coi cả ctrinh e ấn tượng nhất Phương Anh, là con trai mà nhìn hình ảnh cô bé ngồi trên xe lằn , hát 1 cách say sưa và hồn nhiền mà mắt rưng rưng [YOUTUBE]VsKt2UMiFvY[/YOUTUBE] vừa làm quả tn VGT <khoảng trắng> 7 gửi 8328,để ủng hộ cho e , mong mình đầu tư đúng chỗ
thua bác luôn...thi tìm tài năng mà bác ham hố mấy vụ kia quá..hehe... mình cũng thích phần thi của e này và e đăng khoa ...cả 2 đều tự tiin và biểu diễn theo bản năng
thật sự mình rất khâm phục em này, cũng rất thích phong cách tự tin của em. Nhưng vì em hát khá tốt nên mình sẽ công bằng nhận xét về giọng hát của em mà không đánh giá các yếu tố khác (xem như em là 1 người bình thường). Thứ 1: em hát tốt, điều mà tôi k làm được (em toàn hát mấy bài của sao Disney, điểm + cho em vì tôi thix DIsney) Thứ 2: So với 1 số tiết mục khác thì có lẽ màn trình diễn của em hơi yếu thế hơn, cần cố gắng hơn nữa. PS: Tôi thật sự muốn nghe em hát 1 bài tiếng Việt như bài tôi yêu thích "Cô gái đến từ hôm qua". Dù sao cũng cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là nghị lực.
Mấy bác 5s lầm chết, PA chỉ được ghị lực và tự tin và thoải mái trong sáng, chứ giọng hát chưa phải là của trời phú,tất cả mọi người thích PA qua sự đam mê và tràn đầy sức sống, nhưng với Kiềm tiếm tài năng, thì PA chưa đụng nóc được, Tài năng là riêng phong cách riêng chứ ko phải hát tiếng anh ko thôi là tài năng đâu.
Lăng xê cả thôi ... vòng này hát thấy bt ... ngoài việc e trang điểm đậm hơn ... mặc đẹp hơn 1 tí ngoài ra chả có gì đặc biệt ... cũng chả buồn coi cái ct này ... ngoài mấy tiết mục hài ( câu chuyện anh khùng =)) )
ghi nhận tính nỗ lực và tinh thần lạc quan của em nó...còn về giọng hát,thì cũng ko có gì xuất sắc lắm