- Hôm bữa mình xuống thắp nhang cho Thầy thì hôm sau nhận được yahoo chat của Thầy. ……….. đã chụp hình và gởi lên face cho bà con phân tích. http://www.facebook.com/photo.php?f...46769769.44566.100000138945228&type=1&theater vài tuần sau đó Tối 19-03-2012, đúng 1 tháng Thầy mất. Mình có 1 giấc mơ kì lạ. - Mình và Thầy ngồi vừa tâm sự vừa uống bia và mình vẫn chăm chỉ phá mồi như mọi lần, bàn ngồi 4 người nhưng 2 người đi cùng Thầy thì mình không biết ai hết, chỉ 2 Thầy trò ngồi trò chuyện và ăn, mình lấy máy ghi âm ra thu thì chỉ thu được tiếng của mình, không nghe được tiếng Thầy, lấy máy chụp hình ra chụp thì …trong hình không có Thầy và 2 người đi cùng. Ông chủ quán đi ra hỏi: “Sao ngồi nhậu 1 mình zậy?” Nghe xong lạnh toát mồ hôi, nhìn xung quanh thấy người ta nhìn mình như bị khìn vì ngồi nói chuyện một mình…. Lúc đó mình hỏi Thầy: “Hình như hôm bữa Thầy chết rồi phải không?” Thầy cười rất to và trả lời: “Đúng rồi đó” Nghe xong giật mình tỉnh giấc. Thì ra mình đang nằm ngủ quên ở trại, nơi vẫn thường nhậu với Thầy. Quay sang thấy Thầy và 2 ông hồi nãy cũng đang nhậu tiếp, mình nghĩ chắc nằm mơ thôi, gió thoảng qua mát lạnh làm mình cảm thấy thật sảng khoái. Tiến tới bàn và ngồi tán dóc với Thầy, lạ là 2 người kia ngồi ăn uống chứ không thèm nói chuyện gì cả. Chảnh thấy ớn. Mình kể về giấc mơ đó cho Thầy nghe, Thầy nói là “đám tang hôm bữa là tổ chức cho vui, không có gì hết, đừng quan tâm. Em cứ tiếp tục đi theo con đường đã chọn”. Lần này mình rút kinh nghiệm, lấy máy hình ra chụp, hix, chụp thấy mấy cái ghế chứ không thấy Thầy và 2 người đi cùng đâu cả, bỗng mấy đàn em đi qua, bỗng hỏi: sao anh ngồi một mình buồn zậy?”. Mình tròn mắt nhìn nó rồi nhìn Thầy. Thầy uống ly bia và cười rất to. Mình giật mình và mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, lúc bây giờ mới chính thức là tỉnh dậy, không còn trong giấc mơ nữa. Một giấc mơ trong một giấc mơ. Không biết có điềm gì không….:too_sad:
khó hiêu quá,còn cái hình chát là gì nữa,ko lẽ trong giấc mơ ngồi chát với thầy rồi chụp ra mang lên đây luôn hả