Tìm kiếm bài viết theo id

Làm gì khi rơi vào bế tắc?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi missthuha, 19/3/12.

ID Topic : 4723095
Ngày đăng:
19/3/12 lúc 00:37
  1. Thương thở than Thành Viên Cấp 1

    Như thế thì ai nói cuộc sống giới hạn nào!!!
    Nó chỉ bắt đầu giới hạn khi ta từ bỏ mục tiêu của mình thôi bác ơi, từ khi nghe thằng bạn nói câu " Ai nói cuộc sống là có giới hạn " mình ngẫm nghĩ lại thì thấy trân trọng cuộc sống này hơn.Làm gì khi rơi vào bế tắc?
     
  2. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    hay co gang vuot qua ban nhe, ai cung tung trai qua giai doan nay vi cs von di la nhu the. Khi vuot wa dc chung ta se rat vui
     
  3. Always Ready I CAN DO IT !

    những lúc như vậy,cứ bỏ hết đi,đừng quan tâm gì,vô tư relax,du lịch,ăn chơi đã 1-2 tuần.Sau đó bắt đầu lại,bạn sẽ thấy hiệu quả hơn là ngồi suy nghĩ làm gì vào thời điểm đang bế tắc này.Kinh nghiệm bản thân,bạn cứ thử xem.
     
  4. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    kết thúc của sự bế tắt là 1 khởi đầu mới...
    tháng sau mình về sài gòn..
    khi nào bạn buồn cứ pm cho mình..Làm gì khi rơi vào bế tắc?
    ra cafe mình sẽ tâm sự chia sẻ và định hướng lại dùm bạn..giúp được gì thì mình giúp..
    mới hôm qua mình vẫn còn bị người ta chĩa súng vào đầu..
    hôm nay mình còn sống mình vẫn yêu đời..
    bạn đừng bi quan quá..ko gì là bế tắt cả...thân!!Làm gì khi rơi vào bế tắc? - 1
    bạn để lại nick yh đi,mình nói chuyện với bạn xíu giúp bạn bớt buồn..
     
  5. hoamai83 Thành Viên Bạch Kim

    cuộc sống khg thể nào hoàn mỹ dc , mình cũng vậy từ khi thay đổi sếp công việc cũng rất chán nhưng vì đồng lương mà cố chịu thôi bạn à , cứ nghĩ làm công việc mình trong 8h khg quan tâm đến việc khác là bạn thấy thoải mái hơn à
     
  6. minhxu Thành Viên Cấp 4

    "Khi bạn cảm thấy mình bé nhỏ, tuyệt vọng và bế tắc, hãy nhớ rằng 1 ngày nọ, bạn đã từng là con tinh trùng mạnh mẽ và nhanh nhẹn nhất"
    Vui lên đi bác ^^
     
  7. tng Thành Viên Cấp 4

    vote theo phương pháp của bác nì ^^, không có gì rối đâu, chỉ là áp lực dồn nén thui à ^^
     
  8. ncbphuong Thành Viên Cấp 3

    cũng đang bị giống chủ thớt, nhưng vì vợ con nên không thể buông xuôi, đang chịu đấm ăn xôi nè... chán kinh khủng
     
  9. bhkt1208 Thành Viên Cấp 4

    bạn nên chơi thể thao là thấy thoải mái yêu đời lại ah . lúc trc mình cũng từng lâm vào tình trạng như bạn , chiều nào cũng đi đá banh ngoài công viên gia định , xả xì -trét nhiều lắm
     
  10. satthulevanluyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Như thế thì Ai bảo cuộc sống có giới hạn chứ bác...
    không những thế mà mình còn biết mở rộng lòng mình, yêu thương mình và yêu thương người...cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản hơn..Hay là mổi ngày dành thời gian dủng chung bữa cơm với bx, xem một bộ phim tình cảm.....:beauty:
     
  11. legna Thành Viên Cấp 3

    khi mình tắc thì mình hay thông lắm ... thông đi thông lại hết tắc hết thông
     
  12. khanhtrinh92 Thành Viên Cấp 1

    Ai bảo cuộc sống có giới hạn chứ. Hãy mở rộng lòng mình ra, yêu thương người khác một cách thật lòng......
    Thử tiếp thu ý kiến người khác và rút kinh nghiệm cho bản thân, giúp bản thân mình thêm hoàn thiện và đặc biệt là đừng nên tạo áp lực cho bản thân mình và người khác.
     
  13. sellboy Thành Viên Cấp 3

    kiếm 1 nơi yên tĩnh. ngồi lại và suy nghĩ 1 chút nha bạn. hãy để đầu óc thư giản hết mức có thể và tìm ra nguyên nhân. có thể nghe 1 bản nhạc mình thích cũng giúp ích đc rất nhìu đó.

    mình hay làm vậy và thấy rất có hiệu quả.
     
  14. nghiasadec Thành Viên Cấp 2

    Hãng Bluestone có một slogan theo mình thấy rất hay: "Ai nói cuộc sống là giới hạn?" Cuộc sống này luôn có những cánh cửa cho chúng ta, khi cánh cửa này đóng, thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.
     
  15. dragonface Audio Moderator

  16. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    một là cố gắng vượt qua, hay là phải thay đổi nó, ba là chấp nhận thôi,
    hj, mình cũng đang gặp trường hợp như bạn , sắp bế mấy lần mà chưa tắt, dù sao cũng ráng cày ,bạn ko biết bắt đầu từ đâu thì làm sao người khác biết ,chỉ có cách là tìm người chia xẻ động viên bạn vượt qua khó khăn hiện tại hoặc bạn tự mìh thôi.
    Nếu bạn ko giải quyết dc thì để ông trời ổng giúp cho.hj.tới đâu hay tới đó, có gắng hoàn thành những cái nhỏ nhặt nhất trước đi, khi đi ngủ thì đừng nghĩ đên nó nữa , như vậy mới có sức mà "chiến đấu"
     
  17. tykhongnoi Thành Viên Cấp 1

    Cái thì 3 thì mình không đồng ý, nếu như mình bĩnh tĩnh lại thì chuyện gì cũng có thể làm dc....nôn nóng nhất thời chẳng giải quyết dc vấn đề gì cả...:canny:
     
  18. nghiasadec Thành Viên Cấp 2

    Đừng tự gò bó bản thân mình, vì cuộc sống không giới hạn một ai. Thử dành ngày cuối tuần để nấu ăn cho gia đình một bữa thịnh soạn xem sao. Pha sữa cho chồng cho con... Mình mới mua máy bluestone nấu sữa cũng nhanh.
     
  19. boyvt1 Thành Viên Cấp 3

    hãy kiếm 1 nơi thật yên bình, thoáng mát..... khung cảnh thiên nhiên
    và bác ra đó, cảm nhận đc những phút yên bình trong cuộc sống xô bồ này và suy nghĩ mình nên làm gì, vì bác hiểu hoàn cảnh bác nhất, biết đâu lại có 1 lối đi nào đó tốt cho bản thân !
     
  20. noneno Thành Viên Cấp 3

    nghe thuyết pháp cũng là 1 ý hay.nhiều khi giống bạn,nhưng khi nghe thuyết pháp tự nhiên cảm thấy thanh thản phần nào.
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 517 (Thành viên: 7, Khách: 414, Robots: 96)