Muốn điên người khi mà suốt ngày cứ đòi cứu thị trườn địa ốc khi mà Giá địa ốc của chúng ta đúng là trên trời so với thu nhập mặt bằng Xã hội của người dân. Với mức lương trung bình của một người ViệtNam hiện tại khoảng 2.200.000 đồng/ tháng (GDP 1.300USD/năm) thì để sở hữu cái chung cư thu nhập thấp khỏang 550 triệu. Họ phải mất khoảng22 năm với điều kiện lãnh lương còn nguyên và đồng tiền không mất giá trong suốt 22 năm. Chung cư xây lên như nấm, muốn mua phải bỏ tiền chênh lệch (quên đi giá gốc nha, dù đang đòi cứu thị trường đó,!!!). Vậy tại sao suốt ngày cứ đòi cứu thị trường Địa Ốc dù chúng nó đang bán giá trên trời???? Mà ai cũng biết, để xây 1 căn hộ và sau khi bán hết cho khách hàng, lợi nhuận có thể lời gấp đôi là ít. Cứu thị trường để chúng nó tiếp tục tăng giá ảo và tạo điều kiện cho chúng nó giàu càng giàu và người nghèo thì càng xa tầm với chăng. Tại sao chúng ta không giết luôn thị trường Địa ốc để nó trở về giá trị thật?
tại mấy ổng đôn giá cao quá ko bán được! nên phải la làng như vậy để cho người dân tưởng rẻ mà mua thật sự mấy ổng còn lời chán
Bong bóng địa ốc mà bể ra thì hệ thống NH sẽ sập dây chuyền. Lúc đó cả xứ VN trôi ra biển Đông hết. Biết là bất hợp lý, chúng nó đầu cơ ăn trên đầu ttre6n cổ người khác, là một trong những nguyên nhân chính cho tình hình lạm phát nhưng vẫn cứ phải...nuôi. Giống như ung thư vậy, chọt dzô chỉ chết sớm. Thôi thì sống ngày nào qua ngày ấy.
bong bóng thổi căng quá thì nổ . Giá địa ốc trước đây là trận bóng của các tay lắm tiền ,mà tiền từ đâu , vay từ ngân hàng cả . Các ngân hàng giờ đang chịu lỗ dần dần , hàng loạt các căn mặt tiền phát mãi giá chỉ còn 1/3 mà vẫn chưa có người tham gia đấu giá , giờ 5 tỷ là mua đc mặt tiền Nguyễn Trãi q.1 rùi, đến cuối năm khối "ông đại gia đất" ra đường . Nếu ko cần gấp đợi vài năm nữa giá nhà sẽ ổn trở lại.
Bác thử trả lời xem: 1. Ai có khả năng cứu thị trường địa ốc? 2. Cứu bằng tiền ở đâu, của ai? 3. Địa ốc đang thao túng bởi ai? Hihi, trả lời 3 câu đó xong là bro khỏi cần than phiền nữa. Chỉ tiếc là chúng ta không có máy in tiền. hihi