Tìm kiếm bài viết theo id

24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hai.lua, 21/3/12.

ID Topic : 4738737
Ngày đăng:
21/3/12 lúc 14:26
  1. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em tuy bữa ah, có đi học hay kg thui

    8h30 dậy đánh răng rửa mặt leo lên laptop ngồi onl chat chit, up bài, lượn box 13, lượn mấy trang tìm việc, đọc báo, nếu có hẹn khách hàng thì đi gặp khách hàng or hẹn ở công ty thì lên công ty chờ KH
    11h00 ăn trưa
    12h00 thay đồ lên công ty cho có mặt, lên đó vác theo quyển sách lên học bài cho mát ( có máy lạnh muh 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa...) + học hỏi lượm lặt kinh nghiệm đàn anh + hóng chuyện 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 1, bữa nào lười quá thì ở nhà

    2-4-6 : 4h vác xe chạy về cho khỏi kẹt xe
    về nhà tắm rửa ăn uống xong là 6h lên onl + đọc sách 1 xíu
    10h onl 5s, lứot web đọc linh tinh để có j khè người khác chơi 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 2
    12h30 ngủ 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 3

    3 - 5 - 7
    5h ở công ty chạy qua nguyễn tri phương ăn cái j đó
    6h học
    8h30 về
    9h15 về tới nhà ( chạy tà tà cho mát 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 4) rùi về tắm
    9h30 0nl
    12h30 ngủ 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 5

    chủ nhật :
    buổi sáng + chiều ở nhà cày phim onl vì ra đường nắng
    buổi tối : cafe, trà sữa, ăn linh tinh vs mấy đứa bạn 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 6

     
  2. iphone_usa Best Care For Your Apple.

    sáng 5giay
    chiếu 5giay
    tối-->khuya 1h30 cũng 5giay.
     
  3. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Còn BEO: sau khi ăn sáng xong, thì uống cafe cóc, rồi vào làm, ngồi đọc báo tí rồi đi ỉa, rồi hết 8 tiếng, tối về kiếm em nào chở đi chơi, ko thì đi uống cafe 1 mình hóng gió biển
     
  4. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    lịch 1 ngày của em...
    sáng 7g30 dậy....làm vệ sinh cá nhân....đi lên cty tầm 8g.....vô đó nhận thư từ đi phát.....tầm 8g15....
    chay đi ăn sáng cafe với đồng nghiệp chung tầm 10g....
    đi phát thư lấy thư đến 11g
    làm thư từ hàng hóa tầm 20p
    11g20 nghỉ trưa....nhà gần cty nên có khi về nhà ko thì ở đó...an uống qua loa xong luốt web....có khi nằm ngủ tới 2g chiều....thứ 2 thì ngủ đến 3g chiều tại thứ 2 ít việc
    xong lấy thư đi phát....và lấy tin tới 5g về lại cty
    6g30 về làm....về nhà ăn uống có khi đi với rau....khi đi với gấu....khi ở nhà....
    tối 12g ngủ...hết 1 ngày
     
  5. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    em đơn giản lắm, ngày 24 tiếng

    8 tiếng đi làm
    8 tiếng ngủ
    3 tiếng cho ăn ún ( đã bao gồm nấu ăn)
    5 tiếng giải trí ( bao gồm học thêm, làm đẹp, online, đi chơi - xoay vòng hàng ngày)
     
  6. tonyteo_hamho Thành Viên Cấp 6

    Thấy ai cũng dành 1 tiếng tập thể dục thật là khâm phục.....chả bủ cho mình hèn chi như con mắm 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa...
     
  7. nightmare121 Thành Viên Vàng

    mình thì cũng hơi nhàn, nhưng công việc chắc sắp thay đổi do có nhiều xích mích với boss, vả lại mình nghĩ chắc không phấn đấu được ở đây nữa,
    +7h30-8h dậy, làm vệ sinh cá nhân, tập thể dục lắc hông giống MR. Bearn. ăn sáng
    +8h-8h10 đến công ty, cách nhà tầm 3.5km,
    +8h10-10h chat, 5s, kiếm việc, kiếm rau 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa...),
    +10-11h hẹn khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ, tìm khách hàng mới
    +11-12h nghe nhạc không lời
    +12-1h về nhà ăn cơm, ngủ tí
    +1-5h đi gặp khách hàng tầm 5p-15p, thời gian di chuyển tầm 30-60p, sau đó quay về Không Gian Ảo đánh dota với tụi bạn thất nghiệp 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 1
    +5-6h tắm, ăn cơm.
    +6-7h đi dạo vòng vòng mấy khu biệt thự, khu dân cư xem mấy e teen, ps: đang ngắm e bán tạp hóa ở đấy , da dẻ trắng trẻo, kính cận dễ thương, bữa h mua hàng cũng hơi kha khá rồi, toàn sing-gum 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 2
    +7-11h, đánh Dota với bạn, or đi nhậu, or đi với rau, or gấu.
    +11h ngủ
    Đều đặn thế nhưng sắp nghỉ việc nên có thể là ở nhà học Av or đi chơi đâu đó cho khuây khỏa
     
  8. Đứng_Dậy_Nào Thành Viên Mới

    mình thì
    7h dậy đánh răng rửa mặt , an8sang + onl 5s 5 10' )
    8h đi làm tới 16h về ( giao hàng cho công ty )
    về đến nhà là 17h . ăn cơm chiều + onl 5s chơi game này nọ
    22h coi tivi . coi chán thì onl 5s tiếp . rùi 23h30 - 12h ngủ
    cứ thế mà xoay vòng
     
  9. arctica Thành Viên Cấp 2

    làm j làm 1 ngày fải dành 2 tiếg độg hồ ra để tập tạ và chạy bộ 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa...
     
  10. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    7h sáng có mặt tại cty
    7h5p bắt tay vào cv, giải quyết các file còn đọng lại của tuần này
    1h ăn trưa và nghỉ tầm 15''
    1h20 bắt đầu vào guồng quay cv, đi họp
    6h tiếp tục OT ngoài giờ
    9h về đến nhà, tắm rửa ăn cơm
    10h freelance
    3h sáng: ngủ
    6h thức dậy và y như cũ
    sếp ơi sếp có thấy mấy dòng này thì lên lương cho em nha24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa...
     
  11. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    bác nguyenan21288 ngủ có 3 tiêng ah hả...kinh vậy...:adore:
     
  12. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Đúc kết lại hầu như Bro nào cũng có 2 chữ nhậu trong lịch trình này. Thật ra mình ko hiểu nhậu là 1 cách chứng tỏ mình hay ko biết đi đâu nên đi nhậu???? Tò mò thôi chứ mình ko có ý gì đâu tại vì mỗi lần uống thấy chẳng thú vị lắm. Gặp ai cũng nhậu nhậu, hình như trở thành 1 thói quen fai ko bros
     
  13. liuliude Thành Viên Bạch Kim

    Topic hay quá, mình cũng ké cái :
    1-Sáng:
    - 6h : dậy, nấu nước sôi + pha cà phê (nhà bán cà phê trong hẻm nhỏ, hồi đó bán sống khoẻ lắm, giờ ai ai cũng bán, rồi mua về tự pha...nên chủ yếu bán xung quanh gần nhà + tự uống trong nhà, khỏi tốn tiền đi cà phê ngoài 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa...), dọn dẹp nhà cửa...
    - 7h - 7h45': uống cà phê, ngồi nói chuyện với ba mẹ (cũng đang uống cà phê), pha trò này nọ...sáng sớm cho vui nhà vui cửa 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 1 Bữa nào đói thì nấu 2 gói mì ăn sáng, ko đói thì nhịn trưa ăn, cho cún em ăn sáng.
    - 8g : mở máy bàn, lên 5s + mấy web CNTT kiếm kèo : sửa máy tính, dạy kèm, xem tin tức (chủ yếu trên 5s với bbc, yh nhưng ít để ý vì chi xem lướt qua... coi có tin giựt gân gì ko)
    - 8g - 11h: vừa bán cà phê, vừa soạn bài dạy kèm (chủ yếu soạn bài tập, còn bài giảng thì do dạy lâu năm nên quen, nhớ hết, giở SGK tới bài nào là chạy ngon ơ luôn !), onl. 5s xem có kèm thơm gì thì múc...tư vấn bài tập, rắc rối của hs, khách hàng...
    Khách hay công ty quen gọi đi sửa máy, nếu hên thì về kịp giờ ăn trưa với ba mẹ, ko thì ở lại làm cho xong rồi về, có khi tới 2,3h chiều mới về, nhưng lâu lâu mới gặp !
    2 - Trưa :
    - 11h30' : ăn trưa với gia đình, cho cún em ăn luôn !
    - 12h : xem TV, film trên SCTV, chủ yếu film CineMax, StarMovies, HBO, AXN, điểm tin thể thao...
    Nếu có film hay thì xem cho hết, còn ko thì nằm chợp mắt tí, có ai mua cà phê thì bán. Lúc này kỵ nhất đt gọi tư vấn bảo hiểm...:angry:
    - 1h20' : chuẩn bị dạy học, làm ly cà phê cho tỉnh táo, dạy 2 ca từ 1h30' tới 5h chiều. Nếu có khách gọi đi sửa máy thì né giờ, hẹn lại lúc rãnh làm ! 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 2
    - Sau 5h : dọn dẹp lại nhà cửa, hít đất vận động toàn thân xíu cho ra mồ hôi -> tắm rửa.
    - 5h40' : ăn cơm chiều, có thể làm thêm ly cà phê ! Bữa nào có hứng thì ra xóm chọc con nít, chiều chiều con nít ra chơi nhiều, chủ yếu chọc chị, cô, dì... của mấy bé 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 3
    3 - Tối :
    - Gần 6h :
    chuẩn bị dạy tiếp dến 8g30' hay 9g tuỳ bữa, tuỳ ca.
    - Sau 9h : quét dọn nhà lại, ăn uống thêm, xem TV, đóng cửa -> ngủ, nói vậy chứ chưa ngủ, garena Broodwar, xem film, nc với ba mẹ...có film hay thì xem, có hôm tới gần sáng, chưa tính C1, Premiership...
    Sau 9g nếu có khách quen gọi vẫn xách đồ nghề tới làm, còn xa quá thì hẹn sáng mai.

    4 - KL : Nói chung cuộc sống freelance tự do cũng có, mà lúc chạy vắt giò cũng có, nhưng mình thích cái ko khí như vậy, ko thích cvvp, cũng may mà ba mẹ thông cảm, ko bắt buộc phải làm chỗ này, chỗ kia...Lâu lâu cũng có vài kèo giới thiệu mai mối, kiếm cũng kha khá. Với lại thu nhập cũng tương đối ổn + sống với gia đình, nên cũng ko tốn kém gì, phụ được gì trong nhà thì phụ.
    Tg thì tự linh hoạt điều chỉnh, miễn sao đáp ứng được hết nhu cầu + khả năng làm việc. Nên cũng ít tg đi chơi với bạn bè, có chiều t7 thì đá banh với tụi bạn từ 3h30'->gần 6h, đua về dạy tiếp. Còn cv thì cứ ngày qua ngày xoay tua như thế. Trước còn gf thì CN còn tranh thủ đi chơi, ăn uống... giờ chia tay nên cũng rãnh (chỉ vì 3 cái mê tín dị đoan mà người lớn cấm cản, ko hạp tuổi hạp tính...!24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 4), sang đánh cờ với hàng xóm, chọc con nít...Nghiên cứu game Development...Sau này mở cty chắc sẽ có 1 số thay đổi, nhưng vẫn yêu cuộc sống tự do này !24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 5
    À, ko nhậu nhẹt (đơn giản ko biết uống !), tụ tập hay chơi khuya gì hết, sống lành mạnh như... thầy tu vậy đó, chị em nào có ý định làm quen thì suy nghĩ kỹ nha ! 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 6 Coi chừng thất vọng 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa... - 7
     
  14. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    bước lang thang qua từng vỉa hè...biết đi đâu đêm dài bơ vơ....
     
  15. pé sâu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuẩn bị đi ngủ , sáng nướng chừng nào có thể , h này ngủ chắc fai~ 11h dậy . G9 All !./
     
  16. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    mới ngủ dậy 4h30 ,,, tối qua ngủ có 4h 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa...
     
  17. big_finger Thành Viên Cấp 5

    Mai anh lên phòng làm việc của tôi ngay nhá!:angry::angry::angry:
     
  18. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    7h30 thức dậy.Đi tắm,soi gương xem có đỡ đẹp trai chút nào ko ,rồi thở dài vì ko những ko bớt mà còn thêm nữa,haiz. Thế là mất toi 30p
    RA ngồi cắm đầu vào quạt cho khô,sau đó xách đồ đi làm,trên đường đi có nhiều hôm rảnh chạy vòng vèo quanh khu mình ở xem có món gì mới để ăn sáng ko,rồi chắc chắn là không thì lại chạy đi làm tiếp,trên đường tấp vô mua ổ bánh mì
    8h30,chạy lên lầu 3 gửi xe,gửi xong thấy đầu mình xoay còn hơn bánh xe,vì đi lên bằng đường xoắn ốc
    8h35,đi bộ vô đến chỗ làm việc,mở máy,vừa ăn vừa đọc báo
    9h,đến h làm,ăn xong rồi nhưng vẫn đọc báo.Giả vờ mở Maya + PS + 1 đống chương trình đầy trên màn hình cho có vẻ đang làm rồi lại...đọc báo tiếp.Vừa làm vừa liếc sếp,nếu có đứng dậy đi là chuyển cửa sổ ngay
    Ngồi vừa làm vừa chơi đến 12h30 thì đi ăn
    1h quay lại,coi youtube,thường hay coi fail compilation,nhìn thấy ng ta fail mà mình sung sướng
    1h30 đến h làm việc,úp mặt xuống ngủ xíu,15 p thôi
    2h tỉnh dậy,lại mở đầy ct lên màn hình.Lúc này các báo hết tin mới rồi,lên các 4rum chém gió,trong đó có 5s
    Làm đến 5h,báo có thêm vài tin tào lao,lại đọc.Đến 6h thì về
    Đi chợ,nấu ăn đến gần 9h mới xong.NGhỉ tí vì bụng to đi ko dc.SAu đó rửa chén,tắm rồi ngồi trước máy tính chơi game
    12h ngủ cho đến sáng hôm sau
    Nhiều hôm cái lịch từ 9h thay vì chơi game chuyển qua nhậu 24h trong ngày bạn sinh hoạt ra sao..anh em vào bình loạn cho xôm tụ với Lúa...
     
  19. Gia Khang Verified

    Sáng 8h dậy làm đến 12h 1h trưa
    * ăn sáng
    xong làm tiếp đến 7h 8h tối
    * ăn tối
    xong làm tiếp đến 10h tối
    * đóng cửa
    làm tiếp mấy công việc trên máy tính đến 2,3h sáng
    đi ngủ

    sáng 8h dậy làm tiếp ...
    cứ thế làm cả năm nay chưa nghỉ ngày nào
    chẳng có thời gian ra khỏi nhà nữa >.<

    chán cuộc sống hiện tại
    kiếm nhiều tiền cũng chẳng có thời gian để xài

    ráng làm lo cho gia đình 1 vài năm nữa rồi tính hướng khác
     
  20. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    thích cuộc sống như bạn