như tiêu đề , ở topic này mình ko nói về khía cạnh tôn giáo hay phân biệt tôn giáo . Mình nói về t/y, sự chia ly trong t/y bởi tôn giáo.Vì mình đang la nạn nhân của sự khác biệt về TG, rất bùn, rất bùn các bạn àh. Mình ko thể nào làm khác được ngoài cách... chia tay...
bít làm sao? mình đang rất bùn, ko bít nói với ai, vì người mình hay chia sẻ nhất là 1 nửa, nhưng nay còn đâu... k bít có a e 5s nào cùng cảnh ngộ chia sẻ với
đã từng yêu 1 ng khác tôn giáo,a rất tôn trọng tôn giáo của mình và gia đình a cũng thế,nếu tình yêu đủ lớn để gọi là "chuyển sang một bước ngoặc khác" thì tôn giáo ko phải là vấn đề,nếu tình yêu ko đủ lớn thì ... chỉ có thể là chia tay thôi