Tìm kiếm bài viết theo id

Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Rain In Heart, 22/3/12.

ID Topic : 4745384
Ngày đăng:
22/3/12 lúc 15:59
  1. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Có lẽ tui mà kể chuyện này ra thì chẳng ai dám tin là bây giờ tui đang làm việc với hóa chất...

    Lúc mới lọ mọ học ở viện nghiên cứu, cần 1 chút acid loãng để ngâm hạt giống (hạt rất dày nếu ko ngâm acid thì ko nảy mầm đc), mới lên phòng hóa chất xin 1 chút H2SO4. Họ ko có loại loãng, thế là tỉnh bơ: "Thôi kệ, cho tớ loại nào cậu có cũng đc".

    Hôm sau mang thẳng cái chai H2SO4 98% vô nhà vệ sinh vì đó là nơi duy nhất vòng quanh khu văn phòng của mình có nước. Sau đó thì ngang nhiên đổ nước vào... cái chai đó để làm acid loãng đi (có lẽ ai làm trong ngành hóa thì biết cái này là... chơi ngu), khói bốc ngùn ngụt, có 1 mình mình ở trong đó... Sau đó thì chị quản lý vào, cũng hên là chị ấy xử lý kịp.

    Vậy mà tối đó còn gọi điện thoại cho ông Tổng ở Mỹ hiên ngang kể "chiến công": Hôm nay mọi ng mặt mày xanh lét vì tao đem H2SO4 vô... nhà vệ sinh nữ. Qua giọng nói của ông ấy, có thể đoán rằng ông ấy đã biết thế nào là hãi hùng.
     
  2. Thích Bốn Lù Thành Viên Cấp 2

    Khó phai nhất là lần đầu tiên chập chỡn tò mò vào các wed như tinhdonphuong, chuongga, kimbinhmai ... Sau đó ... Vào toilet , rồi ... vèo vèo ... đơ đẫn cả ng` ... từ ngày đó trở đi là trở nên tội lỗi ...
     
  3. shady Thành Viên Bạch Kim

    mấy thấy bác kể chuyện mà em ngưỡng mộ thiệt
    - em chỉ thấy hồi cấp 3 vui nhất là lúc làm thí nghiệm lấy trôm natri ở phòng thí nghiệm quẳng vào thùng nước làm nổ banh thùng nước, và hôm sau lên gặp hiệu trưởngSự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?
    - 1 lần ông thầy dạy môn toán hách dịch quá kiếm cớ sinh sự đến kéo tai bị em bẻ tay thế là lần sau sợ luôn Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 1
     
  4. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    năm lớp 9 lúc đó ngáo ọp không có mặc quần ship
    thứ 2 chào cờ bị lên đứng do không thuộc bài, thằng nhỏ do nóng quá hay sao đó bị ben !
    Phải lấy 2 tay che lại, không biết có ai nhìn thấy k chứ thấy có mấy con nó cười khúc khích ở dưới !
     
  5. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    có lần chế thuốc pháo,lúc đó mình có mua 2 loại là KNO3 để chế pháo khói và KCLO3 để làm thuốc cháy nhanh
    cách làm là lấy kNO3 nấu với đường cho nó sệt lại rùi để khô mang đốt sẽ ra pháo khói [KNO3 khi nấu cho thêm đường và bột nở sẽ kềm dc nó khiếm nó không bùng cháy],nhưng lúc đó mình nhớ lộn nên đêm KCLO3 đi nấu,chất này rất dễ cháy,thế là 1 cái phụt,nó cháy chảy cái nồi lun [cái này cháy nhiệt rất mạnh,chỉ 3 giây mà cái nồi nó lủng 1 lỗ chà bá] và nó sinh ra 1 lượng khí cực lớn [phủ dày đặc cả trăm mét khối],lúc đó ôi thôi nhà mình đầy khói,hàng xu bu tè le tưởng cháy nhà nữa mới ác,sợ lun hix
     
  6. iced.heart Thành Viên Cấp 1

    tốt quá mức nên giờ mất chiếc xe , cái tội ngu, ko bít có nên làm ng tốt nữa hok
     
  7. liphuynh Thành Viên Cấp 4

    Thêm 1 lần chơi ngu nữa là đi bảo mà đi theo chèo tối khoảng 11h30 đang chơi bên ng.Thái .Sơn thì bị dí lạc top , kím hoài ko thấy đâu thấy 2 thằng đi 2 wave độ gặp mình nó hú kiu qa Thanh Đa chơi hết r , nhập bọn với tụi nó đi qa Thanh Đa lúc đó đi hướng Phan Văn Trị - Ngã 5 - Chu Văn An , vừa tới citi mart thì trời ơi 1 đám công an nó bố ở đó 2 thằng kia thì chạy thẳng mình thì vòng xe lại chạy bạt mạng , chắc mấy ãnh thấy xe 50 nên ko muốn bắt chạy hết đường ra ngã 5 Bình Hòa mém đụng 1 ông đi SCR , mình qẹo trái c.a qẹn phải . Ông SCR dí theo lám mặt căng hỏi chạy xe kiu3 dì v , lúc đầu tưỡng hình sự làm teo , định thần lại mới xin lỗi nói c.a dí ổng kiu đi bão h khuya đừng vô Chu Văn An xong ổng chạy , mình sợ quá đi 1 mạch về nhà lúc đó là 12h hơn , về nhà bà già hỏi làm gì mặt xanh lè vậy Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?) ngày đó là ngày cuối cùng lấy xe đi bão sau này toàn bạn chỡ mà h cũng hết đi rồi ^^
     
  8. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2

    :sexy_girl:
     
  9. Ngô Hữu Nguyên Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hối mới đi làm,tất cả nhân viên đi tỉnh đều ngủ ở cty hết,khoảng 10 mạng.

    Cty dẫn đi nhậu,mới biết nhậu nên mới có 1 chai xỉn mất tiêu,xin phép về trước.

    Khuya mọi người về,gọi cửa không dậy làm cho cả đám gồm sếp,lính lác đi ngủ bụi hết

    Sáng mai vể ổng chửi quá trời.
     
  10. Lúa Vàng Thành Viên Kim Cương

    Thấy nick bác là biết rùi ạ..
    Đọc Topic này xả Stress thật.. Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?
     
  11. djkhung Thành Viên Cấp 4

    mình có tật về tới nhà là thoải mái tẹt ga lun nên chả để í nhà có người hay k ( vì gd có 4 người ... mà giờ đó thì bít chắc k có ai ở nhà ) ... nên vừa về tới là nude toàn phần đi tắm ... mà cái tật biết nhà k có ai là vô tolet chả bao h đóng cửa đâu ... để vậy cho nó mát ...

    ... vừa tắm vừa gội đầu lấy xà phòng làm siu nhân , siu xay da , ông già noel , làm chùm râu vừa soi gương vừa múa ...

    ... đang hứng đứng cái tướng của thần tự do thì way wa thấy bà dì ở wê lên ...

    ....

    ...

    ..
    .
    :"> <= my face ...
     
  12. baobinh5s Bán Máy Lạnh Cũ Uy Tín

    Chiện của mấy anh 5s toàn dữ ko à ^^
     
  13. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    e thì nhậu về ,đi tè do xỉn wá,mắt nhấm mắt mở, mở nhầm cửa tủ lạnh thấy mát mát, thế là tè zô đó luôn. sáng zậy mẹ fát hiện, bị chửi te tua. =]]
     
  14. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2

    nói về sự cố thì chax mình kể từ hùi nhỏ đến h quá... tuy kg mang hậu quả nghiêm trọng... có 1 số mốc sự kiện đáng nhớ Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?
    - Hùi còn học mẫu giáo, ở tập thể gần bệnh viện với mẹ, ba thì đi học ở Hà Nội rùi, toàn đi chơi với mấy anh chị ở chung tập thể, chỗ ở thì gần núi, mẹ thì cấm kg cho lên núi chơi, còn e thì me mẹ đi làm là khoá cửa theo anh chị dẫn lên núi chơi, đợt đó đi hái sim vs trái chua ăn, em với với sao kg biết té lăn xuống lưng chừng núi trầy tay, chân hết , may mà đụng vô gốc cây nên kg lăn xuống luôn, chứ bây giờ kg còn ngồi đây viết cho các bác đọc Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 1 hậu quả là bị mẹ đánh 1 trận tơi bởi => bỏ nhà qua hàng xóm ở => mẹ xách cây qua đánh, lôi về chửi típ :too_sad:
    - khi đi thi đại học ở Quy Nhơn, mẹ dẫn đi thi, thằng em cũng đu theo sẵn dịp đi chơi luôn,:sweat: ở nhà nghỉ gần bến xe, ai ngờ ở cạnh phòng 1 thằng cùng khối, anh nó dẫn nó đi thi... mà 2 anh em ngộ lắm, ra ngoài mà cửa phòng mở toang, ví để trên giường:matrix: mọi chuyện kg có j xảy ra cho đến khi thi xong ngày thứ 1, chiều hôm đó e muốn đi vệ sinh, mắc lắm oy` mà thằng e nó làm cái khỉ j trong nhà tắm lâu lắc chưa ra, đập cửa thì nó kiu từ từ... mắc lắm oy` nha,... zj là bấm bụng đi ra cái nhà vệ sinh ngoài gần hành lang, tính e cẩn thận, đi rất nhẹ nhàng và trước khi thò đầu vô đã kiểm tra kỹ là nhà vs kg mở đèn, cửa mở tức là kg có ai.... mới chui vôSự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 2... và thế là:too_sad: sau này gặp lại thằng ban đó e kg dám nhìn mặt nó luônSự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 3

    - hùi học đại học trong này, e toàn đi học bằng xe bus, có lần đi bộ qua đường , e đi qua vạch dành cho người đi bộ đàng hoàng nha... mà cái thằng kia nó phóng cái vèo qua gạt trúng e rùi chạy luôn, cái chỗ để chân nó gạt ngay xương ống quyên... e té xún đó, đứng kg nổi luôn... mấy người trong tiệm gần đó thấy vậy ra đỡ em vô, ngồi 1 lúc hết hoảng thì thấy kg sao, chỗ đó chỉ sưng sưng lên ah:too_sad: nên đi về, lấy salonpas xức vô, tầm 2 ngày thấy máu tụ, nhức kg hết mà đi thì lết lết, cà nhắc chứ kg đi bình thường đc, thui ráng lết lên bệnh viện khám, sau 1 hồi khám, thì bác sĩ ( vừa đẹp trai vừa ân cần dã man con ngan chứ kg phải như mấy bác sĩ ở mấy bệnh viện quận, e khám ở bệnh viện quân y:sexy_girlSự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 4 kết luận chắc e bị nứt xương, chắc phải bó bột vài thángSự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 5 lúc đó mình đơ người và nước mắt ứa ra:too_sad: vì lúc đó gần tết, sắp về quê, má mà thấy chax chết và mình ở trong này có 1 mình mình, hùi đó kg có ai là bạn hết , pó bột rùi ai chăm sóc mình, mà về quê thì gần thi sao mà về Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 6 thấy mình vậy ảnh nói "người nhà e đâu, em đi khám bệnh có 1 mình hả, thôi để anh chụp phim cho e xem có nghiêm trọng không, có cần bó bột kg ", rùi vừa viết phiếu chụp phim cho mình vừa hỏi vu vơ chuyện học hành của mình, vì thế cũng đỡ đỡ tủi thân và buồn Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 7
    may mà chụp xong ảnh xem phim xong nói là xương kg sao, với tổn thương phần mềm nghiêm trọng, chảy máu trong, tụ máu, tổn thương dây chằng... nói túm lại là e kg phải bó bột, rùi ảnh kê 1 nùi thuốc về uống, kêu e nên hạn chế đi lại để nó nhanh lành ... nếu 1 tuần kg hết thì e quay lại khám, mà mấy ngày sau đó e có đi nổi đâu, nghỉ học hết mấy bữa :too_sad::too_sad::too_sad:

    còn nhìu sự cố nữa là liên quan đến những thứ nhạy cảm kg ah nên e kg dám kểSự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 8
     
  15. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    Cấp 3 có kẻo ném giấy vào nhau, em cũng ném 1 phát cục giấy to trúng đầu đứa con gái dữ nhất lớp, nó chạy qua, minh quay mặt ngó lơ, nó thẳng tay tát thằng kế bên nổ đom đóm, thằng pé đúng đỏ mặt, mình thì quay đi lúc đó mới thấy ý nghĩa của câu" im lặng là vàng".
     
  16. love_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc mà e ko nhịn cười nổi
     
  17. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    - nhớ hồi nhỏ đi học mẫu giáo ,ăn chậm bị cô giáo đánh xịt máu mũi, về méc mẹ, bữa sau mẹ và dì và bà ngoại lên đánh cô giáo.. chuyển trường.

    - tham gia văn nghệ của trường năm lớp 5,tiết mục đơn ca, lên sân khấu mới phát hiện ko chuẩn bị nhạc sẵn, đứng đơ 1 lúc, mấy anh âm thanh ngơ ngác vì ko thấy đĩa nhạc nền của em, khán giả thì ngơ ngác ko hiểu con bé này lên sân khấu làm j mà đứng trơ ra đó, em thì ngơ ngác nhìn mọi ng...mà ko lẽ đi lên rồi lại đi xún nên tự hát live ko nhạc lun...mọi ng vỗ tay rần rần, tưởng tiết mục đặc biệt..Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?
     
  18. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lúc mới quen đc vợ mình bây giờ, chở đi chơi vòng vòng tới ngã tư thủ đức vừa chạy xe vừa hát bài "bằng lăng tím" lúc lên tới câu "bằng lăng tím chéo khăn ..." thì nghe cái rầm, 2 đứa bay vô lề, lí do: xe ben 15 tấn tông vô cái ba gác đang chở gỗ, cái ba gác bay vô lề hốt luôn 2 đứa, kết quả, mình rách từ bàn tay cho tới ngón tay còn vợ thì ko sao do đc mình che hết rồi, được xe ben đưa vô bệnh viện thủ đức cấp cứu, rồi thằng tài xế xe ben định trốn nhưng may mà vợ mình phát hiện chạy xe chặn trước đầu ko cho nó chạy
     
  19. djkhung Thành Viên Cấp 4

    :ah:thần tượng đây ... mới bây lớn mà biết kéo băng đi đập lộn rồi ... :surrender:
     
  20. phungbatu Thành Viên Cấp 4

    lúc nãy có post bài rùi, mà kiếm lại k thấy ta, kể lại cho mọi người nghe chơi Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?.
    Hồi đó cấp 3, đi picnic với lớp ở tít Madagui. Đêm khuya gió mát trăng thanh, mình cầm chai dầu gió, canh lúc thằng bạn ngủ, đổ nguyên chai dầu gió vào quần nó (ngay tờ rym) thế mà nó vẫn ngủ say như chết. Sáng dậy ngơ ngác hỏi, sao đêm ngủ mà tờ rym tao nóng quá vậy mày? =]]
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 504 (Thành viên: 3, Khách: 493, Robots: 8)