Vừa mới đọc topic của bác kia xong,nói về chuyện cậu SV bị ép xe đánh mà không có ai vô can thiệp...Nên em muốn tâm sự vài chuyện: Chuyện thứ nhất:xảy ra cách đây cũng được hơn 12-13 năm lúc đó em khoảng 13t,thằng út thì 9t nó đi thi văn nghệ cấp quận được giải nhất...ông anh hai em lúc đó 19t,anh ba 14t lên cổ vũ cho thằng út thi,còn em thì đi học...thì lúc đó bị 1 đám cũng không lớn lắm của phường khác chặn đường đánh,tụi nó cũng đông khoang 7-8 thằng mà toàn 16-17t,còn bên tụi em chỉ khoang 4-5 đứa cũng cỡ 16-17t,trừ thằng út còn nhỏ ra...thế là anh hai lúc đó lo cho thằng út với anh ba em dữ lắm nên xin tụi nó bỏ qua cho(mặc dù ổng đánh lộn cũng dữ dằn lắm) mà tụi nó không chịu nhất định đòi đánh và đòi giật cái giải của thằng út lại...nên cuối cùng 2 bên đánh lộn tùm lum...vì lo cho 2 đứa em,ông anh hai em mới chụp đại cây sắt trong tiệm hàn,mà quơ đại cốt để 2 đứa em ko bị đánh....xui sao 1 thằng bên đó bị đánh bể đầu...cuối cùng anh hai em bị bắt,ở tạm giam 2 tháng,nhận án treo 1 năm,bồi thường thằng đó 20tr(cái này mình nhớ rất rõ,vì 20tr hồi đó rất lớn,phải bán vàng này kia lun)...và cùng rất nhiều tiền để chạy án....Cuối cùng vậy trong trận đánh lộn này,ai thắng ai thua... Chuyện thứ hai:1 ông ở xóm,đi ngang thấy người ta đang đánh nhau, chạy vô can ra...cuối cùng ông ăn nguyên cái chai vô đầu..vô bệnh viện khâu hết 8 mũi,mất mấy triệu tiền thuốc...còn tụi đánh nhau thì lên xe bỏ đi hết...Vậy đây là anh hùng hay là bị kêu là ngu... Chuyện thứ ba:cũng chỉ mới vài năm,học lớp 11 ra về thấy bạn mình bị mấy đứa trường khác đánh hội đồng,thế là lao vào cứu...lúc đánh lộn thì mấy bác cũng biết có cái gì là chụp đánh cái đó.không biết nó chụp sao mà ngay con dao ông bán trái cây gần đó chém ngay chân 1 thằng trong đám kia,tụi nó sợ quá chạy hết....thằng út mình cũng chạy đươc nhưng ko dám về nhà,còn thằng bạn nó thì bị bắt lại...cuối cùng anh con chưa về tới nhà nhưng công an đã tới chờ sẵn,cũng mai nó chưa đủ 18t,thằng nhóc kia cũng không bị nặng lắm...nhưng đây mới là chuyện nực cười nè,tiền bồi thường+chạy án(vì 16t cũng có thể đi trại tập trung+với không có lưu hồ sơ)+tiền lo cho trường để khỏi bị đuổi học cũng gần 15tr nhưng tất cả đều do nhà mình chịu còn gia đình thằng kia thì nói là em mình chém nó thì em mình tự chịu,họ không cần biết gì hết...haizz,nếu ko có em mình thì thằng kia bị bầm dập te tua,vì tụi nó toàn cầm côn mà phang... Tóm lại:ai nói em vô tâm cũng được,thỏ đế cũng được nhưng cứ thấy đánh nhau là em né ra đi trước...còn nếu em bị đánh thì sẽ cố gắng năn ni hoặc là bỏ chạy cho nhanh vì nếu đánh lại nó thì cũng có thế giống ông anh em,nếu đánh không lại thì sẽ có thế từ chết tới bị thương... P/S:sẵn em kể nghe chuyện này chính mắt em chứng kiền từ đầu tới cuối,lúc đó em đang đứng trú mưa,trời vừa tạnh thì có thằng kia say rượu chaỵ nhanh quẹt xe cái anh kia đang chở mẹ mua đồ( mà em thấy là mấy cái mâm quả dùng trong đám cưới) nhưng cả 2 cùng té,a kia tức quá (k biết là có hơi men k? nhưng thấy cũng nóng tính) đánh này say rượu mấy cái...1 cái bà cũng khoảng 40t chạy lại,nói mày quẹt xe người ta té (vì xe anh kia lúc này dựng lên rồi) còn đánh người ta nữa hả...anh này mới tức quá la bả:"bà im đi,biết cái gì mà nói",bả nói"tao thấy rõ ràng"(cái này đụng xạo,từ đầu chạy tới chỉ thấy khúc sau),"bà im đi,không tui đánh bà giờ" "tao đ.. im đó mày làm gì tao,mày ngon thì mày đứng đây đi"...cái bả chạy đi,lúc này thằng sai rượu cũng chạy rồi,anh mới xem coi mẹ mình có sao không....cái bà già thúi đó quay lại với 3-4 thằng trẻ trâu đứa nhào vô đánh anh này,mẹ này xin quá trời mà tụi nó vẫn đánh,anh này mới bỏ chạy..1 thằng thì quay lại đập xe của 2 mẹ con...(lúc này nhìn người mẹ tội nghiệp lắm,lên máu,thở dốc vì lo sợ cho người con bị người dí đánh,khóc lóc...)lúc này mấy người xung quanh dìu bà vào ngồi nghĩ...còn em gọi dt 113 để nhờ họ giúp,còn em thì chạy xe về nhà...
Anh hùng mà không có cái đầu thì người ta gọi là hữu dũng vô mưu đó bạn. Ở thời buổi này, phải dùng cái đầu, không phải là cơ bắp.
nói chung cũng tùy trường hợp bạn ah . Mình nhắm mình giúp ai mà an toàn cho mình và người đó mình giúp thôi . Ra ngoài đường mình cũng hay giúp như vậy nhưng cũng tùy trường hợp . Khi mình gặp chuyện mới mong người khác giúp đỡ như thế nào. Cũng nhiều trường hợp tông xe người khác chạy mình dí bắt lại thì thấy người ta đi rồi ruốt cuộc cũng thả nó đi . Đặc biệt những người bị tai nạn mình giúp người ta được thì mình giúp hết mình . Nói Chung Cũng tùy trường hợp mà mình nên giúp hay ko chứ ko phải cái gì cũng vơ hết vào người được bạn
tùy thôi ... mình cũng chứng kiến nhiều cái trái ngược đời lắm nhưng cũng vậy ah ... chuyện nó đã lỡ rồi ... thôi thì rút kinh nghiệm đợt sau
xưa h nhát gan lắm, mà mình cảm giác là mọi người xung quanh mình cũng nhát nhát hay sao ak, từ nào h chưa oánh ai bao h, mà cũng chưa đụng chiện bức xúc để phải ra tay. P/s: Có bữa cha kia đèn xanh mà băng qua đường, mình né không kịp lủi phải chưng chả, không bên nào té hết ah, chả 1 tay vịn ghi-dong xe mình 1 tay cung lên định oánh mình, chả còn nói chả đi đúng phần đường cho người đi bộ. Đúng nhảm nhảm, ngu mà còn tỏ vẻ nguy hiểm, mình nghĩ bữa đó mà chả xúc mình chắc chắn là mình chơi lại chả.
Xóm em có ông chủ quán cafe, mấy tụi thanh niên vô quán kiếm chuyện đánh nhau, ổng ra can nó cầm liềm cắt cỏ múc ngay cuống họng, chết ngắc để lại 5 đứa con gái và cái quán cf. dù đúng hay sai thì cũng đừng dùng cơ bắp, vì con người có cái đầu, không như con vật.
1 điều nhịn chín điều lành... mình chỉ ra tay khi ai chạm đến da thịt! không nó có chửi cứ ngỉ chó sủa ngang tai cho yên chuyện... bây h trẻ trâu liều lắm!
Có nút like là mình nhấn tẹt ga Câu nói chính xác trong ngày, anh em đừng nên suy nghĩ nhìu, thích thì múc, ko thích thì dzot, hơi đâu mà lo bò trắng răng.
Giờ ra đường mấy thằng nhóc hay thanh niên mà có chở 1 con girl ngồi sau thì i như rằng máu giang hồ của tụi nó dâng cao trót vót, chẳng biết nó mún chứng tỏ điều gì, haiz 1 cái là đụng chuyện xong rùi bỏ chạy và sau đó trốn trui trốn nhủi như 1 con chó, lúc đó mới ngồi ân hận...ÔI CÁI CUỘC ĐỜI...HÃY SỐNG NHƯ NGÀY MAI MÌNH SẼ CHẾT.........)