Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hai.lua, 8/3/12.

ID Topic : 4668081
Ngày đăng:
8/3/12 lúc 23:17
  1. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    chuyện hay quá ,có khiếu làm niên kịch phim nè chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!
     
  2. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    thanks bác...kêu em làm việc tay chân thì được chứ làm việc đầu óc là em thua :haha:
     
  3. mishato Thành Viên Cấp 3

    chờ lúa về mở quán tới ủng hộ nè.
     
  4. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    cảm ơn bạn mishato trước nhé...lúc đó sẽ pm inbox cho bro...:beauty:
     
  5. hoangphuc741 Thành Viên Cấp 1

    lúc mình ra hà nội , mình ở bờ hồ không biết bắt xe bus nào đi đến lò gốm bát tràng , mình đừng ngay điểm bắt bus và lam quen với một bé hà nội dễ thương vô cùng , chỉ dẫn tận tình , lúc mình lên xe bus rồi , còn điện thoại cho mình nói là " bạn ơi , coi chừng cẩn thận đồ đạc , trên xe bus hà nội dễ bị móc túi lắm đó " , mình ấn tượng mãi!!!
     
  6. mr_bum Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn tiếp ko bác chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!
     
  7. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    bữa em có viết phần 2 nữa nhưng sợ gây cái nhìn phản cảm với anh em nên em close rồi bác ơi....hic hic...
     
  8. scholarvn Thành Viên Cấp 4

    tớ là ng nam đây, cũng đang công tác dài hạn ở HN, nói chung là khó sống hơn SG nhiều, đi đâu làm gì cũng thấp thỏm bị chặt chém. thế nên khi quen quán nào rồi thì y là cứ tạt quá đó.
     
  9. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    bác ở quận nào vậy? e cũng đang còn ở hà nội đây...
    nếu gần anh em gặp nhau mời nhau ly cafe điếu thuốc cho ấm áp tình đồng hương...
     
  10. nhutinter0711 Thành Viên Cấp 1

    Lúc mới ra HN chưa quen nên hay bị lạc đường. Một lần thấy có 2 em đang đi trên vỉa hè, mình dừng lại hỏi thăm đường. Không biết 2 em đó nghỉ gì chẳng những không trả lời mà còn tránh xa mình ra. Lần khác cũng hỏi thăm đường, em đó bỏ đi luôn. Quê dễ sợ!
     
  11. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Uả vụ đẩy giùm xe hết xăng mình thấy hoài mà ,nhưng hồi nhỏ thấy nhiều hơn.
     
  12. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    người hà nội cũng thất thường lắm các bác ợ..nói chung là hên xui....chuyện nhỏ của Lúa:người sài gòn ở đất hà nội!!
     
  13. dieptit Thành Viên Cấp 5

    trước đây từng quen 1 người con gái hà nội, tuy giọng hơi chanh chua , nhưng khi xa thì lại thấy nhớ ,như hà nội vậy , iu hà nội từ dạo ấy . chia tay rùi , nhưng luôn có 1 góc HN trong mình
     
  14. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    cái này mỗi vùng 1 văn hóa thôi, không chê người ta được, các bác ở hà nội vào cũng chê bác cả ngày cũng không hết. cách dùng từ mà, như từ ngữ ở HN vẫn chuẩn hơn trong nam bác ha, em gốc bác vào nam gần 20 giờ dùng cái gì cũng hiểu hết.
    như cái "chén" hay cái "bát", em vẫn dùng cái "bát"
    chứ giờ em hỏi bác người biền nam gọi kính là kiếng, hỏi cái gương là gì, cũng kiếng luôn bó tay
     
  15. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    đúng là giọng hà nội chuẩn hơn trong nam vì trong sài gòn đa số nói ngọng..
    tớ là người sài gòn và cũng ngọng luôn:beauty:
     
  16. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    ngọng zì mà ngọng chớ, mình hông thấy zậy, thấy zất chững, ai nge cũng hỉu mờ, chữi nhỏ mà nó cũng nge nó gược chạy chối chết!!!
     
  17. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    chết cười với bác Tuấn....:smile:
     
  18. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    ngoài đó nấu ăn không cho đưởng, chỉ có muối và bột ngọt ngon nỗi gì
    lúc trước dad mình đi lính cam, ở chung với tụi bắc, ăn xôi với muối mè mè đường cho tụi nó ăn tụi nó khen ngon gì đâu, mấy ổng cười bảo mẹ mày không cho đường chỉ ăn với muối ngon ông nội mày
     
  19. tonyteo_hamho2 Thành Viên Cấp 3

    A.Lúa đâu rồi e có nick mới rồi đây ^^,trưa nay ko có ai chém bùn quá
     
  20. masyo_shop Thành Viên Mới

    -có chết cũng không ra hà nội ở
    -có ế cũng không lấy con gái hà nội
    -ai hỏi thủ đô Việt Nam là đâu, tui sẽ trả lời SÀI GÒN