Tìm kiếm bài viết theo id

Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bankhoanvalolang, 24/2/12.

ID Topic : 4596306
Ngày đăng:
24/2/12 lúc 16:20
  1. nowhere Thành Viên Mới

    Xin chào,


    Thật sự thì không biết khuyên bạn cái nào cho phải cả. Nếu xét về mặt cảm tính, tất nhiên sẽ là giữ lại, về mặt hiện thực thì phải là bỏ đi. Nhưng cái nào cũng có cái được và cái không cả. Bỏ hay giữ là tùy thuộc vào bạn mà thôi, phải tự bạn chọn. Nhưng dù chọn thế nào thì cũng phải đi hết con đường. Điều trước tiên là hãy nói cho anh ta, để xác định con đường mà bạn phải lựa chọn, sẽ rất khó khăn, chông gai và đầy thử thách, nhưng hãy dũng cảm. Đời này không bỏ bạn đâu Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??

    Nếu bạn muốn bỏ: thì bạn nên biết rằng, mỗi sinh linh nhỏ bé đều rất quý giá đó bạn à. Để tạo nên một đứa bé không phải dễ dàng đâu bạn ơi. Cực kì cực kì kì diệu đó. Làm một single mom, thật sự là khó khăn, nhưng mỗi ngày qua đi bạn thấy con mình lớn lên từng ngày, bạn sẽ không nỡ làm thế đâu.

    Nếu bạn giữ lại bé: thì hãy mạnh mẽ lên, dư luận, miệng mồm thế gian không nuôi sống bạn ngày nào, thế nên cứ đạp lên dư luận mà sống. Mạnh mẽ mà hỏi ngược lại họ, xem họ có tốt hơn ng ta không mà nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù là khó khăn, thì nó cũng sẽ qua đi. Cứ tưởng con đường bạn đang đi hun hút mịt mù, nhưng cứ dũng cảm bước đi, rồi sẽ đến đích thôi. Ngày con bạn chập chững bước đi, bi bô gọi mẹ, bạn sẽ thấy cuộc sống tuyệt vời thế nào.
     
  2. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Ai lai kịt Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 1Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 2Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 3
     
  3. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    Tội nghiệp, mình biết những người con gái khi rơi vô hoàn cảnh này đều phải trải qua 1 thời gian đấu tranh tâm lý dữ dội (còn những bạn gái mà nghĩ đơn giản quen hệ ko an toàn cho có cảm giác, lỡ có thai thì phá, thì mình ko thèm nói tới)

    Con gái mà yêu thật lòng là dám làm tất cả vì người mình yêu, trao đời con gái, đồng ý quan hệ ko bao khi người yêu muốn, bị dắt vô ks mỗi khi có nhu cầu, cần gái chở đi chơi khi chưa tìm dc nhỏ nào đẹp thiệt đẹp, ngon thiệt ngon, có xài đỡ. Nhưng những người đó đâu có nghỉ tới cảm giác của những bạn gái dành tình cảm thật sự cho họ. Nên mình nghỉ bạn mà có nói cho người đó bik thì mình nghỉ 99.999% là bắt bạn phá thai bằng mọi giá. Còn con của bạn ko có tội j phải bị 1 cái chết thảm khi chưa bik dc 1 cs thật sự là ntn cả, mình bik nếu để lại con thì bạn phải chấp nhận 1 sự thật là tương lại của bạn sẽ chấm hết, và có thể những người thân yêu của bạn sẽ quay lưng lại với bạn.

    Mình ko bik bạn ntn, mình chỉ phân tích để bạn dễ dàng cho quyết định cuộc đời của bạn và sự sống cái chết của đứa bé, đứa con đang nằm trong bụng của bạn.
     
  4. bankhoanvalolang Thành Viên Mới

    Mình cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm và chia sẻ cùng mình, trong đó có nhiều bạn thông cảm cho mình nhưng cũng không ít người chê trách, các bạn nói sao cũng được, bây giờ đầu óc của mình chỉ nghĩ đến là nên phải làm sao vào lúc này với cái thai ngày càng lớn dần...
    Mấy hôm nay mình cảm thấy mệt mỏi lắm, một phần vì cái thai hành, một phần vì stress và như bị trầm cảm ấy...Mình không muốn bỏ cái thai này đâu, nhưng bị áp lực nhiều thứ lắm ạh...bạn bè, gia đình, ngừoi thân không biết có chấp nhận nổi sự thật này không? Những người lớn trong gia đình mình rất phong kiến, mọi người chắc chắn sẽ không ngờ có chuyện này xảy ra vì bình thường mình chưa bao giờ làm cho họ buồn điều gì, giữ lại đứa bé mình có thể tự lo cho nó, năm nay mình đã 23, cũng đi làm và có thu nhập, tuy ít nhưng dành dụm có lẽ là lo cho con được...nhưng vì chuyện đó mà gia đình mình sẽ chịu nhiều tai tiếng, lời qua tiếng lại của bà con, chòm xóm, không biết họ phải đối diện ra sao, vì mình mà gia đình bị mang tiếng quả thật không đáng...
    Mình chưa nói cho anh biết nữa, mình không trách được anh vì lúc trước mình chủ động chia tay, bây giờ cũng là chủ động liên lạc...Ngày nào cũng nói chuyện với anh, anh có hỏi mình cũng lảng tránh đi, vì sao vậy, mình cũng không thể hiểu, có lẽ là
    mình sợ nói ra anh sẽ không tin vì mình với anh là lần đầu tiên, cũng do chủ quan nghĩ không thể có chuyện bị dính ngay lần đầu nên mình đã không phòng ngừa cẩn thận, lúc đầu mình nghĩ sẽ bỏ cái thai này đi, không nói cho anh biết, nói rồi sợ anh không tin, sợ anh nghĩ mình với người cũ nhưng thề là mình không gặp lại người đó nửa năm nay, nếu có thì do người đó đến nhà mình không chịu về, mình chỉ ra nói vài câu cho người đó về thôi..Giờ nói ra chắc chắn anh sẽ nói mình phải bỏ, thôi thì nên quyết định một mình, nếu giữ lại mình sẽ tìm cách nói với anh...Khi mình đã quyết định,
    cho dù anh có cản thì cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của mình, nếu anh chấp nhận thì mình sẽ cám ơn lắm, còn nếu không thì cung chẳng nên ép, người ta có thể chịu ở cạnh mình 1 ngày 1 tháng nhưng nếu không có tình yêu chỉ làm cả 2 buồn phiền, cũng không thể lâu dài được
    Lúc đầu nghĩ là sẽ bỏ đi nhưng bây giờ thì mình không nỡ...mình làm rồi bắt con mình phải chịu, có quá thiệt thòi cho nó không?? Ông trời đã đem con đến cho mình có lẽ là cái duyên phần, không chịu chấp nhận thì cuộc sống sau này liệu có yên ổn không, cái mặc cảm tội lỗi sẽ đeo bám mình mãi, chỉ mới là ý nghĩ sẽ không nên giữ lại mà mình đã khóc rất nhiều, tối qua mình nằm mơ thấy đang ẵm trên tay một đứa trẻ, nó mỉm cười với mình, dễ thương và đáng yêu vô cùng, không biết là do bị ám ảnh hay đó là ý trời không muốn mình làm điều ác...
    Có câu của bạn nào đó noi' “nếu có thể chính tay giết con của mình thì còn chuyện gì không dám làm” khiến mình buồn và suy nghĩ nhiều lắm
    Còn 1 tháng nữa để mình quyết định nên phải làm sao, có lẽ ngày mai mình sẽ đến dòng Chúa Cứu Thế để nhờ các cha tư vấn cho mình...
    Hy vọng các bạn gái khác sẽ không lâm vào hoàn cảnh như mình hiện giờ...
     
  5. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cố lên em ơi Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??
    Nói ko với qhtd mà ko bcs
     
  6. love_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ng tốt thứ 2 nè.mình kết bạn lúa rồi đó nhak Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 1
    Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 3
    like
     
  7. question Thành Viên Cấp 1

    K có BCS , đừng lo hãy còn Postinor Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 1Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 2
     
  8. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Me too, mình hợp tác sản xuất 1 đứa nha Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 1

    Postinor là gì? :adore:
     
  9. BoyZaTL_Shop Thành Viên Kim Cương

    Postinor là thuốc phá thai khẩn cấp.có 2 viên uống trong 72h.tác hại vô cùng rõ rệt.đơn cử là bạn sẽ bị rối loạn kinh nguyệt.nặng hơn thì chưa biết.nhưng chỉ cần dùng tới nó 1 lần thì xem như bạn đã mất đi 30% khả năng làm mẹ

    còn bạn chủ topic mình chỉ muốn nói rằng.bạn có nghĩ sau khi phá thai bạn sẽ mất đi luôn khả năng làm mẹ chưa?.phá thai là hành động mà theo mình là nhẫn tâm.các bạn đã đủ tuổi trưởng thành.đã suy nghĩ chính chắn.thế tại sao khi làm xong các bạn lại rũ bỏ trách nhiệm.đó là kết quả tình yêu của các bạn mà.hãy cố gắng giữ lại nó.hãy tưởng tượng sau này đứa bé đó sẽ xinh xắn dễ thương và là một đứa bé ngoan ngoãn biết vâng lời ba mẹ.làm cha làm mẹ chỉ mong vậy đúng ko.máu mủ của 2 bạn mà sao nhẫn tâm đem đi phá thế.......
     
  10. longnhi_0412 Thành Viên Cấp 2

    khó nghĩ quá...ko bit chủ topic có đọc dc và giải quyết vấn đề của mình dc chưa nữa
     
  11. romanticism Thành Viên Cấp 2

    Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 1
     
  12. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    mình làm thì mình là người có tội,đứa bé có tội gì đâu mà làm như thế,vậy chẳng khác nào mình giết con của mình à ??? bạn có xem những bài báo,clip về phá thai chưa ??? nếu còn nhỏ thì ng ta sẽ dùng thuốc để làm rã ra,sau đó thì hút bào thai ra,còn nếu thai nhi lớn hơn thì ng ta sẽ lấy một dụng cụ gọi là mỏ vịt để kẹp nát thai nhi rồi lấy ra ... mình nói bấy nhiêu thôi là bạn đủ hiểu rồi đúng ko ??? cho dù bây giờ bạn sinh đứa trẻ ra có bị ng đời cười chê,có bị gia đình hắt hủi đi chăng nữa thì bạn vẫn phải làm tốt bổn phận của một ng mẹ vì chính bạn "lỡ bước" mà,trách đc ai đây

    mọi người mẹ luôn muốn bảo vệ,che chở cho con mình vậy tại sao bạn lại giết con của bạn chứ ??? ko có gì mà con người ta ko vượt qua được,chỉ có những ng ko muốn vượt qua thôi

    mình có đôi lời góp ý,mong bạn suy nghĩ thật kĩ
     
  13. vinguyen1911 Thành Viên Cấp 5

    bạn ơi....bạn cố gắng sinh ra đi....bé nó đâu có tội!nó đang mong ngày ra đời để nó đc nhìn thấy mẹ nó,đc cảm thấy yêu thương,đc cảm thấy cuộc sống tốt đẹp!Và học hỏi mọi thứ!Nên mình mong bạn hay đẻ đứa bé đó ra...và dạy nó những cái hay trong cuộc đời!thân!
     
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Anh lấy nick anh ra mà thề là con bé chủ top không thèm bấu thằng kia để bắt cưới đâu các cô chú ạ. Nó sẽ âm thầm lặng lẽ cùng con bạn thân đi giải quyết thôi. Vết thương đấy sẽ không bao giờ lành với nó, nó sẽ không thể đến một cách thật lòng với bất kỳ người con trai nào khác nữa.
     
  15. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lão Sir!! Có từng rơi vào trường hợp này chưa....Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??
     
  16. A Buyer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Không chịu suy nghĩ trước khi làm. Khôn nhờ dại chịu. Có bạn trai rồi mà còn lén phén thằng khác, dính chưởng thì lại lên đây kể lể. Mún làm j` thì làm, tùy.Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ??Bây giờ mình phải làm sao? bỏ hay giữ?? - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. trandinh1102,
  2. doiphieulangts,
  3. sanhkhlv91,
  4. dinhphongland1,
  5. SuperF1,
  6. sonblackberry
Tổng: 944 (Thành viên: 13, Khách: 922, Robots: 9)