Dùng cái đầu thì dc j, dùng cái chân là an toàn nhất, bây giờ mình nói lý lẽ, đúng sai + xin lỗi mà tụi nó klo chịu nghe thì sao. Thôi thì về rèn luyện sức khỏe, mỗi sáng chạy bộ để gặp chuyện là co giò mà chạy liền. Ông bà ta nói "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" vì sao, vì khi ta chạy lại thì ta không bào giờ chạy lại 1 mình mà kéo theo 1 đống để xiên thịt tụi nó
Nói chung là cũng tùy, giúp được thì giúp, không thì gọi công an , chứ gặp chém lộn mà nhào vô can thì có ngày cụt tay cụt chân
tốt nhất giờ ra đường thủ sẵn sợi dây xích loại dùng xích khóa xe ấy ! đụng chuyện lấy ra mà vụt, bác nào học qua nhị khúc thì ok rồi, còn không thì cứ thế mà phang. bọn trẻ giờ ghê lắm, hở ra là đánh người thôi ! Châm ngôn của mình : nương tay với bọn nó là tự sát !
Xã hội xuống cấp, người ta ko còn tin vào luật pháp, công lý => luật rừng sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu công an mà nhiệt tình, nghiêm minh làm đúng bổn phận thì mấy vụ đánh nhau ngoài đường sẽ ko bùng phát như hiện nay....
bác lập topic này cẩn thận ăn gạch đóa nhoa. Trên 5s nhìu thằng khùng lém, ý lộn 'anh hùng' nhìu lém =)) =)):canny::canny:
Mới hôm qua gặp thằng kia cũng lớn rồi chắc tầm 3x chở con ghệ, tới khúc cua mà nó chạy như ăn cướp xong gặp 1 chú học sinh băng qua nhưng mà thắng kịp nên chưa đụng, vậy mà quay lại chửi thằng học sinh đúng tội, chú học sinh im re rồi chạy đi lun.
Chắc lên đó ẩn náu .thời này muốn làm anh hùng phải nhớ câu này trước " ANH HÙNG RỤNG NHƯ LÁ MÙA THU ":haha:
móa cho nên mỗi lần có chuyện gì, anh em nên nghĩ về những tấm gương nhẫn nhịn mà trở thành bá nghiệp xuân thu, lưu danh muon thuở: Đại soái Hàn Tín cắn răng chui qua háng thằng thất phu bán thịt, Việt Vương Câu Tiễn nếm phân Phù Sai, Chu Văn Vương nhịn nhục nuốt nước mắt ăn thịt con nhờ vậy ma sống sót trở về dựng binh thảo phạt Trụ Vuong tàn bạo, lập ra nhà Chu. Bậc hào kiệt phại nhịn dc nỗi nhục mà nguoi khác ko thể nhịn dc. Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Gì mà 'sĩ khả sát, bất khả nhục', thì mãi vẫn là 1 kẻ sĩ tầm thường kakakakak