Hôm nay buồn vào youtube coi mấy clp về trường Hồng Đức thấy hay hay .Tạo topic này xem 5s có ai học chung trường không ?vào kể chuyện nào hay thời còn đi học cho mọi người nghe với.Mình thì học khóa 98-2000 lúc trường còn ở đường Út Tịch q.TB :nosebleed_002:
hồi đó wen gấu 3 năm học hồng đức ở tân bình khúc trường chinh đó 3 năm ngang dọc ở đó đưa lên đón về,riết wen mặt ở đó lun... và cúi cùng kỉ niệm đi vào dĩ vãng
Đúng rồi đó bác trường dân lập Bị đánh nhiều nên hôm nay bác mới thành đạt và đẹp trai như trong hình đó nha :sexy_girl: Lúc chuyển về Trường Chinh em đã ra trường lâu rồi bác ơi.Sao chăm sóc em nó kỹ vậy mà còn chia tay vậy bác :too_sad:
Mình học ở cơ sở 2 đg D1 Q Bình Thạnh từ 2003 đến 2006 ra trường, thầy hiệu trưởng là thầy Tâm, còn vợ thì làm phó bên cơ sở 1 ở Q TB :haha:
học nguyễn khuyến àh 99-01 CS2 bình thạnh giờ nó rút về cộng hòa hết rồi.Nhờ nó mới bít hoc thế nào là gian khổ kinh dị nhưng nhớ bài kinh lắm (cả cuốn nhớ làu làu từng trang mình phục mình quá ).Ra rồi la ko quay lại với e nó nữa chỉ giới thịu cho mấy đứa e vào công nhận tuy khổ nhưng ra ngô ra khoai đứa nào cũng đậu 2 trường
Học cơ sở 1 năm lớp 9 (2004) 9a1 thầy tuấn chủ nhiệm, còn phòng nội trú là bố đạt, hồi trc cuồi tuần k về toàn trốn leo hàng rào phía nhà vệ sinh nam ), hay là 1 phiếu ra cổng chuyền hết đứa này wa đứa kia
Lớp 9a1 con học chung với nhỏ nào tên Hảo không ? Năm 2004 thấy Tiến còn làm không bác ?bây giờ em vẫn còn vãi với 2 thầy này :adore:.Trốn khỏi trường bị bắt lại được là ăn đòn mệt nghỉ hả bác
Hiệu trưởng trường Nguyễn Khuyến là em gái của thầy hiệu trưởng trường Hồng Đức đó bác.Có ăn đòn nhiều thì bây giờ mới thành người được chứ bác :baffle:
Hôm qua xem clip nói thầy giáo đánh học sinh ở trường Hồng Đức .Không biết có phải thầy Tiến không ta .Nhớ hồi trước sáng vào trường là ổng kê " dao bầu" ngồi trước cửa ra vào để xét cặp thiệt vãi chưởng.Mà bác trèo hàng rào ra ngoài làm gì vậy ? nghi lắm nha :beauty:
trèo ra ngoài đi siêu thi với đám bạn hoặc wa nhà bạn học chung lớp hồi trc chơi chiều cn vào hồi đó có biết gì gì đâu mà nghi chài
tui có học đúng 1 năm, lúc đó lớp 6 năm 1996, lúc đó trường còn là trường nhỏ, đang trong tình trạng xây dựng lại.thời điểm đó nhìu trường dân lập mọc lên như nấm sau mưa, đc cái lúc đó học phí thuộc dạng cao nhất nhì TP lúc đó, chất lượng thì ẹ nhất, học đc 1 năm sợ quá bye bye xin chuyển qua trường gần nhà học...