Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. mu200057 Thành Viên Cấp 4

    Topic hay.......có lúc cần đến !!
     
  2. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    giống nhật ký chung quá Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    mới trở về từ cõi ...
    :snicker:
     
  4. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    vắng vẻ quá nhỉ
    :smile:
     
  5. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    làm cho topic xôn xao lên nè: 16/10 chủ topic đám cưới, thông tin chi tiết xin liên hệ chủ topic mr phong
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    hên quá mình ko có thiệp
    :snicker:
     
  7. nguyen_nguyen1678 Thành Viên Bạch Kim

    Sao ko, Vũ là phải có tên trong bảng phong thần rùi. Chẳng wa là chưa có thiệp để mời thoy hehehe
     
  8. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    máy anh chị dạo này khỏe ko Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    onl tr�n tr?òng n�n ko có unikey T_T
     
  9. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    chưa thấy thì cứ mừng đi
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạnTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    không khỏe, vẫn sống trơ trơ
    :snicker:
     
  10. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    ặc không khỏe mà anh sống trơ trơ hay dữ =))
     
  11. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    nhờ ae chỉ giúp
    mình và anh gấu đang ở chung một căn phòng tại một căn nhà ở miển phí.bây giờ bà chủ giao lại cho mình quản lý và cho thuê.nhưng mọi chuyện từ cho ai thuê tiền thuê lời lãi mình nắm hết
    ông anh gấu mình không dính liếu gì trong việc quản lý tiền bạc và cho thuê nhưng vẫn mang tiếng là ở đây quản lý nhà cho thuê với mình
    nên vài bữa là ổng hỏi mượng tiền tính đến hôm nay là mượng của mình đến 3 tr đây là tiền thu được từ việc cho thuê phòng.nhưng không thấy ổng nói gì
    h ae chỉ giúp mình làm sao để đòi lại số tiền trên nhưng không gây mất hòa khí không.vì mình rất ấm ức vì ai làm nấy hưỡng chứ ổng k làm gì mà đòi hưởng thì làm sao chịu nổi.vì ổng ở đây miển phí từ điện tới nước ... nên mình nghĩ ưu đãi cho ổng thế là đủ rồi chứ còn chia thêm tiền lời nữa thì bất công cho mình quá.
    xin ae cho e lời khuyên.
     
  12. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Người mình thân nên đòi tiền cũng ngại. Thực ra đó là tiền của bà chủ chứ không phải là của anh ấy hay của bạn. Cho nên trong việc này bạn nên khéo léo từ chối những lần "mượn tiền" tiếp theo của anh ấy. Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    Một vài câu từ chối khéo chẳng hạn như là: "Anh àh, thật ra em cũng muốn cho anh mượn lắm. Lần trước em lấy tiền phòng cho anh mượn, giờ em cho mượn nữa thì không biết ăn nói sao với bà chủ." Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1

    Bạn nên dứt khoát trong chuyện tiền bạc. Không cho mượn nữa cũng là để tránh sứt mẻ tình cảm về sau. Vì vậy cũng cần thẳng thắn khi gặp chuyện này lần kế tiếp.

    Còn nếu anh ấy phản ứng lại vì nghĩ mình cũng có công quản lý và đòi hỏi chuyện tiền lương ở bạn thì bạn cũng đừng nóng và đôi co gì. Hãy đề nghị với anh ấy rằng: "Nếu anh kẹt tiền lúc này hãy thử gọi điện cho bà chủ xem sao. Nếu được đồng ý em sẽ cho anh mượn. Chứ mình em thì không thể giúp anh được." Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2udency:

    P/s: Nhớ rằng trách nhiệm của bạn là cho thuê phòng và thu tiền. Nếu bà chủ quyết định chỉ trả lương cho mình bạn, thì có thể số tiền bạn cho anh ấy "mượn" mà "không hoàn lại" chính là tiền lương của bạn đấy. Mình nghĩ bạn cũng đang bức xúc về vấn đề này. Bạn cần đưa mọi việc về đúng vị trí của nó.

    - Trước hết bạn nên xác định lại xem chỉ có mình bạn được giao quản lý nhà trọ đó hay là cả 2 người, có thể bạn và anh ấy cũng đang mơ hồ về chuyện này. Còn nếu chắc chắn rồi mà anh ấy vẫn không hiểu chuyện thì nói thẳng cho anh ấy biết có lẽ đó là biện pháp cuối cùng. Thân bạn! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  13. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Mình sắp đi làm xa rồi, sẽ hiếm khi về lại Sài Gòn! Nhớ nhà, nhớ ba mẹ quá! Hôm nay là ngày cuối còn ở nhà, mai là đi! Ngay lúc còn ở nhà mà mình đã thấy nhớ kinh khủng rồi vì mình đã trải qua cảm giác này 1 lần vào tháng trước! Hi vọng sẽ sớm vượt qua!
     
  14. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Bạn thật là một người tình cảm. Xin chia sẻ cùng bạn. Chúc cho bạn đi làm thật tốt, vượt qua trở ngại, và có những điều tốt đẹp. Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    P/s: Thay mặt các chiến sĩ ngoài đảo xa và đồng bào cả nước. Chúng tôi chúc anh công việc suôn sẻ, mã đáo thành công, và sớm được về đoàn tụ cùng gia đình. Thân! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  15. Lên Đời Thành Viên Cấp 2

    Làm sao để hết cô đơn?
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hồi mình vào đây học, nhìn ba mẹ, bạn bè tiễn mình lên xe đi vào trong này... nước mắt mình cứ chực trào ra,:cry_002: dẫu mình là người giấu cảm xúc rất hay và kg bao giờ khóc trước mặt người khác... lâu dần mình luôn đeo 1 cái mặt nạ, lúc nào ai cũng thấy mình là một người hạnh phúc và vui vẻ, nhưng khi leo lên giường ngủ mình lại khóc một mình... vì chẳng có ai để chia sẻTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn... bạn thân ư... nó cũng như mình, mình làm chỗ dựa mỗi khi nó khóc, nó cũng chưa có ai để dựa vào... mình mah khóc nữa thì sao đc:smile::smile::smile:
     
  17. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Mà công nhận mình sống thiên về tình cảm thiệt! Nhiều lúc để tình cảm lấn át, trôi lăn theo cảm xúc nhất là những lúc coi một tin bài về hoàn cảnh đáng thương, bất hạnh,... Chắc có lẽ cứ vậy thì hơn chứ nếu không mình sợ thành kẻ chai sạn cảm xúc -> dẫn đến vô cảm thì nguy!

    Tới ngày thứ 2 thì mình cũng khóc, tất nhiên lúc đó chỉ có 1 mình trong phòng nên cũng chẳng cố kìm nén làm gì, cứ để nước mắt tuôn ra, miệng thì méo xệch, nói không thành tiếng, mắt đỏ hoe! Lâu nay trên phim cứ nghe mãi cái câu "khóc để nhẹ nhõm hơn" giờ mới thấm!Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3 Mong rằng sẽ sớm vượt qua nỗi nhớ nhà chứ mình cũng không thích đóng hoài vai "người đàn ông yếu đuối".
    PS: mình cũng như bạn, hay kìm nén, che giấu cảm xúc thật. Luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan, hay chọc cười, động viên mọi người. Nhưng nhiều khi muốn kìm nén cảm xúc thật của mình thì quả là khó. Hồi cấp 3 đi học, ông thầy tên là Bé dạy môn Công Nghệ haynói một câu thế này, hồi đó còn nhỏ nên không hiểu và coi thường ý nghĩa câu đó, đến giờ mới thấy đúng: "Các em có thể lừa dối mọi người chứ không thể lừa dối chính bản thân mình".Sống chân thật với bản thân mình là tốt nhất, sống đơn giản cho đời nó thanh thản!
     
  18. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    HỎI:

    TRẢ LỜI:

    - Lấy vợ tên Cát Tường

    - Sanh con đặt tên là... Như Ý

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    P/s: Thói quen chủ động trong giao tiếp sẽ giúp bạn rất nhiều để vượt qua cái gọi là "sự cô đơn". Chúc bạn sẽ có thêm nhiều bạn mới và nhiều niềm vui hơn trong thời gian tới. Thân! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  19. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    cô đơn là động lực thúc đẩy con người ta đến đường ... yêu
    :smile:
     
  20. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sắp đám cưới chưa nào
    :smile:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 431 (Thành viên: 0, Khách: 425, Robots: 6)