Tìm kiếm bài viết theo id

Suýt bị trộm ở chợ bà chiểu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khanhha1708, 21/3/12.

ID Topic : 4738424
Ngày đăng:
21/3/12 lúc 13:43
  1. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    4/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    936
    Ngồi buồn kể lại câu chuyện mình gặp phải.
    Hôm bữa mượn xe thằng bạn cùng phòng chay qua dủ bạn gái đi chơi ( giờ là vợ rùi) cái cup 50 cũ nát, chạy từ gò vấp qua hàng xanh, nghe ngang chợ bà chiểu mua bông hoa tặng người yêu, ngay cổng chợ, dựng xe ở cổng quán vào kêu lấy 1 bông hoa bó vào mình vẫn đứng ngoài quán, sau mình là cái xe vừa cầm xong hoa, quay lại chẳng thấy cái xe đâu, sợ quá nghĩ bụng lần này mất thì chắc chết, thế là chạy đi tìm thì thấy 1 thằng cách đó 50m đang ngồi trên xe mình đạp mà chưa nổ, thế là chạy ra quát ( nói nhỏ cũng ko phải quát) sao anh lại lấy xe em, thế là thằng đó bỏ xe, ra cái ghế gần đó ngồi, mình cũng chẳng làm gì được, thế là lấy xe về, sợ quá, vừa đi vừa nghĩ sao mình nhát thế, nhưng lại nghĩ vẫn còn may, nhỡ may lao vào đánh nó nó chọc cho phát thì chết.
    Giờ ra đường chẳng biết đâu mà lần.
     
  2. Vân Phong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khâm phục bác cư xử mềm mỏng quá
     
  3. bigcoca Thành Viên Cấp 3

    nó có trả lời vì tao là ăn trộm ko bác, mới thấy người hỏi như thế đấy
     
  4. vunguyen2812 Thành Viên Cấp 1

    Lần sau phải nói "Dạ cảm ơn anh đã dắt xe dùm em 1 đoạn. Nhưng xe em đạp khó nổ zí lợi chìa khóa em giữ rồi. Lần sau anh lấy nhớ nói để em biết em đưa chìa khóa nha anh. Mến anh ghê"
     
  5. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    hic sao ko làm 1 cú song cước từ sau lưng nó, dm ghét nhất thứ ở không ăn ngồi rồi rồi đi trộm cướp, giật đồ x-(
     
  6. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    đợt đó em sv, mà cũng hiền quá, hiền quá ra đường hay bị bắt nạt. Về sau vừa chạy xe vừa nghĩ sao ko đạp cho nó cái, mà tướng em cũng to chứ nhỏ gì đâu, cao 1m69 nặng 63kg chứ ít gì
    nhưng thằng đó to hơn, nhưng mình nói nó, mà nó ra ghế nó ngồi, lắm lúc cũng chẳng hiểu sao.
     
  7. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    chủ thớt hiền nhĩ @@~ mà cũng còn hên w'
     
  8. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    may là cái xe cup đó, xe xịn xịn 1 tí là em nó bay rồi
     
  9. 123sodep.com Banned

    vậy mà chú cũng có vợ được à, lở có đứa nào nó abcxyz vợ chú chắc lúc đó chú chạy lại nói sao anh abcxyz vợ em rồi đi về phải không
     
  10. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    vợ em em chọn từ lớp 9 bác ah, gần nhà mà, hihihi giờ có 1 cái tẹt 9 tháng rùi
     
  11. ___tattoo___ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sao ko nắm cổ áo,móc mắt,bẻ răng,lên gối nó đê hiền dzữ dzây chời Suýt bị trộm ở chợ bà chiểu
     
  12. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    bác hiền quá nhỉ Suýt bị trộm ở chợ bà chiểu
     
  13. letamgtown Thành Viên Vàng

    cư xử vậy được rồi,lao vào đánh nó,bị nó đâm hay đánh lại cho bầm dập,lên đây kể cho anh em 5giay nghe lại bị phán "sao lúc đó không nhịn nó đi,chiếc cub 50 chứ có phải dylan,sh gì đâu...bla..bla..."
     
  14. chung25t1cntt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    heheh vk tuyển từ lớp 9. chuẩn men. h quay về kiếm nhóc tỳ nào lớp 9 kua nào hí hí
     
  15. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    lúc đó cũng sợ quá ko nghĩ gì nhiều, mà tính mình cũng hiền từ pé, có biết đánh nhau với ai bao giờ đâu,
     
  16. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    Nhặt cục gạch táng cho phát vào đầu cho chừa
     
  17. popeyes Thành Viên Vàng

    Ặc, bác mềm mỏng thế, cũng may thằng đó cũng mềm mỏng giống bác, thôi thì chúc mừng bác chưa mất của nhé.
     
  18. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Bình Thạnh giờ toàn dân miền ngoài, ăn rau má phá nát đg tàu =.=, vào đây làm ko lo làm lo đi cứơp =.=
     
  19. peNy89 ♫♥—Dragon Trùm Chém Gió—♥

    Mất ko sợ mất chỉ sợ thằng mượn mà ko nói =))
     
  20. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    bác đừng nói thế chứ, các bác thi nhau vào ném gạch giờ.
    khu đó chưa sợ bằng khu nguyễn kiệm "plaza" kìa. ngay đường nguyễn kiệm phú nhuận.
    bữa em hỏi mua cái dây usb->mini usb loại củ chuối, em đoán khoảng 15 ngàn, ra nó dòi 60k cái dây củ chuối, em bực trả nó 10k nó dập em cái ghế vào đầu, cũng nhẹ thui, dcm em định đánh nhau với nó, nghĩ lại thui chửi sơ sơ mấy câu bỏ đi, các bác đi mua hàng ở đó rất đễ bị chửi oan, mấy bữa đi qua vẫn thấy thằng đó ngồi đó, ngay chỗ ngã 3 kế ngã 3 đi vào cao đẳng tài chính hải quan.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 944 (Thành viên: 2, Khách: 933, Robots: 9)