Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc bài báo xong muốn đi ăn mày quá !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baoquan2807., 20/3/12.

ID Topic : 4734668
Ngày đăng:
20/3/12 lúc 21:11
  1. baoquan2807. Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    27/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,356
    Ăn mày trên thế giới kiếm tiền triệu hàng tháng khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí có người sống tằn tiện bằng tiền xin được để dành đầu tư thương vụ lớn cũng để lại hàng triệu USD.

    1.Kiếm 15 triệu đồng/tháng
    Một cậu bé tên Shangsui (Hà Nam – Trung Quốc) hàng ngày ăn mặc ránh rưới như một người tật nguyền đã kiếm được hơn 700 USD/tháng (tức gần 15 triệu đồng) ở thủ phủ Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam – Trung Quốc). Đọc bài báo xong muốn đi ăn mày quá !
    Được biết, cậu bé chỉ còn người thân là ông nội khoảng 70 tuổi. Cậu hành nghề được hơn 6 năm và không thấy xấu hổ khi làm nghề này. Cậu bé cho biết, có người đã gợi ý cậu làm nghề bảo vệ với lương 237 USD/tháng nhưng cậu đã từ chối. “Nỗi ngày cháu kiếm được 150 nhân dận tệ (24 USD hay gần 500.000 đồng). Cháu không thích gò bó hay bị căng thẳng. Ăn xin không phải là nghề cả đời của cháu”, cậu nói thêm
    2. Kiếm hơn nửa tỷ đồng/năm
    Một bài báo được đăng tải ở Anh hồi năm 2010 cho biết, nghiên cứu của Sở cảnh sát Luân Đôn nhận thấy, thu nhập của ăn mày có khi còn hơn cả sinh viên sư phạm mới ra trường. Thậm chí, hàng ngày họ xuất hiện trong bộ dạng đáng thương, nhiều người đi qua đường rút tiền cho họ song không ít người biết rằng một số ăn mày có nhiều tiền đến kinh ngạc.
    Đọc bài báo xong muốn đi ăn mày quá ! - 1
    Theo tính toán, tại Luân Đôn, có những người hành khất kiếm được 40 bảng/ngày (hơn 1,2 triệu đồng/ngày), còn đi hành khất 6 ngày mỗi tuần, một ăn mày tại London có thể được 300 bảng, cũng theo đà đó 15.600 bảng (hơn 460 triệu đồng) là thu nhập 1 năm.
    Còn cơ quan cảnh sát hạy Lincolnshire cho biết, ăn mày có thể kiếm 50 bảng/ngày, 200 bảng/tuần và 21.000 bảng/năm (tức 628 triệu đồng/năm). Nhiều người dân Anh cho biết, họ cảm thấy tội lỗi khi đi qua người ăn xin mà không cho họ tiền. Song không ít người ăn mày sau khi kiếm được tiền lại nướng vào ma túy.
    3. Ăn mày để lại 1,1 triệu USD và nhiều vàng miếng
    Còn ông già Curt Degerman (Thụy Điển) hơn 30 năm sống bằng nghề nhặt các chai, lọ cũ khiến nhiều người ngạc nhiên về số tiền ông có. Sự cần mẫn và tiết kiệm của ông đã giúp ông kiếm được số tiền lên đến 1,1 triệu USD gửi trong ngân hàng và hơn 100 miếng vàng trong két sắt riêng. Số tiền ông bán chai,lọ hàng ngày đều được ông giữ lại và sống rất tằn tiện để dành đầu tư chứng khoán, tài chính.
    Đọc bài báo xong muốn đi ăn mày quá ! - 2
    Được biết, ông đã từng được kỳ vọng có tương lai tốt, thế nhưng sau một khủng hoảng cá nhân chính ông đã bỏ học giữa chừng và làm nghề nhặt rác.
    4. Kiếm tiền triệu hàng giờ
    Tờ Tây An Buổi Chiều cách đây ít ngày đưa tin về một người ăn mày kiếm hàng ngàn USD mỗi ngày. Anh ta tên là Châu Phi, với vẻ ăn mặc bảnh bao trong bộ đồ comple và kính đen.
    Đọc bài báo xong muốn đi ăn mày quá ! - 3
    Một tay cầm gậy, một tay cầm bát, chỉ trong 30 phút anh ta có thể xin được 60 nhân dân tệ ( 10 USD), những người qua đường muốn chụp ảnh sẽ phải chi hơn 1 USD. Theo tiết lộ của châu Phi, anh ta còn di chuyển bằng máy bay để đi ăn xin, có khi anh ta kiếm được 150 USD (tức hơn 2 triệu đồng) trong 2 giờ
    P/s: Đọc xong muốn đi ăn xin hết sức, mình hay đỗ xăng ở đường XVNT gần siêu thị điện máy tự do thấy có 1 chị còn trẻ tay chân lành lặn mà ẫm đứa bé ngày nào củng ra cây xăng đó xin tiền mà xin cả ngay luôn chắc bữa nào ghé làm đồng nghiệp quá Đọc bài báo xong muốn đi ăn mày quá ! - 4 xh giờ khổ quá rồi
     
  2. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    Hôm nay, khúc TÔ Ký, hóc môn cũng có mấy người bán vé số, toàn là nam. 2 chân còn nguyên, nhìn rất bình thường, mà giả bộ lết giữa nắng để người ta thương tình mua cho.
    Nhớ hôm bữa qua Bình Thạnh, thấy 1 người đàn bà cụt 1 chân. Chỗ cụt ngay đầu gối, phải bó lại bằng đế của dép cao su, lệt giữa đường. Nhìn thương quá, mua cho 1 tờ vé số.
    ĐỜi còn nhiều người tội lắm, suy xét khi giúp đỡ người lành mà giả tật.
     
  3. longkens Thành Viên Cấp 5

    Bạn đi đi...nhớ cho địa điểm mình ghé ủng hộ..hehe
     
  4. Vân Phong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mai tớ cũng đi ăn xin thôi
     
  5. Always Ready I CAN DO IT !

    nam nhi chi chí mà nghỉ đến nghề này thì.......
     
  6. familyll Thành Viên Cấp 6

    1 to ve' số lời bao nhiu vậy ???
     
  7. Casino_5s Thành Viên Cấp 6

    Lời 2k,đại lí 3k ,nghe mấy nguoi bán nọi vậy
     
  8. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    cái này thì k phải bàn cãi, ăn xin 1 ngày kiếm tiền sợ còn nhìu hơn nv làm văn phòng =.=!
     
  9. kienngd Thành Viên Cấp 3

    Không có nhiều người thu nhập được như bài báo nói đâu.
     
  10. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Chắc bỏ học quá........:-]]
     
  11. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Lời có 1k/tờ à bạn ơi Đọc bài báo xong muốn đi ăn mày quá !Đọc bài báo xong muốn đi ăn mày quá ! - 1
     
  12. HV 9999 Banned

    bác ko thấy ngại khi viết tiêu đề topic như vậy hở , em thì em ngại lắm ý ^^
     
  13. ex_one238 Thành Viên Cấp 6

    ăn mày hơn lương nhân viên
     
  14. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    Mấy thằng thanh niên trai tráng mà đi ăn xin 1 cắc cũng không cho. Gặp hoài. Tòan vờ hết tiền đi xe buýt, con bị ốm, hết tiền đổ xăng, vợ đau đẻ, bla bla...
    - Có mấy thằng ngày nào cũng đón xe búyt trước tiệm. Ăn mặc bảnh bao, đầu tóc chải chuốc, đi đâu cũng bảo hết tiền đi xe búyt, con bị ung thư sắp chết, không cho là nó chửi. Mà buổi chiều nào cũng thấy nó đổi tiền chẵn cho dễ xài
     

Tình hình diễn đàn

  1. giaiphap.hitech,
  2. Nam Sim,
  3. 0931432878,
  4. TienTien Shop
Tổng: 422 (Thành viên: 5, Khách: 398, Robots: 19)