Tìm kiếm bài viết theo id

Help bị mèo hoang cắn có sao không vậy các bác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyenloc999, 26/3/12.

ID Topic : 4767982
Ngày đăng:
26/3/12 lúc 17:18
  1. vunguyen2812 Thành Viên Cấp 1

    Để im đó vài tuần sau thành Super Catman tha hồ mà trừ gian diệt ác. Còn được cả thế giới biết đến nữa
     
  2. choruby Thành Viên Bạch Kim

    hẹn bác kiếp sau ta gặp nhau Help bị mèo hoang cắn có sao không vậy các bác
     
  3. seachsim Thành Viên Cấp 5

    9*9 81 ngày sau bác sẽ tự động rụng ku thành mèo cái=))=))
     
  4. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    phải chờ đến đêm trăng tròn mới biết đc bác ạ...... bỗng dưng đêm ko ngủ leo lên nóc nhà kêu "ngao...ngao" là tới thời kỳ động đực rồiHelp bị mèo hoang cắn có sao không vậy các bác - 1Help bị mèo hoang cắn có sao không vậy các bác - 2Help bị mèo hoang cắn có sao không vậy các bác - 3:sweat::sweat:
     
  5. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    1 nữ nạn nhân....
     
  6. ThienSu_VoDanh LựcLượng Gìn Giử Hòa Bình

    ớn nhất mấy con mèo
     
  7. Ken Cong Tu Hitech xách tay

    Đi chích là ko sao!Ko chích là thấy đầy sao...
     
  8. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    kiếm nó cắn lại hai lỗ là không sao hết bạn ui
     
  9. antiloving Thành Viên Kim Cương

    chắc chết... chết chắc
     
  10. kjd all Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trùi
     
  11. viettip.com Banned

    Mấy bác cm hài đau bụng Help bị mèo hoang cắn có sao không vậy các bác
     
  12. alone in the rai Thành Viên Cấp 4

    chính xác là nên đi chích , lời khuyên chân tình. mình lúc nhỏ cũng bị mèo hoang cắn và khi di chích sau 3 ngày lưỡng lự như bác thì bị bác sỹ la quá trời...
     
  13. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Bị cắn cách đây 6 tháng rồi (cắn chảy máu và sưng lên luôn). Lúc đó cũng hơi sợ nên lên paster chích ngừa (hình như là 150k 1 mũi thì phải) chích được 2 mũi xong rồi ko biết nghĩ sao nên ko đi chích nữa (Phải chích 3 mũi mới đủ), tới giờ vẫn khỏe re hehehehehehe.
     
  14. tuan11101974 »»UP THUÊ ∞ BID MƯỚN««

    đi đá banh bị chôm đôi dép,tính qua bác mua chữa cháy mà điệu này chắc ko mua kịp quá....Help bị mèo hoang cắn có sao không vậy các bác
     
  15. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    bác có nhắn nhủ gì để lại không,em gái bác và bồ bác mình chăm sóc cho....thấy hoàn cảnh bác mình tội nghiệp 2 em ấy...
    Chậc...tính thương người nó thế
     
  16. lady_killer090 Thành Viên Cấp 1

    7 ngày sau thành bán xà bông luôn chứ sao :adore:
     
  17. THEGIOINHOT,com Thành Viên Cấp 5

    tiếc tiền hay sao mà chưa chịu chích nữa nếu sợ tốn đến m "chích" cho Help bị mèo hoang cắn có sao không vậy các bác
     
  18. Heogia5388 Thành Viên Bạch Kim

    Đi chích ngừa liền đi bạn.
    Mình kể chuyện này chuyện thật 100% do mình tận mắt thấy và nghe.

    Khoảng 2 năm trước cô của mình bệnh nặng (tiểu đường và thận) phải vào cấp cứu đặc biệt ở bệnh viện 115, mọi người trong nhà rất lo lắng và đều bỏ hết công việc để vào bệnh viện, ở bv suốt từ sáng tới chiều nên có vài người về trước chỉ còn lại mình và 3 bà chị, 4 người cũng khá mệt nên ngồi ở băng ghế trước phòng theo dõi đặc biệt....thì tự nhiên nghe tiếng la, nhìn theo hướng tiếng la đó thì là 1 cô y tá và 3 người thanh niên cùng tháp tùng theo 1 bệnh nhân nữ - cả 2 tay và 2 chân đều bị trói vào thành giường, khi đi ngang qua chỗ mấy chị em mình thì mình thấy còn trẻ lắm chắc khoản 18-20 gì ah và vô 1 phòng khác - mặc dù mệt nhưng cái máu nhiều chuyện nổi dậy - 2 bà chị mình chạy theo để coi sao - lát bả quay lại thì bả nói

    "Con nhỏ đó ở miền Trung, con mèo nhà nó nuôi bị con chó cắn, nó nhảy vô ôm con mèo ra thì vô tình bị con mèo cắn vào tay, nó cứ để vậy, tới lúc bị co giật mới cho nhập viện ở địa phương và bị chuyển lên đây".

    Trong lúc nghe bả kể mà mình nghe tiếng la của cô gái đó, nghe rất là ghê.

    Khoảng 3 ngày sau thì cô đó đc chuyển vô phòng theo dõi đặc biệt và nằm cách cô mình 1 giường (phòng đó có 3 giường ah). Lúc mới chích thuốc thì rất tươi tỉnh, có thể nói chuyện đc nhưng lại bị.....cà lâm, mình có hỏi người nhà thì người nhà bảo trước h cô đó vẫn nói năng bình thường....Còn lúc hết thuốc thì.....con mắt của cổ rất là dại còn tay thì luôn cào cái tấm drap giường, có mấy lần cào rách luôn tấm drap...mình nhìn mà ko dám đi ngang (phải đi ngang qua giường cô đó mới tới giường của cô mình). Nằm gần 1 tuần nữa thì bệnh viện trả về không tiếp tục điều trị nữa.

    Bị mèo nhà cắn còn như vậy, huống gì mèo hoang....tốt nhất nên đi chích ngừa liên đi bạn
     
  19. unchinvodung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi chích ngừa đi T_T
     
  20. nó có độc đấy, đi chích ngừa đi, chích 4 ngày, ngày 1 mũi! Chơi dại thiệt!!! Ông hàng xóm mình mới bị nè, mèo hoang nó bị kẹt, ổng tốt bụng ra gỡ giùm nó bị nó phập luôn! Mấy con mèo hoang nó hơi bị mất dạy!!!