Nhắc đến ngộ tính làm nhớ đến truyện ỷ thiên đồ long ký,Trương Vô Kỵ ngộ tính rất cao như chỉ trong vòng vài tiếng có thể học được Càn Khôn Đại Na Di,mà người thường lại không thể,và TCQ và TCK của Trương Tam Phong lại học rất nhanh,và trong cuộc sống hiện tại thì trong học tập như đi học, em đi học đầy đủ tập trung nghe giảng,viết bài đầy đủ mà học hoài ko vô,vì bỏ lâu quá với ngộ tính thấp quá:confuse: chưa chắc đã hiểu vì có những cái học hoài ko vô ko hiểu,ko thông suốt được,còn có những người thì học rất nhanh,giảng xíu là hiểu,nhận thức cao,hồi đi học cấp 2 môn anh văn em học rất khá,đi thi đâu có cần học bài ,xem bài gì mà vẫn được 8,9 ầm ầm.Anh em 5s có ai có ngộ tính cao thì vào dây chia sẽ nào
ngộ tính là khả năng tiếp thu một cái gì đó rất nhanh,kiếm phim ỷ thiên đồ long ký coi là biết,coi khúc TVK học CKĐND và học TCK và TCQ là rõ
Cái đó là duyên,không phải ngộ tính,TVK học CK DN Di nhanh là vì trước đó trúng quả chưởng của 2 ông kia,nhờ lọt xuống núi lụm được Cửu Dương Chân Kinh,nhờ Cửu Dương Chân Kinh mới học Càn Khôn Đại Na Di nhanh đó chứ Trong Hiệp Khách Hành cũng vậy,mấy cha kia võ công đầy mình ko hiểu bài thơ của Lý Bạch,thằng Thạch Phá Thiên ko biết võ công tự nhiên hiểu bài thơ Nói chung cũng là chữ Duyên thôi Trong cuộc sống hiện tại cũng vậy,có anh kia làm nhân viên trong cty,lương tháng có 5 triệu à,anh đó tính mua nhà CC mà ko biết làm sao có đủ tiền,bữa kia ảnh đang đi đạo thì vấp phải xấp dola,thế là ảnh có vốn xin nghỉ mở cty riêng,vài năm sau ảnh phất lên mua 8 cái biệt thự và 5 chiếc Audi luôn,cũng là duyên
àh.....cái này e rành lắm nè. Ngộ tính hơi bị cao nhá. Chỉ học lý thuyết JAV hệ đào tạo từ xa thôi mà khi thực hành good lắm. thuộc lòng bài học của JAV
nếu mà học ko vô ko nhớ là bác cực kỳ thông minh. Nếu nói theo kiếp hiệp như bác, bác ko nhớ lúc Truong Tam Phong dạy Thái Cực Kiếm cho TVK. Hỏi con nhớ dc bao nhiu phần, lúc đầu chú TVK chém gió nói con nhớ gần hết, cái TTP nghe xong thất vọng. CHiêu này là xem song, quên càng nhiu cang tốt, mà quên hết luon là thuong thừa vô cùng thông minh. Sau, hiểu ý TTP, chú TVK chém gió, con quên sạch hết trơn oy.
ah bạn pm nick Kimdunglungbung hỏi nha ... coi bác ấy viết cái ngộ tính của nhân vật như thế nào mà học ... còn theo mình học ngu là do coi fim chưởng nhiều wá wên hết thực tại đang xài cái não hay xài ngộ tính để học ....
Không biết ngộ tính của mình cao hay thấp nữa. Môn Toán ngu dốt cực điểm suốt 11 năm. Dốt tới nỗi lẹt đẹt 5-6 điểm (nhờ đứa sau lưng đọc cho chép chứ ko thì...). Sau khi lãnh con 3 đầu đời năm lớp 11 thì mình biết nếu ko học sẽ rớt ĐH là cái chắc. Đi học thêm 1 buổi đầu tiên (suốt 11 năm trước đó mình nói KHÔNG với học thêm), hôm sau trong lớp có bài kiểm tra phần Logarit, mình làm bài kiểm tra 45p trong vòng 20p. Khi phát ra thì 10 điểm tròn ko sai 1 li nào. Từ đó nhắm đúng ông thầy đó mà theo luôn (nhờ vậy đậu ĐH ). Còn môn Lí thì ngu từ lớp 6 đến giờ (năm cuối ĐH) luôn. Mình vẫn còn đang mắc nợ môn Cơ - nhiệt - điện, chán quá Sao ko thể ngộ ra bất kì chân lí nào từ cái môn Lí chết tiệt đó. Vậy ngộ tính mình cao hay ko?
Ngộ tính...đã tìm được 2 từ thích hợp cho vào cmt trong topic forum bên kia...nghĩ mãi mà k ra...thanks chủ top đã đưa đường dẫn lối...