kể lại cho mod và mọi người biết, chuyện là sáng nay mình có đọc bài viết này http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4753791 chủ topic là "hairicoh", mình gọi hỏi mua cái nc6000 của nó đã hẹn với nhau ok mình chạy qua, hai bên hẹn nhau ở lotte mart q7, ko địa chỉ rõ ràng gì hết vì nó nói đang làm gần đó ra đó gặp luôn. nói xong mình đi liền, mình đã nói với nó trước qua liền, nhà ở phú nhuận biết là chạy qua rất xa nên hỏi kĩ, mình nói rõ tên, số đt mình, ở phú nhuận luôn cho nó biết, khi đang đi mình còn nhắn qua nó rõ là mình đang trên đường đi, qua tới đường nguyễn thái học gần cầu ông lãnh q4 còn gọi nói với nó là đã sắp tới rồi, nó còn trả lời là ok đợi mình, vậy mà tới lotte mart thì trời ơi chỉ một câu trả lời đã có người tới mua, mình tức điên lên luôn, lừa gạt và chơi khâm quá đáng, gọi đến nữa thì ko bắt máy nghe luôn, gọi mấy lần nữa thì tắt máy luôn, ko một lời xin lỗi thông cảm gì hết, coi như ko có chuyện gì thản nhiên thờ ơ làm mình muốn đập chết nó luôn, thử suy nghĩ coi, từ cầu ông lãnh chạy qua lotte rất gần chỉ mấy phút, vậy mà trong mấy phút nó nói là bán rồi, đúng là láo mà, nếu bán thì cũng biết là mình qua sắp tới rồi thì tại sao bán mà ko hỏi tên tuồi người mua, ng ta ở đâu. Mình còn biết được thằng này mấy hôm trước nó đã đang bán cái nc6000 này lên bằng nick "MOD18" nó đăng lên thì cũng có người bị tình trạng y như mình, cũng hẹn và bị cho leo cây, đây là bằng chứng link topic cũ của nó đây http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4747127&page=2 và người bị gạt lần đó là bác "kevin2030" cũng bị với chiêu trò của hắn y như mình, đáng nói một điều nữa là ở topic cũ đó nó đã nói là bán rồi, vậy mà hôm sau lại dùng nick mới "hairicoh" đăng bán lại cái máy đó, cả số đt cũng thay đổi luôn, số cũ mới gì cũng chẳng gọi được, chẳng biết đâu mà lần, đúng là gian manh, mình nghĩ nó nói bán rồi là để lấy cớ ngụy biện, và một điều nữa là lúc nào cũng luôn miệng nói điện thoại hết pin, bị nhiều người gọi dội bom nhiều quá hết pin nên tắt máy. Mình post bài này lên mong Mod 5giay thấy được và có biện pháp đối với mấy thằng này đi, band mấy cái nick của nó hết đi. trưa nay đi về trời nắng gắt cháy da, đường xa và bụi, mang bệnh tức, thấy sao trên đời này có nhiều thằng cà trớn đến vậy, ko thù ko oán tại sao lại chơi khăm nhau như vậy chứ, làm vậy chi chứ, để được gì??? rùi sẽ có thêm mấy người như mình lại bị nó chơi nữa, mong Mod xét nha, cảm ơn nhiều, cảm ơn a e đã đọc bài này.
mình cũng bị 1 lần chạy từ Q2 qua tân bình mua đt, mình cũng chỉ xem ở nơi có địc chỉ đàng hoàng, ai ngờ địa chỉ ma, qua tới nơi nó tắt máy, bọn chó này đập chết cũng đáng
cái này là bị quài luôn, giờ thấy món nào thơm thơm mà xa thì cũng kệ... đi qua mắc công ko như ý lại tốn time
bớ ngta có thằng rảnh rỗi, thằng cà chớn, thằng lừa đảo mình cảnh báo mọi người rồi đó, đừng để bụng nữa, kẻo bụng bự