say lắm rồi, ko dám đi xe vì buồn ngủ Khó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy
     
  3. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    1 tuần nhậu 3,4 lần.Mà dạo này chắc phải bớt lại vì bụng yếu quá.Nhậu xong là đau từ nửa đêm đến sáng luôn =.=
     
  4. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em cũng giống bác này, mà có bác nào chỉ cho em làm sao để chạy chậm đc ko, nhậu vào là phải chạy nhanh, chạy chậm là bị té bởi vì đang xỉn chạy nhanh thì gió làm mát cái mặt cho tỉnh lại đôi chút còn cầm lái đc, chạy chậm là y rằng buồn ngủ rồi lăn đùng ra, mặc dù lúc đó mình còn tự chủ và suy nghĩ đc rằng"mình đã xỉn rồi, chạy chậm thôi" nhưng cứ chạy chậm là té nên phải chạy nhanhKhó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy
     
  5. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đời em chỉ lấy được thằng pê đê thôi em ạh
     
  6. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Khà khà, Mình không biết tủ lượng đến đâu, nhưng cụn là cứ cụn không ngại. Chỉ đến khi quá NO không uống nổi nữa thôi chứ không say...khi ngồi. Đứng lên đi Toilet thấy choạng choạng là biết rồi. Nhưng vẫn cứ tới nếu bạn nhậu cụn ly. Những chầu nhậu của mình đều có hạn chứ không quắt. Khi dắt xe luôn luôn ý thức mình say rồi, nhưng lên cầm tay lái thì nói thật là tỉnh hẳn dù 2 bên lỗ tay âm thanh còn rất nhỏ... Khi chạy vẫn rất ý thức rằng đang ôm con xe chạy. Lúc này mắt và mặt chỉ có 1 hướng là PHÍA TRƯỚC. Tốc độ không quá chậm cũng không quá nhanh, nhưng đi qua đến đâu thì không nhớ những gì đã diễn ra trên quãng đường đã qua : ( Hehe.

    Nhưng nói gì thì như thế rất nguy hiểm, luôn mang ý thức rằng, xỉn rồi, chạy phải an toàn, ráng về đến nhà, không về nhà được là mệt với...Gấu..... Thế là cũng về đến nhà : )
     
  7. Win0907363337 Thành Viên Cấp 3

    uhm cung muon bo nhau wa di
     
  8. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    hehehe:baffle::baffle:
     
  9. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    lại về với vòng tuần hoàn cũ
     
  10. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Đàn ông không biết nhậu thì vẫn mãi là...con trai mới lớn. Nói thật á. Nhìn chán lắm! : )
     
  11. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    VỐT

    VỐT

    Topic sắp trở thành cuộc hẹn Off đi nhậu rùi. Ai đứng ra phất cờ đê Khó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy
     
  12. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Có ai hẹn đâu.Bác tự sướng đó chứ Khó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy
    Chủ top lại bị cám dỗ Khó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy - 1
     
  13. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Tui đứng ra phất cờ dc ko Cốp Khó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy - 1
     
  14. hatxi9 Thành Viên Cấp 2

    ôi dào, nguy hiểm vãi, sao mình k bao giờ uống bia mà bạn bè nó k cười nhỉ, bác nhậu thì ai nói gì tới bác đâu, nhậu tới chết cũng kệ cha bác mà, mắc hà bá gì xỉa xối mấy ngời k uống nhỉ?
     
  15. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Đc. Sắm con voi nữa ngồi trên lưng voi phất cờ mới oáchKhó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy - 1
     
  16. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Điển hình của mấy Thím nè =)) ai nói chú nhể =)) chú có mặc váy àh @@
     
  17. pro_bidder Thành Viên Cấp 1

    Khó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy thua chú này , có ai đụng tới chú đâu mà chú xoắn thế , àh , ra là chú mặc váy Khó bỏ nhậu,nhậu lại thì lầy - 1
     
  18. bebeshop911 Thành Viên Cấp 6

    Nhậu mệt sao cứ lầy đc vậy , thói lun rồi. Hết thuốc chữa =)).
     
  19. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    nhậu đê....nhậu đê....
     
  20. alibato Thành Viên Cấp 3

    bạn trẻ này muốn là đàn ông mà muốn mặc váy đàn bà nè, đàn ông ít ra phải bít uống 1 chut, đừng uống nhiều quá mất lý trí thôi
    suy nghĩ kỹ lại đi bạn trẻ :haha:
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. minhthuong0203,
  3. hoangmain,
  4. anhtubdshn,
  5. ductuan88
Tổng: 805 (Thành viên: 8, Khách: 708, Robots: 89)